Tường Thuật buổi Offline (26 / 04 / 2009) của WKT ĐỒNG NAI Tại hồ câu cá Kình Ngư

  • Thread starter LuongQuynhNga
  • Ngày gửi
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Các Member thân mến!!!
Thay mặt BTC Nga xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến tất cả các Mem đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến tham gia buổi offline ngày hôm qua 26/4/2009. Đặc biệt cũng có 1 số Mem không quản ngại đường xá xa xôi cũng đến góp vui trong buổi offline, rất cám ơn sự nhiệt tình của các bạn.

Theo như danh sách các bạn đăng kí tham gia thì có 25 Mem nhưng hôm qua có 1 số mem bận công việc đột xuất nên không thể tham gia được và cũng đã nhắn tin cho nga kèm lời xin lỗi và lời chúc, cảm ơn các bạn.

Vì đây là lần đầu tiên tổ chức offline nên không thể tránh khỏi những sơ xuất BTC rất mong các bạn thong cảm.

Theo như lịch trình BTC đã đưa ra thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi offline lúc 8h30 nhưng đã có 1 số sự cố nho nhỏ xảy ra nên buổi offline trễ hơn 1h, hi vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối mong các Mem lưu ý nhé!!! “1 người vì mọi người”

Danh sách các Mem đã tham gia buổi offline bao gồm : Mr. Hùng (Admin), Mr. Vinh (Luật Sư), Mr. Cường (KTT), Ms.Nga (KT), Ms. Loan (KTT), Ms.Mai (KT), Mr Quang (KT), Mr.Minh (CNTT). Mr.Donal (Người Scotland), Mr.Hải (Chủ DN nhỏ), Mr.Khôi (Giáo Viên), Mr.Lộc (Giáo Viên),Ms.Trang, Ms. Hương (XNK), Ms. Nhung, Ms. Linh. Ms.Hương (Du Lịch),Mr. Phi, Mr.Tám, Ms.Thái (KT), Ms.Hạnh (KT), Mr.Trực (KT) And Ms.Liễu (KT)

Bắt đầu buổi offline là phần tự giới thiệu về bản thân của các thành viên, dù có 1 số thành viên không phải là dân kế toán nhưng cũng tham gia vào Club để học hỏi và biết nhiều hơn về lĩnh vực kế toán và cũng muốn giao lưu để mở rộng thêm mối quan hệ. Xong phần giới thiệu của các Mem chúng ta đến với phần thảo luận.

Chủ đề của buổi offline là xoay quanh về vấn đề Thuế TNDN, thay mặt BTC Mr Vinh (N.Nghiệp: Luật Sư cũng là Cố Vấn BTC) và Mr. Hùng (Admin) đã có những diễn giải rất cụ thể về thuế TNDN - 1 trong những vấn đề mà chúng ta cũng rất quan tâm, bên cạnh đó cũng có 1 số câu hỏi các Mem đặt ra cho BTC, có 1 câu hỏi cực kì dí dỏm của Ms.Mai làm các Mem ai cũng phải cười. Kết thúc phần 1 chúng ta lại chuyển sang phần 2 – là phần quan trọng nhất trong buổi offline đó là phần “Cụng Ly” – chơi trò chơi và giao lưu văn nghệ.

Các món ăn của buổi offline bao gồm :
1. Lẩu cá
2. Lẩu Thái
3. Tôm hấp
4. Mực xào
5. Cánh gà chiên nước mắm.
6. Rau muốn xào tỏi
7. 3 két bia sài gòn đỏ.

Có lẽ vì quá say mê với phần thuyết trình về Thuế TNDN nên các Mem ai cũng đói, nên cũng tranh thủ lúc này để lắp đầy cái bao tử đang đánh trống biểu tình. Hihi… chỉ tội nghiệp Pé Nga thoai, ngồi xa trung tâm thành phố quá nên chỉ thưởng thức được mỗi con tôm be bé.. hix hix… (Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. hu..hu..). Sau 1 hồi suy nghĩ vò đầu bức tóc, Pé Nga mới quyết định tấn công, lấn sân sang nhà bên cạnh chôm được cái ghế, đi dời đồ của chủ nhà (Mr.Vinh) ra rồi đóng cửa ngồi 1 mình thưởng thức nồi lẩu nóng hổi, măm măm …. Chén no nê (nói vậy chứ vẫn còn đói meo àh).



