Chiêù mưa!
Bản nhạc xưa vang lên.
Bất chợt nhớ …,
Anh, mối tình đầu của tôi.
Vào một buổi chiều cũng mưa thế này, cũng bản nhạc này nhưng lúc đó em vẫn chỉ là một cô nhóc mới lớn. Đó là lúc em mới tốt nghiệp phổ thông và đang ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bỡ ngỡ 1 tháng xa nhà, vì trước giờ em luôn trong vòng tay ba mẹ. Cho dù nơi đó chỉ cách nhà 40 cây, nhưng vẫn thấy nhớ nhà lắm lắm. Và cũng nhờ có anh mà em thấy vui nhiều hơn. Còn nhớ buổi chiều đó, trong lúc nói chuyện với anh và nghe bản nhạc này, thật hạnh phúc. Dù không nhớ đã nói những chuyện gì vào ngày hôm ấy, nhưng khung cảnh và bản nhạc lại in sâu vào tâm trí em.
Em đã nói cám ơn anh chưa nhỉ, mối tình đầu?
Thực sự rất cám ơn vì anh là mối tình đầu của em. Cám ơn vì trong thời gian yêu nhau anh đã làm cho tình yêu của chúng ta thật trong sáng và hạnh phúc. Cám ơn anh vì khi chia tay nếu có gặp lại chúng ta vẫn có thể chào nhau bằng nụ cười.
Bây giờ em đã tìm thấy hạnh phúc mới của mình, với em anh ấy cũng thật tuyệt vời. Em không so sánh hai người được vì mỗi người có một cái hay khác nhau. Em hạnh phúc với những gì đang có, luôn hy vọng nó sẽ mãi được như thế. Và em cũng cầu mong cho anh_người yêu đầu của em, luôn luôn hạnh phúc.
Một lần nữa cám ơn anh vì những điều đã qua. Nó mãi là kỷ niệm đẹp trong em.
(Note: Chỉ là kỷ niệm thôi, chứ giờ em hết yêu anh ấy_mối tình đầu rùi nên nếu anh có đọc được thì đừng ghen nha anh yêu)
Bản nhạc xưa vang lên.
Bất chợt nhớ …,
Anh, mối tình đầu của tôi.
Vào một buổi chiều cũng mưa thế này, cũng bản nhạc này nhưng lúc đó em vẫn chỉ là một cô nhóc mới lớn. Đó là lúc em mới tốt nghiệp phổ thông và đang ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bỡ ngỡ 1 tháng xa nhà, vì trước giờ em luôn trong vòng tay ba mẹ. Cho dù nơi đó chỉ cách nhà 40 cây, nhưng vẫn thấy nhớ nhà lắm lắm. Và cũng nhờ có anh mà em thấy vui nhiều hơn. Còn nhớ buổi chiều đó, trong lúc nói chuyện với anh và nghe bản nhạc này, thật hạnh phúc. Dù không nhớ đã nói những chuyện gì vào ngày hôm ấy, nhưng khung cảnh và bản nhạc lại in sâu vào tâm trí em.
Em đã nói cám ơn anh chưa nhỉ, mối tình đầu?
Thực sự rất cám ơn vì anh là mối tình đầu của em. Cám ơn vì trong thời gian yêu nhau anh đã làm cho tình yêu của chúng ta thật trong sáng và hạnh phúc. Cám ơn anh vì khi chia tay nếu có gặp lại chúng ta vẫn có thể chào nhau bằng nụ cười.
Bây giờ em đã tìm thấy hạnh phúc mới của mình, với em anh ấy cũng thật tuyệt vời. Em không so sánh hai người được vì mỗi người có một cái hay khác nhau. Em hạnh phúc với những gì đang có, luôn hy vọng nó sẽ mãi được như thế. Và em cũng cầu mong cho anh_người yêu đầu của em, luôn luôn hạnh phúc.
Một lần nữa cám ơn anh vì những điều đã qua. Nó mãi là kỷ niệm đẹp trong em.
(Note: Chỉ là kỷ niệm thôi, chứ giờ em hết yêu anh ấy_mối tình đầu rùi nên nếu anh có đọc được thì đừng ghen nha anh yêu)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

