Nhớ

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ ngày giã bạn học năm xưa
Nhớ ai xoã tóc dưới dặng dừa
Nhớ mái tranh nghèo hong nắng sớm
Nhớ bàn chân đất lội đồng trưa
Nhớ con ngõ nhỏ vương rơm mới
Nhớ luỹ tre xiêu dưới gió mưa
Nhớ quá câu hò bên bến vắng
Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ buổi chiều cơn mưa chợt đến
Nhớ con đường nước ngập bàn chân
Nhớ mái hiên nhỏ giọt bên đường
Nhớ mái tóc ướt nhèm run rẩy
Nhớ nỗi nhớ còn trong ký ức
Nhớ bóng hình mãi chẳng hề quên...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ cánh đồng quê nhuộm nắng vàng
Nhớ bờ đê lộng gió mênh mang
Nhớ con đường nhỏ ai đưa đón
Nhớ buổi tan trường phượng chói chang
Nhớ tiếng ầu ơ xua đêm vắng
Nhớ mõ trâu khua rộn ngày sang
Nhớ quá... làm người ai chẳng nhớ
Nhớ gì không nhớ...lại nhớ làng.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ hàng dừa xanh võng đưa kẽo kẹt
Nhớ điệu hò của mẹ hát ru con
Nhớ chiều nào sải bước trên cồn
Nhớ cát trắng với màu hoa muống biển
Nhớ những đêm ánh trăng thay bóng điện
Nhớ cả lần uống rượu với ngàn sao
Nhớ miền quê ôi nỗi nhớ cồn cào
Nhớ thêm nhớ ... để rồi càng thêm nhớ....
 
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Thơ hay quá! Đọc lên tự dưng buồn da diết, nhớ da diết những kỷ niệm buồn đã quã!
à mà thôi, Ý quên! Sao tự dưng mình buồn quá vậy! Tại 2 bài thơ đó!
Mình muốn 1 cái gì đó sôi động, vui nhộn, quậy phá, vui vẻ:wall::033::wall::012:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ quá ai ơi, nhớ nụ cười
Nhớ màu mắt biếc, nhớ đôi môi
Nhớ ngón tay dài lùa trên tóc
Nhớ lời rót mật ngọt lòng tôi

Nhớ chiều hò hẹn em không đến
Nhớ quán cà phê vắng bóng người
Nhớ giọt sầu rơi trên khoé mắt
Nhớ người cho dạ bớt chơi vơi
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ tiếng gà trưa lạc giữa đồng
Nhớ diều ai thả sáo trên không
Nhớ bữa thăm nhà Em nép cửa
Nhớ tiếng cười trong nhắc chuyện chồng
Nhớ cuộc hành quân mưa ngút lối
Nhớ ngày hò hẹn nắng đầy sông
Nhớ quá Em tôi, tim tím lại
Nhớ bờ môi ửng, má Em hồng.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ lần đưa Cháu tập bơi sông
Nhớ lục bình trôi tím giữa dòng
Nhớ buổi lên đường thương chẳng đợi
Nhớ ngày về phép giận mà trông
Nhớ thời loạn lạc trai ra trận
Nhớ lúc hoan ca gái xuống đồng
Nhớ mấy mươi mùa, chưa gặp lại
Nhớ ai mà Cháu chẳng mong chồng
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ mảnh trăng chiều chếch mé sông
Nhớ cô tát nước ở ngoài đồng
Nhớ bếp nhà ai vương vương khói
Nhớ màu hoa cải nhuộm hư không
Nhớ cánh diều nghiêng trao gió lộng
Nhớ đàn em nhỏ lội qua sông
Nhớ tiếng chuông chùa ngân trong gió
Nhớ bờ dậu nhỏ mướp đơm bông
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ mảnh trăng chiều chếch mé sông
Nhớ cô tát nước ở ngoài đồng
Nhớ bếp nhà ai vương vương khói
Nhớ màu hoa cải nhuộm hư không
Nhớ cánh diều nghiêng trao gió lộng
Nhớ đàn em nhỏ lội qua sông
Nhớ tiếng chuông chùa ngân trong gió
Nhớ bờ dậu nhỏ mướp đơm bông


Nhớ bờ dậu nhỏ mướp đơm bông
Nhớ nụ cười Ai ửng má hồng
Nhớ ánh trăng thề rơi khắp ngõ
Nhớ làn sao hẹn trải đầy sông
Nhớ chiều mái bếp vương vương khói
Nhớ sớm sân trường rộn rộn đông
Nhớ tiếng kinh cầu, Em xé dậu
Nhớ lời hò hẹn, Bé còn trông.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ cái ngày xưa thật dại khờ
Nhớ thời mơ tưởng tới nàng thơ
Nhớ thế thôi mà dăm năm trước
Nhớ mình bất chợt hoá vào mưa!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
TẬP KẾT

Hoa cải ven sông lốm đốm vàng
Gió lùa trăng lạnh gọi đò sang
Hàm Luông trong đó con rời mẹ
Kinh Bắc ngoài kia thiếp ngóng chàng
Chiến địa đâu chờ ngày xum họp
Non sông vẫn đợi buổi huy hoàng
Ba tư năm trước sao mà nhớ
Rũ áo buông câu tiếng hát vang.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ơi hỡi ơi hời nhớ bác Trung
Nhớ tới hôm nao hội tương phùng
Rượu kính em mời dăm ba chén
Bác bèn đáp lại một vài chung...
 

Xem nhiều