Ậy, mồm ai quan trọng chứ sao không. Thôi, ấy chơi khôn quá, không chơi nữa
ơ hay, đã ngéo tay rùi còn gì, hay ấy sợ mồm "nó" :004:
Ậy, mồm ai quan trọng chứ sao không. Thôi, ấy chơi khôn quá, không chơi nữa
ơ hay, đã ngéo tay rùi còn gì, hay ấy sợ mồm "nó" :004:
sợ mồm "nó" thì nói đại đi kưng :dance2:
Ấy cũng chẳng can đảm tự mình làm nữa là tớ. Ấy thì còn suy nghĩ lại, "nó" tuyệt đối không
ơ hay, ấy kì ghê, từ đầu ấy nói là bị chẹn ngay mồm thì tớ đồng ý lấy giúp ra cho ấy mà ấy đòi lấy bằng mồm thì tớ cũng ok thoai nhưng tớ đâu có khẳng định là mồm tớ đâu, ấy cũng uh còn đòi ngéo tay nữa thì tớ lại okie ngéo tay, ngéo tay roài thì tớ dẫn "nó" tới giúp ấy lấy cái bị chẹn ở mồm ra, thì ấy lại phủ định là chưa ngéo tay. rùi rốt cuộc là ấy đã nuốt cái bị nghẹn zô bụng lun roài đúng hem. thía thì thôi tớ cũng sợ bẩn mồm "nó" của tớ lém :004::004:
Tại tớ không kịp đọc câu trước của ấy, nên mới ngoé, tớ đọc kịp thì còn lâu nhá, ấy coi lại đi, post trước khi tớ bảo ngoé mà. ke ke
uh thì post trước nó mới đúng với câu trả lời của ấy chứ :004:
chưa kịp đọc mà còn chọn Quote bài tớ lờ seo????????
Ấy sửa của tớ, ăn gian hả, trí nhớ của tớ hơi bị tốt đó. Dám sửa trắng thành đen hả. Tớ chịu thua ban Hành Đều, ăn gian khủng khiếp
ấy mới hay, ấy xem lại bài của ấy xem có ai chỉnh sửa hem, nếu có chỉnh sửa thì nó sẽ hiện dòng này : thay đổi nội dung bởi: LuongQuynhNga, ngày Hôm nay lúc 15:36 ấy xem bài của ấy có ko?????????????????????????????
He he, tớ thử ấy đấy mà.
ấy nói nhảm mà ko có cớ để nói nên bị tớ bẻ lại quê cái mặt oài :004:
Tớ thử độ thành thật của ấy. he he
tớ thì lúc nào cũng thành thật nên có thử cũng thế
:004:
lòng đã hẹn thề sao ko về thăm Huế người ơi!áo tím ngày xưa,tím vầng thơ tím cả mong chờ!
Một dòng sông Hương vẫn còn thương vẫn nhớ câu hò .Ai chờ ai 1 bóng con đò ?chiều phai rưng rưng bờ vai.....
ngày woa ngày tôi ko lúc nào ko nhớ Huế!
:025:
2 người ngồi chát 1 chỗ đi,đau con mắt woa':wall::004::025: