buồn

  • Thread starter Thread starter phammo
  • Ngày gửi Ngày gửi

phammo

Inactive Users
Inactive Accounts
tôi đang buồn và chẳng muốn làm gì cả. cuộc sống mệt mởi quá bạn ơi! phải chăng cuộc sống là luôn phải chiến đấu ư ? :confused:
 
tôi đang buồn và chẳng muốn làm gì cả. cuộc sống mệt mởi quá bạn ơi! phải chăng cuộc sống là luôn phải chiến đấu ư ? :confused:

Quá đúng sống = chiến ....
 
còn tôi đang ko có đủ thời gian để sống, giá như 1 ngày có 48h. Tôi đang sống vội
 
cuộc sống là không được buồn, không được bỏ phí
với mình cuộc sống là phải chạy đua, mình dừng lại người khác sẽ vượt qua mình
 
chài...buồn giải quyết vấn đề gì nhể.....
Buồn là do ko lao động, ngồi 1 chỗ lại chả buồn
Buồn vì ko chịu sâng tạo trong công việc, luôn chấp nhận sự sắp đặt đó....

Chả có cách gì ngoài việc động não lên thì sẽ hết buồn
 
chài...buồn giải quyết vấn đề gì nhể.....
Buồn là do ko lao động, ngồi 1 chỗ lại chả buồn
Buồn vì ko chịu sâng tạo trong công việc, luôn chấp nhận sự sắp đặt đó....

Chả có cách gì ngoài việc động não lên thì sẽ hết buồn

Đúng là làm kế toán buồn nhiều hơn vui.
Anh em nào muốn chia sẽ thì giải bày ở đây nhé.
Thân chào:cool2:
 
có buồn ta mới thấm thía và nếm được đầy đủ gia vị của niềm vui, cố vượt qua nỗi buồn bạn sẽ có được niềm vui gấp bội. Tin tôi đi
 
đứng vậy từ khi theo cái nghề này chẳng lúc nào tấm trạng của mình thấy vui và thoải mái cả lúc nào cũng mệt mỏi
chán qua đi nếu có kiếp sau chắc mình chẳng theo cái nghề này nữa
 
Ai cũng có những khoảng khắc buồn, chán nhưng khi vượt qua rồi nhìn lại khoảng thời gian buồn chán đó thấy sao mình ngu ngốc. Hãy sống tự nhiên đừng cố gắng, đừng bắt tự bắt ep mình phải sống thế này thế kia chi cho mệt. Cứ sống thẩo mái và sống theo quan điểm" đời không chán mình, mất gì mình phải chán đời" là sẽ vượt qua dc.
Chúc thành công!
 
tôi đang buồn và chẳng muốn làm gì cả. cuộc sống mệt mởi quá bạn ơi! phải chăng cuộc sống là luôn phải chiến đấu ư ? :confused:

Đúng vậy cuộc sống này cụ thể là công việc kinh doanh là 1 cuộc chiến khốc liệt nếu bạn không chiến thắng người khác thì bạn sẽ là người thua cuộc. Thế giới sẽ không phát triển nếu như không có cạnh tranh theo thuyết tiến hoá của ĐacUyn, kẻ mạnh sẽ sinh tồn kẻ yếu sẽ tồn vong. Do đó, chúng ta phải có 1 ý chí kiên chì, bền vững để chứng tỏ bản lĩnh của chúng ta. Thân bạn, ai cũng vậy cả thôi, nhưng quan trọng là bạn phải biết tìm niềm vui trong cuộc sống để mà có dũng khí mà tiến bước. Chúc bạn vượt qua thử thách này. :lily: :flower:
 
Công nhận chán! Chúng ta chán khi nào, tui có câu trả lời đây. Chúng ta chán khi chúng ta không có việc gì để làm (thất nghiệp), chán vì ta không làm được việc (có việc nhưng không làm được, làm nhưng không hoàn thành), chán vì công việc quá dễ (không phù hợp với khả năng). Tất cả những cái trên làm nên cái chán. sau bao nhiêu ngày đêm mới rút ra được điều thật là quý báu!
 
Công nhận chán! Chúng ta chán khi nào, tui có câu trả lời đây. Chúng ta chán khi chúng ta không có việc gì để làm (thất nghiệp), chán vì ta không làm được việc (có việc nhưng không làm được, làm nhưng không hoàn thành), chán vì công việc quá dễ (không phù hợp với khả năng). Tất cả những cái trên làm nên cái chán. sau bao nhiêu ngày đêm mới rút ra được điều thật là quý báu!

LƯƠNG - THU NHẬP.
:banana: :banana: :byebye: :0frown:
 
Sửa lần cuối:
chảng biết mọi người thế nào ,mình thì thấy công việc này chán quá rồi không còn gì để nói về nỗi buồn chán này nữa.chẳng lẽ dời mình chỉ thế này thôi.cả cty có 6 người hiện tại chỉ có 1 mình trong phòng chảng biết làm gì cả
 
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết vì thế không được phép buồn hôm nay!
Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
 
Buồn để làm gì nhỉ ? Buồn là mình đang tự xây tường rồi lại tìm cách trèo qua bức tường đó.
 
Buồn là khi bạn chưa xác đinh, chưa vạch ra được con đường phí trước. Buồn là một gia vị của cuộc sống. Nếu ko có buồn sẽ chẳng bao giờ biết đến niềm vui.
 
Hehe, Buồn mới có dư vị của cuộc sống từ đó con người mới có động lực phấn đấu. Con người cười vui nhiều quá hóa ra bị tâm thần là con người vô cảm.
Một vài dòng chia sẻ với các bạn.
 
chảng biết mọi người thế nào ,mình thì thấy công việc này chán quá rồi không còn gì để nói về nỗi buồn chán này nữa.chẳng lẽ dời mình chỉ thế này thôi.cả cty có 6 người hiện tại chỉ có 1 mình trong phòng chảng biết làm gì cả

Hehe, bạn nên xin làm ở Công ty nào có Quy mô lớn ấy, lúc đấy bạn chẳng có thời gian mà than vãn là buồn nữa. Công ty có 6 người thì đúng rùi. :cool2: :biggthump :biggthump
 
Back
Top