Những người đàn ông đích thực

  • Thread starter Thread starter phong2v
  • Ngày gửi Ngày gửi

phong2v

Cao cấp
Những phút xao lòng bên bồ
Có thể vợ mình xưa chưa chắc đã có người yêu
Nên chẳng ai gọi vợ mình là “người yêu cũ”
Kh ác hẳn mình x ưa, mình ngày xưa chẳng thế
Yêu hơn chục cô, giờ tất cả đã có chồng (Qu
á may…..!)
eusa_clap.gif
eusa_clap.gif


Có thể vợ mình không có những phút mềm lòng
Vì ngày xưa đã yêu đâu mà có được
Cô ấy nói ra tất cả những gì cô ấy biết
Mà chả khi nào cô ấy sợ mình buồn


Nhưng mình nhiều khi có những phút xao lòng
Nằm bên bồ mà vẫn thường nhớ vợ
Nghĩ về vợ mà vẫn thấy nhiều tiếc nuối
Tại sao ngày xưa mình lại yêu vợ hơn bồ…?
rolleyes.gif
rolleyes.gif


Sau những lần ở với bồ thấy thương vợ mình hơn
Và cảm thầy hình như mình có lỗi
Chắc vợ mình cũng chả biết nên không nói
Và vẫn vô tư chăm chút thương mình!


Mà trách chi những phút bên bồ
Ai mà chả có một thời để nhớ
Ai cũng có phút giây bên bồ ngoài vợ
Đừng trách chi những giây phút bên bồ!

(sưu tầm)
 
Có 10 người đọc rồi mà vẫn còn bóc tem. Hay không phải bóc tem topic mà bóc tem người đàn ông đích thực Phong 2 Vợ nhỉ?
 
trông ava sợ quá, gọi bằng chú cho chắc. Chú cho cháu hỏi, chú đã lần nào về nhà hùng dũng hiên ngang nói với vợ : Em, anh là người đàn ông đích thực chưa. Nếu rồi thì bít được định nghĩa của chú về người đàn ông đích thực vợ chú xỉu mất .:biggrinda
 
trông ava sợ quá, gọi bằng chú cho chắc. Chú cho cháu hỏi, chú đã lần nào về nhà hùng dũng hiên ngang nói với vợ : Em, anh là người đàn ông đích thực chưa. Nếu rồi thì bít được định nghĩa của chú về người đàn ông đích thực vợ chú xỉu mất .:biggrinda
"Chú" nói thật với "em" chứ thời buổi này 100 người đàn ông thì có đến 99 người là đàn ông đích thực.
Mà làm gì có chị em nào ko thích người đàn ông đích thực đâu nhỉ
 
"Chú" nói thật với "em" chứ thời buổi này 100 người đàn ông thì có đến 99 người là đàn ông đích thực.
Mà làm gì có chị em nào ko thích người đàn ông đích thực đâu nhỉ

Ồ, thế thì "em" có thể mạnh dạn hiểu " chú" cũng là người đàn ông đích thực. Cháu chưa có gia đình, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc của những bà vợ có chồng là "NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC". Chú cho cháu gửi lời chia vui đến vợ chú, chúc chú mãi mãi phát huy sự " đích thực " của mình. À, " thấy người sang bắt quàng làm họ", cháu cùng quê với chú đấy( cháu ở Ngô Đồng- Giao Thuỷ), chú là mod, đừng mạnh tay với đồng hương nhé. Nhân đây, cháu xin có lời mời khi nào chú về quê thì ghé qua nhà cháu chơi, cháu muốn chú gặp 1 trong số 1% ít ỏi còn lại- là Bố cháu ạ.:flower:
 
Có 10 người đọc rồi mà vẫn còn bóc tem. Hay không phải bóc tem topic mà bóc tem người đàn ông đích thực Phong 2 Vợ nhỉ?

có 10 người đọc nhưng ko ai post bài - Pé post trước thì gọi là Póc tem :banana:
 
"Chú" nói thật với "em" chứ thời buổi này 100 người đàn ông thì có đến 99 người là đàn ông đích thực.
Mà làm gì có chị em nào ko thích người đàn ông đích thực đâu nhỉ
cái này còn phải xem xét kĩ lại chắc 100người may ra có 1 người qua:byebye:
 
Người đàn ông đích thực là người đàn ông luôn bị "Hói". Đúng không Phong2v
 
Hôm nay có người gửi cho mình câu này, ngẫm thấy hay hay, có vẻ ca ngợi người đàn ông chúng ta:
"Sao lại gọi là ông Trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà Trăng? Câu trả lời: - Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà! Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? Câu trả lời: - Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế? Câu trả lời: - Họ không gian xảo như phụ nữ được! Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel? Câu trả lời: - Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà! Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ....phụ ông? Câu trả lời: - Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!"
 
Xét về bản thân mình thì mình bổ sung thêm thế này:
Tại sao phụ nữ mang bầu hay kêu ca, đỏng đảnh, càu nhàu, khó chịu..vv trong khi người đàn ông cũng mang bầu như vậy lại vui chơi thoả thích, hát hò, ruợu bia, nhảy múa. Bởi vì phụ nữ mang bầu có hơn 9 tháng, trong khi người đàn ông mang bâù (bụng phệ đó) suốt cả cuộc đời. Phụ nữ thật hẹp hòi và ích kỷ. :004:
 
Sửa lần cuối:
Xét về bản thân mình thì mình bổ sung thêm thế này:
Tại sao phụ nữa măng bầu hay kêu ca, đỏng đảnh, càu nhàu, khó chịu..vv trong khi người đàn ông cũng mang bầu như vậy lại vui chơi thoả thích, hát hò, ruợu bia, nhảy múa. Bởi vì phụ nữa mang bầu có hơn 9 tháng, trong khi người đàn ông mang bâù (bụng phệ đó) suốt cả cuộc đời. Phụ nữ thật hẹp hòi và ích kỷ. :004:
Lý sự của những người đàn ông ... mang bầu :angel:
 
Bà xã Phong 2 Vợ đang đắm đuối nhìn chồng bằng con mắt hình viên đạn khi biết chồng là người đàn ông đích thực ....:009:
 
Người đàn ông đích thực là người đàn ông luôn bị "Hói". Đúng không Phong2v

Người đàn ông đích thực là người phải có phong cách giống mafia, đẹp giai như các cầu thủ Ý, ga lăng như người Pháp, mạnh mẽ như các nhà quyền anh, giầu như Bilgate, khỏe như ...................:cười: :wall::wall:
 
Back
Top