Ước mơ thời bé thơ: lớn lên mình sẽ làm gì???

  • Thread starter meotamthe87tp
  • Ngày gửi
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Lúc nhỏ các bạn đã từng ước mơ sau này mình sẽ làm gì ko nào?Ắc hẳn là có rùi? Mình đã từng có rất nhiều giấc mơ, và một trong những giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.
Thời bé, có lẽ chẳng ai hiểu được sâu sắc những giấc mơ đó là gì, tại sao mình mong như thế. Đầu tiên mình ước trở thành kế toán, sau đó là hoạ sĩ,rồi 1 sĩ quan quân đội và thi đại học thì lại kỳ vọng vào một ngành khác mà mình ko bít tí gì về nó(lý do chọn: trường đào tạo ngành đó có tiếng tăm), sau những sự cố từ khách quan và chủ quan rốt cuộc mình cũng lại quay về với ngành kế toán. Thật là: người tính ko bằng trời tính, mình theo kế toán giống như một sự sắp đặt của ông trời,may sao dần dần mình nhận ra kế toán thật sự hợp với mình và mình cũng yêu nó nữa(Dẫu cho bít rằng yêu nó đồng nghĩa với những khó khăn mình phải vượt qua), có lúc mình thầm cảm ơn ông trời đã cho mình 1 lối đi đúng trong vô vàn lối đi.
Mặc dù vẫn chưa trải nghiệm nhiều trong nghề cũng như nếm đủ những khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng để đạt được đến đỉnh cao của nghề mà mình đã chọn, dù sao mình cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rùi đấy chứ...
Các bạn có những ước mơ gì thời bé nào, cùng chia sẻ với mình nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
tất nhiên rồi, ai cũng có ước mơ chứ bạn.
Mình thời bé cũng đã ước mơ về nghề nghiệp- mình muốn trở thành 1 cảnh sát, hoặc ít nhất cũng là sỹ quan quân đội -được mặc đồng phục trên người. nhưng mình chẳng thực hiện được, vì chỉ điều kiện về ngoại hình thôi thì cũng bị loại khỏi vòng 1 rồi. và rồi mình thi vào ngành kế toán, mà khi đó mình cũng chẳng biết kế toán là làm gì?? hồ sơ toàn do bố mình đăng ký, mình chỉ việc đi thi, đi học, rồi ra trường trầy trượt xin việc...híc..
mới đầu đi làm còn ko biết phải làm gì nữa cơ. nhưng rồi mọi sự bỡ ngỡ của buổi đầu đó cũng qua.. một cách cũng khó khăn lắm bởi mình chẳng có ai để mà hỏi han, nhờ vả cả,,híc.
Giờ cũng tương đối có kinh nghiệm 1 tí, nhưng chỉ trong ngành thương mại thôi, mình lại muốn làm được 1 kế toán trưởng thật giỏi không chỉ trong ngành thương mại mà cả trong SX nữa. Mà cũng có nhiều lúc mình ko muốn làm nghề này nữa bởi nó cũng làm cho mình có nhiều hụt hẫng, nhưng rồi chẳng hiểu sao đến bây giờ cũng vẫn gắn bó với nghề????
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Theo mình nghĩ thì ước mơ nó cũng lớn lên theo nhận thức của mình. Khi mình còn rất nhỏ thường hay xem những bộ phim về cảnh sát và cũng thường tụ tập mấy dứa cùng lứa chơi trận giả. nên lúc đó ước mơ của mình sau này sẽ làm cô gái cảnh sát hình sự. và ước mơ đó theo mình đến lớp 7. Khi bắt đầu sang lớp 8 thì hình như mình đã có 1 ước mơ khác, lúc này mình lại ước sau này sẽ là 1 cô giáo đứng bục giảng gảng dạy với môn toán học mà mình rất thích, mình ước rằng sẽ giải đáp những vướng mắc của mình lúc đó mà sau này học sinh mình sẽ gặp giống như mình. và ước mơ đó cũng theo mình hết năm học cấp 3. NHưng khi quyết định tương lai thì mình đã bỏ đi ước mơ làm cô giáo dạy toán để theo cái ngề mà ai cũng bảo sau này ra trường dễ xin việc , không sợ thất nghiệp. Và bây giò mình đang là 1 kế toán nhưng ước mơ của mình cho những năm tiếp theo sẽ làm giám đốc 1 công ty nhỏ nhỏ. Hy vong rằng lần này mình sẽ không để ước mơ của mình gác lại như trước.
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
:flower:Tớ là tớ ko đăng nhập thành viên luôn đâu, dù ngày nào cũng vào wkt nhưng luôn là khách, cần mới đăng nhập. Gặp câu hỏi của bạn là đăng nhập ngay. Vì tớ muốn chia sẻ lắm cơ, cái ước mơ hồi bé của tớ.
Hồi bé, tớ thích được đi đến nhà mọi người chơi, tớ thích được xem nhà họ sắp xếp mọi thứ ntn, vườn của họ ở đâu, bếp ở đâu, ao ở đâu... Cho nên tớ thích được làm ĐỒNG NÁT. Nghĩ lại thấy ngộ ghê. Bây giờ tớ vẫn thích được khám phá mỗi căn nhà. Tớ ko cần phải đến nhà đẹp, nhà nào tớ cũng thích nhìn. Không biết nghề nào hợp với sở thích của tớ đây.
Khi đăng kí thi ĐH, tớ thích học kiểm toán cơ, vì hay đc đi công tác hơn kế toán. Nhưng mẹ bảo : " con gái phải chăm lo gia đình." Mẹ nói đúng, tớ nghĩ lại và thi kế toán. Lúc đó,tớ thi vào kế toán không phải vì ước mơ, không phải vì sở thích. Bây giờ thì thấy thích dần, yêu dần.
Đấy, chỉ kể với các bạn về ước mơ đồng nát của tớ. Tớ ko ngại đâu nhá, tớ còn thấy yêu ước mơ bé nhỏ mà không thành ấy của tớ nữa cơ
 
