Dạ! Chj ơi anh ý đang đếm đến 1142, 1143, 1160,.. He he
Thông báo, hiện nay phong2v đang sở hữu của gần 500 bức ảnh của rất nhiều mẫu trong buổi offline, và có tính rất nóng bỏng, độc và rất độc xin các mẫu có thể liên hệ ko Phong2v sẽ đưa lên diễn đàn đấu giá và cho bà con chiêm ngưỡng :dance2::dance2::dance2:
![]()
Lão Phong2v đang toan tính bán bức nào có giá hơn!!!
Những toan tính của Phong2v không thể qua được ống kính của chú TAT. Thật đúng là "Cao thủ" lại gặp phải "Thủ cao" rồi Phong2v ơi!
Tối nay, sau 1 ngày nghỉ ngơi mình mới ngồi viết lại vài dòng cảm nhận về chuyến offline đầu tiên khi tham gia diễn đàn
Có lẽ với web MBắc, mình cũng là người nhiều tuổi đời, nhưng tuổi nghề và kinh nghiệm còn non kém khối mem khác, lần đầu tiên được tham gia mình thật sự thiếu tự tin từ khi bước chân tới điểm hẹn ở HV Ngân hàng cho tới khi lên đến Tam Đảo.
Lên Tam Đảo năm nay , tuy cảnh vật và con người so với 1 năm về trước tuy không có nhiều thay đổi, nhưng tâm trạng của mình thì khác hẳn. Được làm quen với các bạn cùng nghề trẻ tuổi, tuổi xuân đang hừng hực cháy ( trừ mấy mem xấp xỉ mình ... kakakakaka) mình cũng cảm thấy trẻ lại thêm 10 tuổi.
Ánh mắt lạ lẫm nhìn từng người một, so sánh với ảnh của offline 2008 và đoán xem ai la ai ???
Có ZIP là nhận ra ngay, sau đó là chú Phong 2v, còn lại phải khi mọi người lần lượt giới thiệu mới khám phá dần. nào là mèo con, Bống05, TIGON, KINO, Thảohp ...
Có nhiều bạn mà bây giờ mình vẫn chưa biết và nhớ tên, nick ... thông cảm cho mình nhé
Có lẽ lần off sau mình sẽ xin chụp ảnh từng bạn và gắn nick ở dưới.
Đêm lửa trại thật là vui vì sự hồn nhiên, nhiệt tình của mọi người, nhất là vụ thổi bột ăn kẹo ( bạn gì thi cùng mình ý nhỉ??? Đầu óc đãng trí quá ), rồi hành trình lên đỉnh Tam nữa chứ, không biết các bạn lên sau bị mình trêu có trêu người tiếp theo không?, có ai cũng kêu lên khi bị vắt cắn như mình không ( mặc dù con vắt chỉ bé = cái đầu tăm , hehe
Chắc lúc đó mèo con buồn cười mình lắm )
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1,5 ngày thế mà trôi nhanh thật, lại phải chia tay nhau, chào tạm biệt hẹn gặp lại nhau lần sau. Về rồi mà mình vẫn tiếc không chào được các bạn đi xe sau. thông cảm cho mình nhé, hẹn tháng 11 này sẽ được gặp lại tất cả mọi người ở HN
Tối nay, sau 1 ngày nghỉ ngơi mình mới ngồi viết lại vài dòng cảm nhận về chuyến offline đầu tiên khi tham gia diễn đàn
Có lẽ với web MBắc, mình cũng là người nhiều tuổi đời, nhưng tuổi nghề và kinh nghiệm còn non kém khối mem khác, lần đầu tiên được tham gia mình thật sự thiếu tự tin từ khi bước chân tới điểm hẹn ở HV Ngân hàng cho tới khi lên đến Tam Đảo.
Lên Tam Đảo năm nay , tuy cảnh vật và con người so với 1 năm về trước tuy không có nhiều thay đổi, nhưng tâm trạng của mình thì khác hẳn. Được làm quen với các bạn cùng nghề trẻ tuổi, tuổi xuân đang hừng hực cháy ( trừ mấy mem xấp xỉ mình ... kakakakaka) mình cũng cảm thấy trẻ lại thêm 10 tuổi.
Ánh mắt lạ lẫm nhìn từng người một, so sánh với ảnh của offline 2008 và đoán xem ai la ai ???
Có ZIP là nhận ra ngay, sau đó là chú Phong 2v, còn lại phải khi mọi người lần lượt giới thiệu mới khám phá dần. nào là mèo con, Bống05, TIGON, KINO, Thảohp ...
Có nhiều bạn mà bây giờ mình vẫn chưa biết và nhớ tên, nick ... thông cảm cho mình nhé
Có lẽ lần off sau mình sẽ xin chụp ảnh từng bạn và gắn nick ở dưới.
Đêm lửa trại thật là vui vì sự hồn nhiên, nhiệt tình của mọi người, nhất là vụ thổi bột ăn kẹo ( bạn gì thi cùng mình ý nhỉ??? Đầu óc đãng trí quá ), rồi hành trình lên đỉnh Tam nữa chứ, không biết các bạn lên sau bị mình trêu có trêu người tiếp theo không?, có ai cũng kêu lên khi bị vắt cắn như mình không ( mặc dù con vắt chỉ bé = cái đầu tăm , hehe
Chắc lúc đó mèo con buồn cười mình lắm )
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1,5 ngày thế mà trôi nhanh thật, lại phải chia tay nhau, chào tạm biệt hẹn gặp lại nhau lần sau. Về rồi mà mình vẫn tiếc không chào được các bạn đi xe sau. thông cảm cho mình nhé, hẹn tháng 11 này sẽ được gặp lại tất cả mọi người ở HN
" Tất cả vì mọi người, mọi người sẽ vì chúng ta"
Đã từng là 1 hiện tượng của Webketoan trong lần Offline 2008
Vì đó là Anh![]()
Mọi người đi vui quá nhỉ? tiếc quá, không được đi cùng. Xin chia vui với mọi người.
Tay trong ảnh trong quen quá nhỉ? biết Vinh 28-11 không đấy! nhìn dân tài chính thấy ngay vì cái bản mặt đặc chưng quá!