Vì BTC của buổi offline 26/4/2009 chỉ là BTC tạm thời nên Mr.Vinh đã đưa ra 1 số ý kiến và đề cử 1 số Member vào Ban Chấp Hành chính thức của WKT ĐỒNG NAI gồm những thành viên sau : Nguyễn Bá Cường (Chủ Tịch), Lương Quỳnh Nga , Đặng Kim Loan và Vũ Thị Tuyết Mai (Đồng Phó Chủ Tịch), Đỗ Văn Vinh và Trần Văn Hùng (Đồng Cố Vấn BTC)
Chúng ta cùng vỗ tay chào đón BCH mới nào!!! Nâng ly “1 2 3 Dzô , 3 2 1 Dzô “

BTC đưa ra 1 số địa điểm cho buổi offline tiếp theo vào Chủ Nhật Ngày 17 / 05 / 2009 là : Thác Giang Điền , KDL Vườn Xoài và KDL Bửu Long. Với 19 phiếu bình chọn thì có 10 phiếu chọn Thác Giang Điền, 5 phiếu chọn KDL Bửu Long và 4 Phiếu chọn KDL Vườn Xoài vì thế BTC đã chọn THÁC GIANG ĐIỀN làm địa điểm offline kế tiếp của WKT ĐỒNG NAI.
Bên cạnh đó BTC cũng phổ biến 1 số kế hoạch hoạt động của Club WKT ĐỒNG NAI trong thời gian tới và quyết định chọn ngày 26/04 hằng năm là ngày Sinh Nhật của Club WKT ĐỒNG NAI.

Trong lúc mọi người vẫn đang hăng say phục vụ cái bao tử thì 1 số thành viên khác (có lẽ đã no nê roài) chơi 1 số trò chơi rất con nít (kha kha) muốn trở về tuổi thơ đây mà. Đầu tiên là trò kéo co, gồm 2 đội : đội A , đội B, sau 1 hồi kéo co “căng bụng” (vì bị ôm đụng) thì phần thắng đã nghiêng về đội A (trong đó có Pé Nga, ui công nhận nhỏ nhỏ zậy mà mạnh khiếp, hihi… sợ chưa) Đội B thua bị phạt nhảy cò cò 2 vòng (hình phạt nhẹ quá, hổng chịu đâu ^^) . Tiếp tục vẫn là trò kéo co nhưng có bổ sung thêm 2 bạn nam cho mỗi đội, mặc dù đã bổ sung thêm 2 bạn nam cực kì đẹp trai, cực kì to lớn và mạnh nhưng đội B vẫn thua (bởi vì đội A có Pé Nga mà, tự hào quá hihi…. ^^) hình phạt cho đội B có lẽ nặng hơn 1 chút là tréo 2 tay nắm tai và nhảy ếch 2 vòng (Ui vẫn còn nhẹ lắm ^^) Tiếp tục là trò thứ 3 thổi bong bóng, cũng rất dễ chỉ cần dùng hơi và thổi bong bóng, sau 1p30s đội nào được nhiều bóng hơn sẽ thắng, bắt đầu trò chơi hết sức căng thẳng, 2 đội đã dùng hết hơi của mình để thổi những quả bóng nhưng tiếc thay cho đội A là có 1 thành viên người nước ngoài (Mr.Donald) – có lẽ vì chưa thổi bóng lần nào nên bạn í đã loay hoay hoài mà vẫn không thổi được quả bóng, hết thời gian mà đội A chỉ thổi được 5 quả bóng còn đội B được 7 quả, lần này phần thắng nghiêng về đội B. Hình phạt cho đội A là làm Vịt đi lạch bạch còn đẻ trứng nữa chứ (khổ thân pé Nga quá àh).

Kết thúc trò chơi là màn văn nghệ với sự góp vui của Ms.Trang với bài “Trường Ca”, nghe tên bài hát kiêu ghê nhưng nội dung thì cực kì hài, ui nghe hết bài chắc xỉu quá, hihi….Tiếp theo là Mr. Trực với bài “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao” giọng hát cực kì hay, hi hi… ái mộ ái mộ ^^.

Buổi offline đang lúc cao trào thì trời bổng đổ cơn mưa làm không khí trở nên trùng xuống, tranh thủ lúc này các Mem nữ chụp hình lưu niệm (Phần này đâu dễ gì pé Nga bỏ qua. Kha kha….). Kết thúc tăng 1 các Mem ở xa cáo từ ra về trong niềm luyến tiếc và hẹn gặp lại vào kì offline lần sau.

Tiếp tục buổi Offline các Member đến quán Karaoke Windows, ở đây các Mem có dịp trổ tài giọng ca của mình, Pé Nga thấy Mem nào hát cũng hay hết, yêu lắm cơ ^^

Buổi offline được kéo dài đến 20h10 cùng ngày với 4 tăng, Nga không liệt kê hết vì chỉ là tăng phụ thôi.

Hum qua Pé Nga thu được tổng cộng 2.000.000đ Của 22 Mem và đã chi cho tăng 1 là 1.540.000 (Lần 1: 1.450.000 , lần 2: 90.000)
Tăng 2 là 527.000đ (Tăng 2 Mr.Minh ứng 100.000đ. Pé Nga sẽ thu phí kì sau của Mr.Minh ít hơn.Ok! ) còn tồn quỹ là 33.000đ.

Nhìn chung buổi offline ngày 26/04/2009 đã thành công tốt đẹp, cám ơn tất cả các Mem đã nhiệt tình tham gia. Hẹn gặp lại vào kì offline kế tiếp (17/05/2009).

Chúc các Mem có 1 tuần làm việc vui vẻ!!!
Trân trọng Kính chào!

P/s: Có 1 số chi tiết nhỏ nên Nga bỏ qua không tường thuật.
Hình pé Nga sẽ Post sau nhé!! Nhanh thôi, hi hi ….
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

ocgao_2607

Guest
28/6/07
17
0
0
43
Đồng Nai
Vui quá. tiếc là mình ko tham gia được
 
H

hanhphan8384

Guest
26/2/09
0
0
0
tp. Bien hoa
Mèn đéc ui..........mình háo hức đăng ký & hồi hộp chờ đợi đến ngày hôm qua, ai dè....... mình không đi được nhưng nghe bạn Nga nhà ta tường thuật mà mình cứ tưởng đang như đang tham gia trực tiếp vậy nè.... hic hic.......uổng quá đi thui àh........ Nga ui nhớ post hình coi cho đỡ thèm nha.
Chúc mọi người đầu tuần làm việc dzui dzẻ hen!!!!!!
 
N

Nguyenthaiacc

Sơ cấp
5/2/09
22
0
1
Đồng Nai
Mèn đéc ui..........mình háo hức đăng ký & hồi hộp chờ đợi đến ngày hôm qua, ai dè....... mình không đi được nhưng nghe bạn Nga nhà ta tường thuật mà mình cứ tưởng đang như đang tham gia trực tiếp vậy nè.... hic hic.......uổng quá đi thui àh........ Nga ui nhớ post hình coi cho đỡ thèm nha.
Chúc mọi người đầu tuần làm việc dzui dzẻ hen!!!!!!
Tiếc thật đấy bạn ạ! Ngày hôm qua bọn mình đi vui lắm, lần sau bạn ráng thu xếp công việc và thời gian đi cho vui bạn nhé!. Cộng đồng tạo nên sức mạnh mà bạn.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Hix hum qua tham gia đến tận tăng 4 lun, đi offline từ lúc 8h sáng đến 20h30 tối!!! kinh kinh ^^, vui thật, ai cũng thân thiện hết. WKT Đồng Nai Muôn Năm ^^
 
V

Vuhanh19

Guest
30/7/07
37
0
6
42
Đồng Nai
Mình đã đăng nhập webketoan lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình giao lưu gặp gỡ các thành viên trong nhóm đấy. Lúc đầu mình cũng hơi lo lắng và không được tự in lắm nhưng với sự thân thiện của các thành viên mình cảm thấy đây là một buổi ofline thật vui và đầy ý nghĩa, xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm mới và nhất là Anh Hùng và Anh Vinh những người đã có những đóng góp thật lớn trong buổi họp mặt vừa rồi.
Thanks:015:
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Mình đã đăng nhập webketoan lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình giao lưu gặp gỡ các thành viên trong nhóm đấy. Lúc đầu mình cũng hơi lo lắng và không được tự in lắm nhưng với sự thân thiện của các thành viên mình cảm thấy đây là một buổi ofline thật vui và đầy ý nghĩa, xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm mới và nhất là Anh Hùng và Anh Vinh những người đã có những đóng góp thật lớn trong buổi họp mặt vừa rồi.
Thanks:015:

uhm chúng ta là 1 cộng đồng mà, không có gì phải ngại hết, hi vọng lần sau sẽ có nhiều mem tham gia hơn nữa ^^
 

Xem nhiều