Tình hình là thiếu rượu các bác giai nhà ta ạ!
Chúc cả nhà có chuyên đi thật vui vẻ ......Vui phát.....:026::026::026::026::026: luôn :dance2::dance2::dance2:
Sau chuyến Offline hè 2009 khu vực phía Bắc, tôi rất vui được làm quen với anh. Trầm lặng và ẩn sâu trong anh có một cái gì đó khiến tôi thấy anh rất gần gũi, mặc dù đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và tiếp xúc với anh. Trong suốt cả chặng đường của hành trình Offline (ngoại trừ khi di chuyển bằng ô tô), tôi thấy anh cứ chân đất mà diễn (không giầy, không dép). Tôi đã từng phong cho anh biệt hiệu là “Anh hùng chân đất”. Nếu các bạn cùng đi chuyến Offline hè 2009 khu vực phía Bắc, chắc các bạn sẽ biết anh là ai chứ!
Thôi ở nhà cho nó lành, sợ ngắm sao của Ku TAT lắm rồi
Sau chuyến Offline hè 2009 khu vực phía Bắc, tôi rất vui được làm quen với anh. Trầm lặng và ẩn sâu trong anh có một cái gì đó khiến tôi thấy anh rất gần gũi, mặc dù đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và tiếp xúc với anh. Trong suốt cả chặng đường của hành trình Offline (ngoại trừ khi di chuyển bằng ô tô), tôi thấy anh cứ chân đất mà diễn (không giầy, không dép). Tôi đã từng phong cho anh biệt hiệu là “Anh hùng chân đất”. Nếu các bạn cùng đi chuyến Offline hè 2009 khu vực phía Bắc, chắc các bạn sẽ biết anh là ai chứ!
Anh bít rùi, chú nói đến cái lão già thanh niên phải hok?
Và anh Toi , kakakakakakakak