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
Khi còn bé thì mình lại có ước mơ trở thành Huấn Luyện Viên chó Nghiệp Vụ , Mình rất ngưỡng mộ khi coi mấy bộ Phim điều tra án mạng , ma Túy của nhân Viên FBI , lúc đó mình thấy mấy con Dog GSD sủa oang oang , tướng mạo hùng dũng , khám phá đánh hơi ra ma túy . Mình ước khi lớn lên ,mình cũng có một con GDS thông Minh như thế
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Lâu lắm mới vào Wkter lại - Thấy thread này sôi nổi quá nên góp vui với các bạn chút.

Ước mơ

Lớn lên
Tớ sẽ thành phi công vũ trụ
Bay tới các vì sao
Cậu bé nói ( ước mơ của cậu bé )

Còn tớ
Tớ Sẽ dệt những bầu trời sao
Cho cậu bay tới đó
Cô bé thì thầm
( ước mơ của cô bé )

Lớn lên
Hai người thành vợ
Thành chồng
Suốt ngày
Bàn chuyện
Tiền nong

 
dddd

dddd

Trung cấp
Em cũng muốn được chia sẻ ước mơ, xin cả nhà bớt chút thời gian đọc ước mơ của em nhé...Chuyện kể bắt đầu:
ước mơ của em là được đi thật nhiều biết thật nhiều người và có thật nhiều....xiền....chỉ để đếm thôi các bác ạ....
Thế rồi vì ước mơ nho nhỏ đấy mà em quyết tâm thi...trượt đại học những 2 lần để đến với ước mơ đi thật nhiều, biết thật nhiều, gặp thật nhiều (em đã đậu cao đẳng du lịch) Và ước mơ của em đã được thực hiện 1/2
Nhưng (ở đời lúc nào cũng có chữ nhưng) ước mơ sau cùng mới thật lớn lao...em quyết định chuyển từ hướng dẫn viên du lịch (bay nhảy khắp nơi) về ngồi một chỗ làm kế toán với nhưng mong có thật nhiều xiền để đếm...hix...nào ngờ đâu xiền không thấy chỉ thấy "xiền số" "111,112..." rồi "nợ nợ có có"...
Thế mà em vẫn yêu nghề hiện tại và thỉnh thoảng buồn chân chạy vài tour cho đỡ nhớ nghề...
Trên đây là ước mơ của em muốn chia sẻ...hjhj...xin tràng "thank" cổ vũ cái cả nhà nhỉ :friend:
 
dddd

dddd

Trung cấp
Lâu lắm mới vào Wkter lại - Thấy thread này sôi nổi quá nên góp vui với các bạn chút.

Ước mơ

Lớn lên
Tớ sẽ thành phi công vũ trụ
Bay tới các vì sao
Cậu bé nói ( ước mơ của cậu bé )

Còn tớ
Tớ Sẽ dệt những bầu trời sao
Cho cậu bay tới đó
Cô bé thì thầm
( ước mơ của cô bé )

Lớn lên
Hai người thành vợ
Thành chồng
Suốt ngày
Bàn chuyện
Tiền nong


Phải đấy...tình yêu luôn cần lãng mạn nhưng cũng cần sống để yêu...mà đã sống thì trời ơi sao tiền lại là ALL :026: chẳng còn cái lãng mạn của ngày xưa đâu nưa....
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
Lâu lắm mới vào Wkter lại - Thấy thread này sôi nổi quá nên góp vui với các bạn chút.

Ước mơ

Lớn lên
Tớ sẽ thành phi công vũ trụ
Bay tới các vì sao
Cậu bé nói ( ước mơ của cậu bé )

Còn tớ
Tớ Sẽ dệt những bầu trời sao
Cho cậu bay tới đó
Cô bé thì thầm
( ước mơ của cô bé )

Lớn lên
Hai người thành vợ
Thành chồng
Suốt ngày
Bàn chuyện
Tiền nong


Rất thích bài thơ này, thưa PAT!
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hic hic, hồi nhỏ mơ lớn lên sẽ được bay lên cung trăng với chiến sĩ Phạm Tuân :rotfl:
 
B

baby girl 1988

Guest
7/6/09
2
0
0
37
Sai Gon
Mời bác theo dõi tác phẩm của Đồng chí Ke toan VIP VUON CafeĐa Nang ở Mục tâm sự: Tác phẩm Nhật ký Đời tôi. Rất hay đang cần sự ủng hộ của các thành viên để đồng chí ấy cho anh em đọc tiếp các Phần chứ post trên Diễn đàn.
 
B

baby girl 1988

Guest
7/6/09
2
0
0
37
Sai Gon
Mời các bác theo dõi tác phẩm của Đồng chí Ke toan VIP VUON CafeĐa Nang ở Mục Giao lưu - tâm sự: Tác phẩm Nhật ký Đời tôi. Rất hay đang cần sự ủng hộ của các thành viên để đồng chí ấy cho anh em đọc tiếp các Phần chưa post trên Diễn đàn bằng cách đơn giản là để lại lời nhắn vào Topic Tôi chọn Nghề Kế tóan hay Nghề kế toán chọn tôi.

Thân ái.
Nếu bạn đọc những tin nhắn này thấy khó chịu thì thành thật xin lỗi.
 

Xem nhiều