Anh Hùng Luận

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quốc Công Tiết Chế - Hưng Đạo Đại Vương

Một vị danh tướng Nhà Trần, người góp công lớn trong 3 lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông xâm lược. Ông được phong là Hưng Đạo Đại Vương - Quốc Công Tiết Chế. Ngoài ra còn được Dân Gian gọi là Đức Thánh Trần, về phong thánh thì ông chỉ đứng sau Tứ Bất Tử mà thôi (Tứ Bất Tử bao gồm: Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử - Chử Đạo Tổ và Bà Chúa Liễu Hạnh).
Ông gạt bỏ mối hiềm khích cá nhân với Vua Trần để đảm đương nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm. Theo dưới trướng ông rất nhiều những vị tướng tài: Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng.
Ông cùng với các vị Hoàng Thân khác dẹp bỏ mối bất hoà cá nhân nội tộc cùng nhau gánh vác việc giang sơn. Với chiến lược Vườn Không Nhà Trống, kéo dài thời gian cho suy kiệt tinh lực địch, mượn rừng thiêng nước độc để đánh giặc. 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông - mà vào thời kỳ đó quân Nguyên đánh tới đâu thế mạnh như trẻ tre tới đó, bắc họ chiếm toàn bộ nước Nga, Đông dẹp tan Nhật Bản, Triều Tiên, Tây đánh tới tận nước Pháp, Nam thì chỉ còn miền đất Nam Việt là không thể nào đưa quân xuống được.
Nguyên Thái Tổ - Thành Cát Tư Hãn vì chiến tích lớn lao như vậy mà được phong làm một trong Thập Đại Tướng Quân.
Trần Hưng Đạo đạp tan 3 lần đạo quân xâm lược hùng mạnh đó. Không có lý gì mà ông không được phong vào Thập Đại Tướng Quân đó cả.
Ông còn là người nổi tiếng vì công bất chấp cả tình thân. Ông đày con trai mình là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng ra Miền Cửa Ông vì tội dám nhắc tới oán thù cá nhân giữa ông với Nhà Vua.
Nhiều tác phẩm văn thơ, binh lược của ông để lại cho đời sau đều chứng tỏ ông là người Văn Võ Toàn Tài.
Binh Thư Yếu Lược và Hịch Tướng Sĩ còn lưu đến bây giờ. Còn 1 tác phẩm khác của ông là: Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư bị thất lạc. Tương Truyền Tác Phẩm này ông viết dựa trên những khảo nghiệm của ông về Bát Trận Đồ của Khổng Minh mà viết ra.
Ông chính là Võ Thánh của Người Việt. Ông chính là vị Anh Hùng Dân Tộc mà cả về công, tư không ai có thể chê trách ông điều gì cả.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hoài Văn Hầu - Trần Quốc Toản

Anh Hùng xuất thiếu niên!!!
TranQuocToan.jpg
Trần Quốc Toản con trai Trung Thành Vương và là cháu nội Nhân Đạo Vương, được phong làm Hầu Tước khi mới 15 tuổi.
Năm đó Trần Nhân Tông mở Hội Nghị Diên Hồng ở Bến Bình Than, tụ họp các bô lão đất nước họp bàn kế sách đánh hay hoà quân Nguyên. Trần Quốc Toản - 16 tuổi, cùng với Hoài Nhân Vương Trần Kiện là 2 vị Hoàng Thân không được mời họp tham dự triều chính vì quá trẻ.
Quá tức giận nên khi được ban quả cam nên đã bóp nát, sau đó Trần Quốc Toản trở về Thái Ấp của mình tụ tập tráng đinh - những thanh niên trẻ không đủ tuổi nhập ngũ, thành một đội tinh binh trẻ tuổi. Trần Quốc Toản cho thêu lá cờ 6 chữ: Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân. Tỏ rõ quyết tâm: yêu nước không phân biệt tuổi tác.
Trần Quốc Toản đã đem đội tinh binh của mình phá vỡ nhiều trận tấn công của quân Nguyên. Ông xứng đáng tuổi trẻ tài cao - Anh Hùng Xuất Thiếu Niên.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Alexander Đại Đế - Hoàng Đế Hy Lạp (Macedonia bây giờ)

