Tân dậu,Gà mới ...Sinh

  • Thread starter Refresh
  • Ngày gửi
R

Refresh

Guest
Khóc ... Gà
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy một con gà
Cùng dưa hành giá đỗ
Trên bàn thờ nhà ta

Năm nay đào lại nở
Chẳng thấy bóng con gà
Những chuồng xưa sân cũ
Hồn ở đâu gà ơi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Refresh nói:
Khóc ... Gà
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy một con gà
Cùng dưa hành giá đỗ
Trên bàn thờ nhà ta

Năm nay đào lại nở
Chẳng thấy bóng con gà
Những chuồng xưa sân cũ
Hồn ở đâu gà ơi!

Năm nay hoa đào nở
Chẳng thấy bóng gà đâu
Càng thêm nỗi buồn rầu
Biết lấy gì để nhậu
 
R

Refresh

Guest
Không nhậu gà thì vịt
Thiếu gì thứ nhậu đâu
Làm sao mà buồn rầu
Để ngày mai đi Nhậu.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Cậu là không biết nhậu
Nhậu toàn thứ lầu nhầu
Ăn mấy thứ đâu đâu
CHo nên cậu âu sầu

Cậu không như tôi đâu
Sáng ra đập cái lẩu
Tối ăn bò hầm đậu
Ở đường Phan Bội Châu!
 
R

Refresh

Guest
Tớ không biết nhậu đâu
Bò vịt cũng như nhau
Sau này Cậu sẽ biết
Phan bội châu là ... " đâu"
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Chắc cậu thích "gâu gâu"
Hay là muốn thịt trâu
Tôi sẽ đãi một chầu
Lúc ngồi câu cá sấu

Tính tôi không thích nhậu
Với mấy bọn bầu nhầu
Nhậu xong là đá đẩu
Rách trán toạc đầu lâu

Ý tôi không nói cậu
Là cái bọn đó đâu
Lo là cậu hậu đậu
Ăn rồi phải đi cầu!
 
R

Refresh

Guest
Thịt ..."Chó" cũng lâu lâu
Chưa nhậu một chầu đã
Để khi nào hỉ xả
Chúng ta làm một chầu!

Tôi cũng muốn đi đâu
Ở đây lâu buồn quá
Cầu thì ơi xa quá
Phải làm sao bây giờ? :d :D
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Tôi chỉ cậu ao sâu
Cuối đường La Văn Cầu
Ngày xưa nuôi cá sấu
Cậu cứ đằm như trâu

Được đâu có bao lâu
Trong người nhẹ hết sầu
Lép bép(*) ta lặng lẽ
Lấp chỗ hắn vừa câu!

(*)= Refresh
 
Sửa lần cuối:
R

Refresh

Guest
Hắn câu ở đâu đâu
Hiện nay tôi chưa rõ
Để khi nào bảy tỏ
Cho rõ Câu ở đâu

Cá Sấu thì to quá
Cầu thì vướng không câu
Câu nhiều cá thì được
Nhưng cá sấu sợ sâu
 
R

Refresh

Guest
Vạc dầu ở tận đâu?
Cậu thích La văn cầu
Hãy đến đó mà câu
Tôi không thích ở đó
Để dành cho cậu câu

Kết quả một cuộc câu
(Đu mút )* ở tận sâu
Ra đây nhìn mặt cái
Phải ở dưới đất sâu?

*: (casablanca_dumus )
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
bài này giải quyết bọn oánh nhau !

Năm nay năm Ất dậu
Chẳng phải năm tuất đâu
mà sao chú Rì phét
Ở đâu lại nó đầu

Chả biết cớ vì đâu
Tự nhiên sủa gâu gâu
Gặp mình đuôi chẳng vẫy
Đánh cho chú bẹp đầu


Bài này vui cùng tết con gà
( nhưng nói thật cái thể loại thơ 5 chữ này dễ bỏ xừ, các bác ăn tết = cái này chả sang tẹo nào )

Tết này chẳng có gà
ăn vào cúm chết cha
Nếu chú gan còn nhậu
Chén xong đi với gà
 
R

Refresh

Guest
Cầm tớ thơ thẩn như trâu
Ở đâu lại nhảy bâu bâu vào này

Hỡi chiến sĩ hỡi đồng bào
Ào ào hãy tiến vào cùng vui chơi

Chú cầm tớ chớ lôi thôi
Văn thì như tốt, thơ thì như ngan
Vì vậy chú chớ vào can
Nếu không anh cho ra lan can ngắm trời.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA