Tình yêu là gì?

  • Thread starter Thread starter luongha
  • Ngày gửi Ngày gửi

luongha

Trung cấp
Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
Nhà vật lý:
Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

Nhà cơ học:
Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật:
Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

Luật gia:
Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

Nhà doanh nghiệp:
Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

Giáo sư:
Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?

Còn bạn thì sao?

(24H.COM.VN)
 
Vậy tình là gì nhỉ?!
Bó tay luôn vậy mình nên gọi như thế nào đúng theo như các bác sĩ, giáo sư...đã không cho là đúng.
 
Tình yêu như thể rút thăm,rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu, anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài, mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun, lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười, có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công, trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì, tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son, sinh ra chỉ để làm mòn cái môi.
Tình yêu nhu thể cái đuôi, theo nó thì chảnh ko theo thì buồn
 
Tình yêu là một buổi chiều
Anh hẹn em ra gốc mit, hôn hôn hit hít mấy cái thế gọi là yêu :wall:
 
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình.
 
Tình yêu là ngọn lửa, có khi nó làm ta thấy ấm áp nhưng ko cẩn thận nó làm ta bị bỏng
 
Tốt nhất ko nên định nghĩa!
Để mỗi người tự có câu trả lời cho mình thì hay hơn!
 
:021:tình yêu là gì mà làm ngta vui, buồn, đau khổ....
vẫn biết là như vậy nhưng có ai tránh khỏi đâu:sad:
Bởi vậy ta cứ yêu, mãi yêu và hi vọng là được yêu:020:
 
Tình yêu là một sân ga: người đón sòng phẳng sẽ gặp khô khan, người đón ích kỷ sẽ gặp bất an, người đón vị tha thì bạn biết rồi đấy đó là hạnh phúc!!!!!!!
 
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Kề dao anh hỏi yêu hay chết?
Gật đầu đánh rụp 1 phát, thế là yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiêù
Hai đứa gặp nhau ngoài nhà....i'
Nhường em ...trước, thế là yêu:lol:
 
Tình yêu là thứ tình cảm mà thiếu nó thì khổ, có nó cũng khổ............ mà hình như mình cũng ko bít nó là gì thì phải?
 
Một đôi trai gái hẹn hò... họ đang tay trong tay bên ghê đá công viên. Bất chợt cô gái hỏi chàng trai:
- Anh có yêu em không?
Chàng trai nhìn cô gái...im lặng một lát rồi nói:
- Anh không biết tình yêu là gì. Nhưng anh thấy bên em anh rất vui, anh thấy mình sống có trách nhiệm hơn, có nghị lực phấn đấu nhiều hơn...
Rồi chàng trai chỉ tay sang ghế đá gần đó có một đôi vợ chồng già cũng đang trong tay nói chuyện rất vui vẻ. Chàng trai nói:
- Anh mong 30 năm nữa chúng mình cũng có được hạnh phúc như họ.
Cô gái đã khóc và ôm lấy chàng trai.....
Vậy tình yêu là gì nhỉ?....he he
 
Hồi lớp 5 đọc báo Sinh viên ( oai chưa- à mà, chả nhớ có đúng là lớp 5 không, có đúng là báo SV không, hehe), có câu thế này: Tình yêu như con chó, mình chạy thì nó đuổi,mình đuổi thì nó chạy. Em nghe xong hết cả hồn.
 
định nghĩa được ty có vẻ rất kho , khi yêu thì tâm hồn ai cũng mơ mộng hão huyền, , khi buồn thì sáo nhi .....???
 
mình nghe các pác đi trước bảo rẳng tình yêu chính là mong muốn đem lại hạnh phúc cho đối phương và làm người mình yêu được hạnh phúc...Đúng thế ko nhỉ?
 
Yêu là mất trong nhà một ít
Vì mấy khi yêu chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu...????
:wall::005:
 
Tình yêu là :
Em như .... trôi sông
Anh như .... chạy rông trên bờ
hehehehehe
 
Back
Top