20062021_%20alex.JPG
Ông là một trong những thiên tài về quân sự. Tuy nhiên cuộc sống của ông lại thật ngắn ngủi. Lên ngôi Hoàng Đế Hy lạp khi mới tròn 20, và tại vị trong 14 năm thì mất.
Alexander vĩ đại là học trò xuất sắc nhất của Triết Gia Hy Lạp cổ đại Aristotle, và là con của Bà Mẹ Vĩ Đại Olimpias.
Ngay từ nhỏ ông đã được mẹ truyền cho mình lời tiên đoán: Ông sẽ thống trị toàn thế giới đã được biết đến, lên ngôi Hoàng Đế, dựng xây được đế chế Hùng Mạnh Nhất trên khắp 3 vùng đất lớn là Ba Tư, Ai Cập và Hy Lạp.
Ông ghét cha mình là Hoàng Đế Philip II bởi Philip II khai trị bằng mưu mô giảo quyệt và những con đường tắt trong chính trị.
Ông học được ở Triết Gia Aristotle cách kiềm chế cảm xúc và tình cảm của chính mình.
20 tuổi ông lên ngôi khi Philip II bị ám sát. Ông có quyết định táo báo ngay khi lên ngôi là tấn công Đế Chế Ba Tư hùng mạnh bậc nhất thời đó. Các vùng miền Hy Lạp do ông cai quản lần lượt tách ra độc lập (bao gồm cả Atena - Hy Lạp ngày nay). Chỉ còn lại Macedonia, ông đã quyết định dùng lực lượng binh lính ít ỏi ở đây tấn công Ba Tư.
Chiến thuật mà ông áp dụng làm cho toàn bộ tướng sĩ thời đó không thể nào hiểu nổi. Ông không tấn công trực diện mà đi theo đường zích zắc. Ông tấn Ba Tư, làm cho Hoàng Đế Ba Tư khiếp sợ, dồn quân ở bờ đông sông Tigris để phòng thủ, phản công. Một mặt Alexander tỏ vẻ triều phục Ba Tư bằng cách tôn thờ những vị thần của Ba Tư, nhưng mặt khác ông lại đem quân tới các thuộc địa của Ba Tư tại vùng Tiểu Á. Giải phóng được các thuộc địa của Ba Tư, ông tạo được một vùng đệm cần thiết.
Không tấn công Ba Tư tiếp tục, ông lại làm cho tướng lĩnh hồ nghi với sách lược của mình. Ông quay quân sang giải phóng Ai Cập khỏi ách thống trị của người Ba Tư. Ông đoạt được nguồn lương thảo cực lớn từ Ai Cập vẫn thường xuyên cung cấp cho Ba Tư.
Người Ai Cập cảm thấy hài lòng với Alexander về cách hành xử của ông hơn là của Hoàng Đế Ba Tư.
Tướng lĩnh của ông lúc này bắt đầu yêu cầu ông xây dựng Thuỷ Quân về đánh nhau trực diện với Thuỷ Quân thuộc loại mạnh nhất thế giới của Ba Tư. Ông đã không làm như vậy. Ông cho quân bộ chiếm đánh những Cảng quân sự của Ba Tư, vô hiệu hoá hoàn toàn lực lượng Tàu Thuyền ở đó.
Quân Ba Tư thực sự khiếp sợ Alexander Đại Đế. Họ đã mất toàn bộ nguồn tài nguyên cung cấp chính từ Ai Cập và các vùng Tiểu Á. Họ tốn kém quá nhiều lương thảo cho binh lính đóng quân ở bờ Đông Sông Tigris để chờ trực một cuộc tấn công trực diện từ phía Hy Lạp. Họ tưởng dùng sức nhàn của quân đội mình có thể thắng được đội quân mỏi mệt vì viễn chinh của Alexander Đại Đế, nhưng thực sự họ nhầm. Họ đã đánh mất toàn bộ thế giới vào tay quân Hy Lạp, trước khi thua nốt trận chiến trực diện cuối cùng.
Alexander Vĩ Đại bởi ông biết cái đích của mình (điều mẹ ông đã chỉ định cho ông), và ông có cách che dấu cảm xúc trong suốt quá trình đi đến đích đó (Nhờ người thầy vĩ đại Aristotle).
Ông là một vị anh hùng.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Julius Caesar Hoàng Đế La Mã

Julius_Caesar.jpg
Caesar là vị Hoàng Đế La Mã nổi tiếng nhất. Trước khi thống trị toàn cõi La Mã cũng như thế giới, ông chỉ là 1 trong 3 vị tướng quân mà thôi.
Thủa còn là thanh niên, ông cùng thuỷ thủ đoàn ra Biển. Đoàn tàu của ông bị cướp biển tấn công. Toàn bộ quý tộc trên tàu bị bắt và đòi tiền chuộc.
Đám cướp biển đòi ông phải trả cho chúng 20 đồng tiền vàng, Caesar đã nói với chúng: Sinh mạng ta chỉ đáng giá có 20 đồng tiền vàng hay sao? Cái giá đó ít nhất cũng phải là 50 đồng tiền vàng.
Ông tự tay viết thư gửi về cho gia đình để chuyển khoản tiền chuộc đó tới bọn cướp biển. Đám cướp biển nể phục ông nên suốt thời gian đợi chờ tiền chuộc, chúng kéo ông vào mọi cuộc chơi của chúng. Ông tham gia một cách thoải mái và hoà đồng.
Bọn cướp biển rất muốn ông làm bạn chúng và chúng coi như chẳng có khoản tiền chuộc kia. Chúng hỏi ông sẽ làm gì khi chúng thả ông, Caesar đã trả lời: ngay sau khi rời khỏi nơi này, điều đầu tiên ta làm sẽ là treo và đóng đinh bọn các người lên trên cọc gỗ.
Bọn cướp biển không tin điều đó là sự thật. Tuy nhiên đúng như những gì Caesar đã nói. Ngay sau khi được tự do, ông đã tổ chức ngay một đoàn thuyền chiến quay trở lại chỗ lũ cướp biển tụ tập để tấn công bọn chúng. Toàn bộ cướp biển bị đóng đinh lên cọc gỗ.
Caesar chỉ huy quân đội bằng sự thưởng phạt công minh và tính quyết đoán. Ông luôn miệng nói: Vini, Vidi, Vici - Đã đến, đã thấy và đã chiến thắng.
Không có cái gì trong tầm mắt của ông mà ông không san bằng được cả.
Caesar lên ngôi Hoàng Đế La Mã: ông cho kiến trúc lại toàn bộ các công trình, thống lĩnh thế giới, và Mọi Con Đường Đều Hướng Tới Thành ROME xuất phát từ đó.
 

Xem nhiều