Tôi phải làm sao đây???

  • Thread starter Trnghia
  • Ngày gửi
T

Trnghia

Trung cấp
29/11/08
134
1
18
42
Vung Tau
Hiện nay tôi đang là phụ trách kế toán của một đơn vị. Tôi đang rất hoang mang khi mà những gì mình nói và truyền đạt cho NV thì họ làm rất chậm có thể do trình độ là trung cấp và do lười, mấy hôm nay đi làm mà tâm trạng rất nặng nề và NV thì chỉ thích cãi. Bảo làm thì không nge, tôi chán quá đang tính nghỉ. Thực sự tôi đã hết tâm huyết rồi, tôi đang tính ôn lại TA để thi vào một Cty nào đó. chứ thế này mệt mỏi quá (NV của tôi toàn con ông cháu cha, trình độ không có) trong Cty thì mọi người tôi cảm giác như đi chơi không ai làm cả, mà làm cũng lấy lệ chả nhẽ mình lại đi làm. Giao việc thì làm không đến nơi đến chốn... chán quá. Mong cs từ mọi người.:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
buitrangnam

buitrangnam

Cao cấp
25/2/09
548
4
18
HN
Thế bạn có fải con ông cháu cha không? hay là tự vào công ty đó làm thôi, nếu không có ai thân quen nâng đỡ màh lại một thân một mình thì mình nghĩ bạn nên xem xét lại thui, chứ tình trạng này kéo dài sẽ không tốt đâu
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Theo mình, thì vấn đề do bạn nhìn nhận và quyết định, Nếu bạn có tâm huyết thì có thể giúp họ làm việc và phối hợp một cách nhịp nhàng. Nếu tình hình khó quá và bạn cũng muốn nghỉ thì cứ theo nguyên tắc mà làm, mình phải chứng tỏ mình để mọi người tôn trọng, đằng nào cũng nghỉ mà. Theo mình đã theo nghề gì thì nên tâm huyết với nó, đã tâm huyết với nó thì hãy làm hết trách nhiệm của mình. Làm gì thì làm, bản thân mình phải có hứng thú, tuỳ theo tình hình mà mình điều chỉnh, và cuối cùng vẫn phải làm cho người ta tôn trọng mình trước tiên.
Chúc bạn có quyết định phù hợp và luôn vui vẻ nhé!
 

Xem nhiều