ai zậy. Vinh dự quá nha.không lẽ ông trời run rủi???? có ai mún về Lào Cai làm dâu hok???Có cô nhìn vào rùi nè
bác làm cái lý lịch trích ngang ra đây, em xem có mai mối được gì ko .
Cái vụ này nguy hiểm lắm nha. Mai mối mà không thành thì lấy bà mai mà bù vào.:lol:
Đúng à nhà! Bà mai ơi, sợ hok??? nếu là con gái thì đền lun, nếu là con trai, thì phải để em gái đền à nha. Dạo này mệt mỏi quá trời lun.Cái này gọi là "Bắn súng không lên phải đền đạn" phải vậy không nhỉ?
Lý lịch nè:
Nguyễn Hải Hậu
Sinh ngày: 18/09/1987
Quê quán: Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội
Chỗ ở Hiện tại: Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai
Hiện đang độc thân
Đang làm kế toán cho phòng TBXH huyện
Có vấn đề gì xin liên hệ:
0934511266
Xinh trai, hơi hói tý, mới ra trường 1 năm, nhiều thứ linh tinh khác... hehe
Cái vụ này nguy hiểm lắm nha. Mai mối mà không thành thì lấy bà mai mà bù vào.:lol:
đường đi khuc khuỷ. Thiên nhiên hùng vĩ. con người mến khách...cho mình hỏi về lào cai có gì hay ko?
uh nha. Nếu chú có thể thì tốt quá. Tại cái tội đầu anh hơi hói tý, nhưng may vẫn chưa nhìn thấy, hehe.nghe cái lý lịch có vẻ hấp dẫn đó, nhất là cái đoạn "xinh zai" và "hơi hói".gacon sẽ tia xem có em nào hợp với bác không. chưa gì gacon đã bị các bác " vây" ghê thế nhỉ, cứ để gacon em tung tăng kiếm mồi đã nào, chỉ muốn tóm em vào chuồng thôi.mờ bác HH có yêu cầu gì về bạn gái tương lai không?
Cái vụ này nguy hiểm lắm nha. Mai mối mà không thành thì lấy bà mai mà bù vào.:lol:
nghe cái lý lịch có vẻ hấp dẫn đó, nhất là cái đoạn "xinh zai" và "hơi hói".gacon sẽ tia xem có em nào hợp với bác không. chưa gì gacon đã bị các bác " vây" ghê thế nhỉ, cứ để gacon em tung tăng kiếm mồi đã nào, chỉ muốn tóm em vào chuồng thôi.mờ bác HH có yêu cầu gì về bạn gái tương lai không?
nofear chưa biết gacon thế nào mà đã gán lấy gán để. gacon là "gà trống", là con trai đó. Người iu gacon nhỏ nhắn, đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên, yêu đời, xinh xắn... nên gacon lấy nick như thế này để luôn nhớ về cô ấy. khà khà.