P
Thấy các bạn post thơ hay quá mình góp một bài mà PAT đọc được trên báo phụ nữ cách đây gần 20 năm nhé
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Đời sẽ đẹp như vần thơ anh viết
Cuộc đời không lẻ loi đơn chiếc
Khi mỗi này ta biết sống vì nhau
Ta gắn mình với hiện tại, mai sau
Với phố xá, với căn nhà thân thuộc
Mở trang sách càng thêm yêu đất nước
Bao khó nhọc qua đi, sự im lặng không lời.
Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
Anh dành dụm từng đồng lương ít ỏi.
Sắm cho con đồ chơi, mua cho con quả chuối
Xe thêm chiếc ghế mây về nhà trẻ sớm chiều
Hạnh phúc mình đứa con trẻ nâng niu
Anh và em gầy đi sau những lần con ốm
Việc chung việc riêng tháng ngày bề bộn
Bao giận hờn theo cơn gió thoảng qua
Anh thay em tỉa nốt cọng rau già.
Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn
Đêm đã khuya đèn em còn chong ngọn.
Lo chấm bài vá lại áo cho anh.
Bạn bè ta thân thiết ở xung quanh
Bao buồn vui cùng nhau san xẻ
Thời gian qua đi tâm hồn vẫn trẻ
Bởi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Tác giả : ......
(Sưu tầm)
Thông cảm nhé Lâu quá quên mất tên tác giả mất rồi - :wall:
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Đời sẽ đẹp như vần thơ anh viết
Cuộc đời không lẻ loi đơn chiếc
Khi mỗi này ta biết sống vì nhau
Ta gắn mình với hiện tại, mai sau
Với phố xá, với căn nhà thân thuộc
Mở trang sách càng thêm yêu đất nước
Bao khó nhọc qua đi, sự im lặng không lời.
Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
Anh dành dụm từng đồng lương ít ỏi.
Sắm cho con đồ chơi, mua cho con quả chuối
Xe thêm chiếc ghế mây về nhà trẻ sớm chiều
Hạnh phúc mình đứa con trẻ nâng niu
Anh và em gầy đi sau những lần con ốm
Việc chung việc riêng tháng ngày bề bộn
Bao giận hờn theo cơn gió thoảng qua
Anh thay em tỉa nốt cọng rau già.
Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn
Đêm đã khuya đèn em còn chong ngọn.
Lo chấm bài vá lại áo cho anh.
Bạn bè ta thân thiết ở xung quanh
Bao buồn vui cùng nhau san xẻ
Thời gian qua đi tâm hồn vẫn trẻ
Bởi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Tác giả : ......
(Sưu tầm)
Thông cảm nhé Lâu quá quên mất tên tác giả mất rồi - :wall: