B
Cái nào "hãi" hơn thì cũng tùy thuộc vào từng người mà có cách "hãi "khác nhau.Dù bất cứ lý do gì đi nữa, thì ta sống không phải để yêu thương một người hoàn mỹ, mà học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.Nhưng mà đàn ông thì luôn có ngàn lý do nhưng xét cho cùng thì cũng như thế này:ERPSolution nói:Không biết sợ người yêu thì làm gì có người yêu. Nhưng mình cũng thắc mắc là không biết trong 2 nỗi sợ đó: ‘SỢ VỢ’ và ‘SỢ NGƯỜI YÊU thì cái nào HÃI hơn
ERPS
" Vợ" là địch, "bồ bịch" là phe ta.
Khi chiến sự xảy ra , ta lại về với "địch"
Nhưng khi ở trong lòng "địch"
Ta lại nhớ đến phe "ta"

