Chứng tỏ là có nhìn nhưng..........:004:Oạch trời tối có nhìn thấy cái gì đâu oan quá, Lão Phòngv nhé :smash::smash::smash:
Chứng tỏ là có nhìn nhưng..........:004:
Có nhìn nhưng...................chả thấy gì :wall:
Cũng có thể là có nhìn, có thấy nhưng... chả dám nói gì :004:
Cả nhà nhìn lão TAT kìa! Ai cũng hớn ha hớn hở, chỉ có lão ... :057:Trầm lắng quá nhỉ, đưa thêm vài cái hình nữa xem thế nào
![]()
![]()
![]()
![]()
Cả nhà nhìn lão TAT kìa! Ai cũng hớn ha hớn hở, chỉ có lão ... :057:
Giám khảo có khác :004::004::004:
Có nhìn nhưng...................chả thấy gì :wall:
Anh biết một ngày anh đau tim
Mà sao chú ....."ác" cứ im lìm
Sẽ có 1 ngày anh ngất xỉu
Thử xem lúc ý chú (có) đứng im???
Em biết một ngày anh đau tim
Lúc đó Anh Phong sẽ đứng nhìn
Nhìn anh ngất sỉu lòng "sung sướng "
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi!:004:
sonthaolinh; Nếu bác tống được tiền nhớ cho em đi off kế với nhá :004:[/QUOTE nói:Cô mày định nịnh phong2v ăn chia để tậu lại cái máy chụp hình mới hử???
Chú Phong hôm nọ ra giá có 1 trăm đồng thôi nhá
" Em nhớ lời anh mà, anh nói sau 3 ngày trong TK của chú ko có 1tr anh gửi thì chú cứ post ảnh độc để bà con chiêm ngưỡng, hiện nay có rất nhiều ảnh vô cùng độc mà chưa bất kỳ ai có ngoài phong2v "
Không phải em ..... Nào đâu phải em !!!!????Sao mà có người lại nỡ "xử ác" với nhau thế nhở? Thấy người ta ngất sỉu mà lòng còn "sung sướng" và lại còn cười trên sự đau khổ của người khác nữa chứ!