DVD
Kẻ khù khờ thế kỷ
Anh xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi .
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi, mây rời rời trôi,
Sợi buồn,tóc rụng ngang môi
Giọt buồn,sao rụng ngang trời mưa sa .
Bến xưa, bướm cũ,vườn cà ...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay,
Ai đi sương lạnh hương đầy
Anh về yêu mãi những ngày yêu em .
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi .
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi, mây rời rời trôi,
Sợi buồn,tóc rụng ngang môi
Giọt buồn,sao rụng ngang trời mưa sa .
Bến xưa, bướm cũ,vườn cà ...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay,
Ai đi sương lạnh hương đầy
Anh về yêu mãi những ngày yêu em .
Sửa lần cuối: