Tuyển tập sưu tầm: Lê Thị Sơn Ca

  • Thread starter hoalan_chi
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Người ta mất công Post bài cho mà đọc, giữ phép lịch sự thanks một cái có gì là to tát đâu nhỉ...hà hà....
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Là con gái em mang nhiều ích kỉ,
Yêu em rồi anh đừng nghỉ tới ai.
Ngồi bên em anh chớ có thở dài,
Em sẽ bảo là anh yêu người khác.

Là con gái em rất hay hờn,
Để được anh năn nỉ mới làm quen
Để được anh năn nỉ gọi tên em,
Bằng ánh mắt và vành môi tha thiết

Thư em viết anh đừng cho ai đọc,
Anh duy nhất và chỉ mình anh thôi.
Đừng nghỉ đến ai khi đã có em rồi,
Em sẽ giận và bắt đền đủ thứ.

Là con gái không mang nhiều ước hẹn,
Yêu một người là yêu mãi không thôi.
Dù mai này nghịch cảnh có chia đôi,
Em nguyện sống với mối tình dĩ vãng!
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Kiềng tay ............. (ST)

Tôi thích vòng tròn, thế nhưng chiếc vòng tôi đeo lại không phải vòng tròn. Nó khuyết mất một phần. Một đoạn rất nhỏ thôi nhưng đủ để nó không là một vòng tròn.

Nghe buồn cười nhưng tôi lại có ý niệm rất nhiều về vòng tròn. Đơn giản vì ở nó không có điểm kết thúc và đương nhiên cũng chẳng rõ điểm bắt đầu. Tôi lại hay có ý so sánh nó với tình cảm. Nếu tình cảm là một vòng tròn hoàn hảo thì đó hẳn nhiên là mối tình đẹp. Có lẽ vì thế mà đa phần món quà tôi gửi đi ít nhiều có liên quan đến vòng tròn, đôi khi là cái buộc tóc, sợi dây, chiếc vòng, hay chiếc nhẫn. Tôi luôn muốn tình cảm là như thế, không bao giờ kết thúc. Tôi chẳng lo lắng về điểm bắt đầu cả, đơn giản vì tình cảm bắt đầu có không phải cùng lúc với cả hai người và để nói được đâu là điềm bắt đầu thì chẳng hề là điều dễ dàng. Nói đúng hơn là tôi chẳng thể nói nổi tôi bắt đầu yêu bạn khi nào đâu.

Ấy thế mà chiếc vòng của tôi lại khuyết mất một phần. À, quay lại chiếc vòng của tôi vậy. Nó cũng không nằm ngòai ý nghĩa nhiều hơn là mong muốn tình cảm tròn vẹn. Nhưng lần này là người khác muốn dành tặng tôi. Một món quà khi qúa muộn và một mong muốn cho cái đã kết thúc.

Thú thật là tôi từng có ý định vứt nó đi nhiều lần. Một món qùa cho tình cảm đã hết thì chẳng có gì là thú vị hay đáng chú ý đặc biệt khi đó là câu chuyện tình buồn. Nhưng ở đây nó lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp khác. Ngày tôi nhận chiếc vòng thì người bạn cũ đã đi. Tôi chần chừ không biết nên đeo hay không và cuối cùng tôi quyết định đeo nó. Không vì nhớ người cũ mà vì sở thích. Tôi thích đeo vòng. Nhưng chiếc vòng có điều tôi ghét cũng như đã nói, nó có một khoảng trống. Điều đó làm nó trông không hoàn mỹ, ít nhất là với tôi. Nhìn nó xem, ở hai đầu đều có một góc vuông đặt cho nó điểm bắt đầu và kết thúc chỉ có điều không phân biệt được đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Ở trên chiếc vòng có 3 hình màu đen mà chính tôi cũng chẳng biết hình đó có ý nghĩa gì. Tôi lại ví von đó là những vết đau cho một mối tình. Và 3 hình đen đó vô tình tượng trưng cho ba lần tha thứ, một nguyên tắc tôi đặt ra cho mọi việc sai lầm xảy đến.

Khi tình yêu đến, một tình yêu khác với bắt đầu không hoàn hảo, phải nói rất khó khăn khi tôi và người tôi yêu đều từng trải. Chúng tôi không vồ vập, không nhanh vội. Mọi việc có vẻ như trôi rất chậm, có vẻ như từng tiêng tích tắc trôi qua, rất chậm nhưng bình yên và nhẹ nhàng. Rồi tôi cũng nhận được lời yêu, chiếc vòng của tôi cũng có đôi, thêm một chiếc do tôi tìm mua để có cặp. Lúc này thì tôi mong ước khác, hai đầu của chiếc vòng sẽ vẫn mãi như nhau để chẳng thể có bắt đầu và chