Trước đây khi đi học Lớp kế toán trưởng, có một người thầy dạy quản trị kinh doanh có nói với cả lớp mình thế này: Kinh nghiệm là gì, kinh nghiệm không phải là thứ được đo bẳng thước đo thời gian, tức là càng làm lâu thì càng có kinh nghiệm nhiều, Mà Kinh nghiệm còn là thứ mà ta tích lũy được.
Nếu bạn còn trẻ, bạn không phải ngần ngại hay lo sợ mình là người không có kinh nghiệm để đảm nhận công việc, khi mới vào một công ty mới thì người trẻ cũng như người già, tất cả đều là mới, là bắt đầu, là học hỏi.... Tuy nhiên những người biết làm sẽ khác người không biết làm.
Vì thế đừng ngại ngần khó khăn thiết thốn, Để trở thành một kế toán tông hợp giỏi, một kế toán trưởng giỏi trước hết bạn cần phải lăn lộn để biết, để sau này khi mình là một người đứng đầu mình không để cho người khác họ lăn tăn về khả năng của mình. Từ kinh nghiệm nghiệp vụ, bạn sẽ có kinh nghiệm quản lý.
Trước đây mình cũng có một người thầy, người này cũng là người huấn luyện cho mình khá nhiều. Người đó vẫn thường nói với mình rằng: Mày phải ở bên cạnh tao, chỉ có tao mới là người đánh giá cao được khả năng của mày,chứ mày mà đi các doanh nghiệp khác thì chúng nó chẳng coi mày là gì, mày sẽ không có cơ hội để phát triển. Nhưng mình đã lựa chọn con đường để khẳng định mình, và mình tin là mình thành công, Con người ta không ai là không có lỗi lầm, nhưng va chạm thử thách sẽ kiến con người ta trưởng thành hơn. Mình tin nếu bạn tin vào bản thân mình bạn sẽ thành công.