Fan Club Liverpool

  • Thread starter FBI
  • Ngày gửi
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Fan Club Liverpool xin ra mắt toàn thể Liverpudlians và pà con wkt
Ai là Fan của Liv thì vào đây


liverpool.jpg


Vào thời điểm hiện tại 14h20p ngày 1/4/09
Tại Premier League Liv vừa qua mặt Chelsea và sờ gáy MU
Tại Champions League ......Vua đấu cúp luôn là ứng cử viên số 1

HÃY CỔ VŨ CHO LIVERPOOL
THANK ALL
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
ai chà
kinh đây...
Liv
LIVPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
38
Quảng Nam
Mấy mục khác mình hôk dám tham gia chứ mục này thì mình ké với nhá. Hiiiiii fan hâm mộ cuồn nhiệt đây mà.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Lady and Gentleman

Liverpool hiện là câu lạc bộ bóng đá Anh xuất sắc nhất mọi thời đại: :inlove:

18 lần vô địch giải bóng đá Anh

7 Cup FA và cup Liên đoàn bóng đá Anh

5 cúp các đội vô địch UEFA Champions League (cúp C1

3 cúp UEFA (cúp C3)

3 siêu cúp bóng đá châu Âu

Sân vận động của đội là sân Anfield có sức chứa 45.362 người
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
vô địch giải ngoại hạng cách đây....hi chắc xa lắm rồi.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Mấy mục khác mình hôk dám tham gia chứ mục này thì mình ké với nhá. Hiiiiii fan hâm mộ cuồn nhiệt đây mà.

Chứng minh nhá :bigok:

vô địch giải ngoại hạng cách đây....hi chắc xa lắm rồi.

Cũng hok xa lắm...hehe

Năm ni thôi:inlove:

Từ khi Giải Vô địch Anh đc đổi tên thành giải Ngoại Hạng thì Liv chưa một lần vô địch:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Pic này của FC Liv các pác chớ 88888888888888888 riêng nhé
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Pic này của FC Liv các pác chớ 88888888888888888 riêng nhé

hem hem Kẹo Lạc đâu thèng này dám làm pầu Ky giận cá chém thớt hả he he he h e


đùa tý , spam nốt he he h
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Tin vắn

Steven GerrardDirk Kuyt đều đồng ý kéo dài bản hợp đồng hiện tại thêm 2 năm.
Theo đó, thủ quân Gerrard sẽ ở lại đến ít nhất là năm 2013, trong khi hạn định của ngôi sao người Hà Lan là 2012.

Gerrard được xem là hình ảnh đặc trưng nhất mỗi khi nhắc đến Liverpool những năm qua.

Không chỉ bởi lòng trung thành, mà còn vì tầm ảnh hưởng cũng như lối chơi cống hiến và biết tạo đột biến.

Mùa này, anh cùng đồng đội đang trỗi dậy mạnh mẽ với mong ước giải cơn khát vô địch quốc gia mà Liverpool mỏi mòn từ 19 năm qua.

Tiền vệ thủ quân 28 tuổi hiện là chân sút số một của "Quân đoàn đỏ", với 22 bàn thắng trên mọi đấu trường.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Phút thứ 90 mới chịu ghi bàn. Phù phù...........

Trở lại số 1

Cảm giác trên cao thật mát mẻ...

Thật hok thể kìm chế đc cái sự sung sướng nì :045:
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA LIVERPOOL _F1

Liverpool được John Houlding, một thương nhân địa phương và sau này là thị trưởng thành phố này, thành lập năm 1878.

Họ bắt đầu chơi tại Anfield Road, sân vận động này được thuê từ người bán bia John Orrell. Everton được thành lập trước, cùng chơi chung bóng ở sân này và cùng chung câu lạc bộ.

Tuy nhiên, đến năm 1892, câu lạc bộ được chia làm 2 nhóm riêng. Một nhóm chuyển về Goodison Park, đó là Everton. Còn Houlding và một số người ở lại Anfield Road, và đội bóng áo đỏ huyền thoại chính thức mang tên Liverpool Football Club.

Bạn của Houlding, John McKenna, được bổ nhiệm làm HLV trưởng và ông đã đi ngay đến Scotland để tuyển mộ cầu thủ. Sau đó 1 năm, McKenna quyết định đăng ký thi đấu tại vòng loại, để được tham dự giải đấu Football League.

Mặc dù lần đầu tiên thi đấu tại giải hạng nhất, LFC vẫn tiếp tục làm cái bóng của người hàng xóm Everton, và những cư dân địa phương không muốn xem những gã Scots đá bóng.

Họ đã thất bại trong mùa bóng đầu tiên và bị buộc phải xuống thi đấu tại giải hạng hai.

Ngay lập tức McKenna đã thề rằng sẽ đưa LFC trở lại hạng nhât sau 12 tháng. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực sự và McKenna đã thực hiện được lời hứa của mình, LFC thăng hạng. Lần này họ xếp chung cuộc ở vị trí thứ 5, cao hơn địch thủ Everton.

LFC vô địch lần đầu tiên ở mùa giải 1900/01, nhưng buồn thay, 2 năm sau đó họ lại ...xuống hạng. Sau 1 năm “vui vẻ” ở giải hạng hai, họ lên hạng và ngay lập tức vô địch mùa giải kế tiếp, đó là năm 1904/05.

Sau giải thưởng này, để cảm ơn người hâm mộ và mở rộng sân vận động, LFC cho xây khán đài Spion Kop.
Đó là tên của một quả đồi ở Natal, nơi đó một trung đoàn vùng Merseyside đã chịu tổn thất rất nặng nề trong cuộc chiến Boer (Nam Phi).

Ba trăm người, trong đó rất nhiều người Liverpool, chết trong việc phá vây ở Ladysmith. "Spion Kop" tiếng địa phương nghĩa là “điểm thắng” (vantage point). Năm 1928, SVĐ này được mở rộng và làm mái che, chứa được khoảng 30,000 người.

LFC vô địch 2 lần sau Thế chiến 1, nhưng bị tụt hạng sau Thế chiến 2, mặc dù họ đã đánh bại Arsenal trong trận chung kết FA CUP năm 1950. Họ trở lại hạng nhất năm 1953/54. Và sau đó, vị cứu tinh Bill Shankly xuất hiện ...............
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA LIVERPOOL _ F2

Bill Shankly được bổ nhiệm làm HLV năm 1959, trong khoảng 14 năm kế tiếp ông đã biến Liverpool thành CLB giàu thành tích nhất Anh quốc.

Trong 12 tháng đầu tiên trên cương vị HLV của mình, ông đã bán tới 24 cầu thủ. Năm 1963/64 họ lên ngôi vô địch lần thứ 6, năm kế tiếp họ bổ sung chiếc cúp FA vào bảng thành tích sau khi đánh bại Leed trong trận chung kết.
Tiếp tục chuỗi thành công này, Liverpool vô địch tiếp năm 1965/66.

7 năm tiếp theo, họ giành được nhiều loại cúp khác nữa, đó là cúp UEFA năm 1972/73, tiếp sau đó lại là FA Cup năm 1973/74.

Cũng vào những ngày tháng này, Shankly đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người khi trao quyền HLV lại cho cánh tay phải của mình là Bob Paisley.

Không phải chờ đợi lâu, Bob Paisley đã đem vinh quang về cho CLB, vô địch ngoại hạng và cúp UEFA năm 1975/76.

Năm tiếp theo, họ bị lỡ mất cú ăn ba, chiến thắng tại giải ngoại hạng, đánh bại Borussia Moenchengladbach tại cúp châu Au, nhưng thất bại trước Manchester United tại trận chung kết FA Cup.

LFC trở thành CLB Anh đầu tiên bảo vệ được cúp châu Âu, sau khi đánh bại FC Bruge tại trận chung kết năm 1977/78. Tiếp sau đó, 2 lần họ đăng quang tại giải nội địa năm 1978/79 và 1979/80.

Năm 1981 là năm đặc biệt thành công với CLB, vô địch ngoại hạng lần thứ 4 liên tiếp và đánh bại Real Madrid để giành cúp C1 lần thứ 3.

Hai năm tiếp theo cũng huy hoàng rực rỡ, khi LFC tiếp tục gặt hái những thành công, vô địch ngoại hạng năm 1981/82 và 1982/83, trước khi Paisley từ chức.
Trong 9 năm là HLV tại LFC, ông đã giành 6 danh hiệu HLV xuất sắc nhất của năm.



Bob Paisley và 3 cúp C1


Joe Fagan làm HLV kế nhiệm, và ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ông đã giành 3 danh hiệu: vô đich ngoại hạng, League Cup và đánh bai AC Roma ngay tại trận chung kết trên quê hương của họ.

Nhưng năm sau đó gắn liền với thảm họa kinh hoang. Trong trận chung kết cúp C1 với Juventus tại sân vận động Heysel, các holigan của LFC đã quậy phá, đánh nhau với cảnh sát và các tifosi Ý, kết quả làm sập bức tường, gây ra cái chết thương tâm của 38 tifosi Juventus và 1 người Bỉ. Juventus giành chiến thắng, và LFC cũng như các CLB Anh quốc bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu.



