Offline webketoan-Làn gió mát hè 2009 1VS Tường thuật OFFLINE WEBKETOAN 2009
Offline Webketoan – làn gió mát hè 2009, đó là cảm nhận chung của tất cả các thành viên tham dự chương trình offline “Đà Lạt Xứ Bắc 2009” diễn ra trong hai ngày 20, 21 tháng 6 vừa qua.
Cùng chung vui offline
Từng tham gia tranh luận, chia sẻ trên diễn đàn thường xuyên, nhưng chỉ khi tham gia offline các thành viên mới thực sự cảm nhận được không khí của một “Cộng đồng tạo lên sức mạnh”.
Offline cũng là lần hội ngộ lần đầu tiên trong “thế giới thực” của khá nhiều bạn. Khởi đầu, gặp nhau tại điểm hẹn đón xe, còn bắt gặp nhiều những ánh mắt lạ lẫm, nhưng chỉ ít phút sau với chương trình chơi hát đố vui không khí đã thực sự rôm tụ. Suốt quãng đường đi, trên xe tràn ngập tiếng cười, có cảm giác đó là cuộc hội ngộ của những người bạn thân đã lâu mới có dịp gặp mặt.
Ai hô to nhất offline nào!!!
Sau những phút nghỉ ngơi ngắn và bữa tối, mọi người hòa vào không khí sôi nổi của đêm lửa trại, những trò chơi như nhảy lò cò, hát đối, truyền bóng tập thể.... được mọi người hưởng ứng tham gia rất nhiệt tình.
Sáu đối thủ tranh giải của nhà tài trợ
1VS cũng đã ghi dấu ấn với đêm lửa trại thông qua chương trình “giải đố, rinh quà”. Sau phần tranh tài sôi nổi của 6 bạn chơi cuối cùng giải thưởng (phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8.phiên bản căn bản) đã thuộc về bạn nữ với nickname lucky girl.
Luckygirl rinh giải của nhà Tài trợ
Ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục lịch trình thăm quan chùa Tây Thiên, leo tháp truyền hình, đi Thác Bạc… Trong suốt chặng đường, mọi người tranh thủ ghi lại thật nhiều hình ảnh, ai cũng muốn dành giải trong phần thi ảnh “Vui offline, rinh giải thưởng”.
Trong bữa ăn chiều trước giờ về, không khí dường như trầm lắng hơn, dường như ai cũng muốn níu kéo thời gian, mong cho buổi offline sẽ kéo dài mãi.
Trước giờ lên đường trở về Hà Nội, các bạn đã kịp trao đổi số điện thoại, hẹn tái ngộ sau khi trở về. Chuyến đi kết thúc nhưng lại là khởi đầu cho những quan hệ của một “sức mạnh công đồng” sau này.
Tạm biệt Tam Đảo, chia tay offline 2009, trong lòng những người tham gia đều mang tròng lòng một lời ước hẹn: sẽ gặp lại nhau trong chương trình offline 2010.