Joe Fagan và chiếc cúp châu Âu 1984


Kenny Dalglish bắt đầu làm HLV của LFC từ năm 1986, và cũng giành ngôi vô địch ngoại hạng và FA Cup ngay trong mùa bóng đầu tiên trên cương vị HLV của mình.

Họ tiếp tục ngôi vô đich năm 1987/88, nhưng không giành được cú đúp cùng năm vì thua Wimbledon trong trận chung kết FA Cup. Năm 1988/89 là mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử CLB.

Trong trận bán kết FA Cup với Nottingham Forest tại Hillsborough, 96 fans của LFC đã chết khi khán đài Lepping Lane quá tải và sập đổ. Vượt qua tang thương, họ đã chiến thắng và gặp “gã hàng xóm” Everton trong trận chung kết đầy kịch tích nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Trước trận đấu, cả hai cổ động viên của 2 CLB đã dành 1 phút tưởng niệm và cùng ca vang bài ca truyền thổng của LFC “'You'll Never Walk Alone”. Liverpool giành chiến thắng với cú đúp vào cuối trận của cầu thủ vào thay Ian Rush .

Họ có thể đã giành tiếp ngôi vô địch năm sau, nếu thắng Arsenal tại Anfield với tỷ số cách biệt 2 bàn, nhưng buồn thay, LFC đã thất bại. Do vậy, Daglish đã từ chức HLV ..............
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Ku Man đỏ như mìn :045:

Còn 7 vòng đấu nữa, ko thành vấn đề. Trước mắt phải làm thịt Chelsea cái đã
 
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
38
Quảng Nam
May mắn lại đến với quỷ đỏ. Nhưng không sao, với tinh thần như hiện nay thì LIV sẽ băng băng về đích thôi.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
May mắn lại đến với quỷ đỏ. Nhưng không sao, với tinh thần như hiện nay thì LIV sẽ băng băng về đích thôi.
Rõ ràng là vậy. Khi MU thua, các Anti-MU luôn gào thét "MU hết thời", khi MU bắt đầu thắng, họ lại kêu la "May mắn, không xứng đáng". Tại sao vậy? Đơn giản vì họ ghen tị với thành công và đẳng cấp của MU trong 17 năm qua. Với Arsenal và Chelsea từng bám đuổi MU, họ sẽ hiểu rõ hơn Liverpool thế nào là bản lĩnh của Quỷ Đỏ. Bản lĩnh ấy không phải ở những lời tung hô hay những danh hiệu đạt được mà chính là khả năng hồi phục sau những thất bại, khả năng vượt qua những lúc khó khăn, ý chí chiến đấu đến cùng ... Liverpool và trận gần đây mới thể hiện được chút ít hình ảnh đó mà đã được các Liverpuldian thổi lên mây, thử hỏi tại sao các bạn không vui khi Manucian tán dương 1 MU bản lĩnh hơn Liverpool nhiều?

Liverpool mới RÚT NGẮN khoảng cách điểm thôi chứ chưa VƯỢT QUA HOÀN TOÀN MU trên BXH, vì thế khoan hãy khẳng định Liverpool sẽ vô địch. Ngày 22/4 tới đây, khi MU thắng nốt Portsmouth và nới rộng khoảng cách thành 4 điểm, các Anti-MU sẽ hối tiếc là tại sao giải NH lại sắp kết thúc. Giống như khi chạy đua, khi vào vòng cuối ai cũng bảo "Chạy thêm 1 vòng nữa là tôi thắng" nhưng Premier League cũng như đua điền kinh vậy, nó có số vòng chạy, có hạn mức thời gian từ trước. Người chiến thắng là người cán đích đầu tiên chứ không phải người qua mặt người dẫn đầu trong 1 giai đoạn. MU đang khủng hoảng nhân sự và lối chơi nhưng không vì thế mà họ đánh mất khả năng chiến đấu. Macheda, Welbeck còn xa lạ với MUfans nhưng không có nghĩa họ không có thể ghi bàn quyết định cho MU. Với 1 ông thầy biết châm lửa cho tài năng trẻ bừng sáng như ông Sơn, không có gì là không thể. MU sẽ vô địch :biggthump
 
K

Khang Hy

Guest
6/4/09
2
0
0
TP.HCM
Ku Man đỏ như mìn :045:

Còn 7 vòng đấu nữa, ko thành vấn đề. Trước mắt phải làm thịt Chelsea cái đã
Làm thịt Chelsea của Hiddink không phải là dễ. Nhưng nếu thịt được, con đường đăng quang CL sẽ rộng mở với Liverpool :luxhello:
 
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
38
Quảng Nam
Rõ ràng là vậy. Khi MU thua, các Anti-MU luôn gào thét "MU hết thời", khi MU bắt đầu thắng, họ lại kêu la "May mắn, không xứng đáng". Tại sao vậy? Đơn giản vì họ ghen tị với thành công và đẳng cấp của MU trong 17 năm qua. Với Arsenal và Chelsea từng bám đuổi MU, họ sẽ hiểu rõ hơn Liverpool thế nào là bản lĩnh của Quỷ Đỏ. Bản lĩnh ấy không phải ở những lời tung hô hay những danh hiệu đạt được mà chính là khả năng hồi phục sau những thất bại, khả năng vượt qua những lúc khó khăn, ý chí chiến đấu đến cùng ... Liverpool và trận gần đây mới thể hiện được chút ít hình ảnh đó mà đã được các Liverpuldian thổi lên mây, thử hỏi tại sao các bạn không vui khi Manucian tán dương 1 MU bản lĩnh hơn Liverpool nhiều?

Liverpool mới RÚT NGẮN khoảng cách điểm thôi chứ chưa VƯỢT QUA HOÀN TOÀN MU trên BXH, vì thế khoan hãy khẳng định Liverpool sẽ vô địch. Ngày 22/4 tới đây, khi MU thắng nốt Portsmouth và nới rộng khoảng cách thành 4 điểm, các Anti-MU sẽ hối tiếc là tại sao giải NH lại sắp kết thúc. Giống như khi chạy đua, khi vào vòng cuối ai cũng bảo "Chạy thêm 1 vòng nữa là tôi thắng" nhưng Premier League cũng như đua điền kinh vậy, nó có số vòng chạy, có hạn mức thời gian từ trước. Người chiến thắng là người cán đích đầu tiên chứ không phải người qua mặt người dẫn đầu trong 1 giai đoạn. MU đang khủng hoảng nhân sự và lối chơi nhưng không vì thế mà họ đánh mất khả năng chiến đấu. Macheda, Welbeck còn xa lạ với MUfans nhưng không có nghĩa họ không có thể ghi bàn quyết định cho MU. Với 1 ông thầy biết châm lửa cho tài năng trẻ bừng sáng như ông Sơn, không có gì là không thể. MU sẽ vô địch :biggthump
Tôi không đánh giá lịch sử hào hùng của MU 17 năm qua, nhưng anh hãy nhìn lại 75p đầu tiên tối qua MU thể hiện như thế nào? Không giống Manu chút nào cả. Vậy tôi nói may mắn như thế lại quá sao? Hãy nhìn lại mỗi lần liverpool chiến thắng các fan manu nói thế nào? Điều đó có lẻ anh cũng hiểu. Đúng đã từ lâu LIV chưa cảm nhận sự ngọt ngào khi bước lên bục vinh quan PL nhưng hãy nhìn ra đấu trường cup C1 the kop chẵng kém cạnh gì MU cả. Đến thời điểm này thì các fan LIV có quyền mơ mộng chứ phải không FBI.
 
K

Khang Hy

Guest
6/4/09
2
0
0
TP.HCM
Tôi không đánh giá lịch sử hào hùng của MU 17 năm qua, nhưng anh hãy nhìn lại 75p đầu tiên tối qua MU thể hiện như thế nào? Không giống Manu chút nào cả. Vậy tôi nói may mắn như thế lại quá sao? Hãy nhìn lại mỗi lần liverpool chiến thắng các fan manu nói thế nào? Điều đó có lẻ anh cũng hiểu. Đúng đã từ lâu LIV chưa cảm nhận sự ngọt ngào khi bước lên bục vinh quan PL nhưng hãy nhìn ra đấu trường cup C1 the kop chẵng kém cạnh gì MU cả. Đến thời điểm này thì các fan LIV có quyền mơ mộng chứ phải không FBI.
Hôm qua cả MU và LIV đều chiến thắng ở những phút cuối cùng. Cuộc đua vẫn chưa đén hồi ngã ngũ Football
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi không đánh giá lịch sử hào hùng của MU 17 năm qua, nhưng anh hãy nhìn lại 75p đầu tiên tối qua MU thể hiện như thế nào? Không giống Manu chút nào cả. Vậy tôi nói may mắn như thế lại quá sao? Hãy nhìn lại mỗi lần liverpool chiến thắng các fan manu nói thế nào? Điều đó có lẻ anh cũng hiểu. Đúng đã từ lâu LIV chưa cảm nhận sự ngọt ngào khi bước lên bục vinh quan PL nhưng hãy nhìn ra đấu trường cup C1 the kop chẵng kém cạnh gì MU cả. Đến thời điểm này thì các fan LIV có quyền mơ mộng chứ phải không FBI.

:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:


quá chuyên nghiệp
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA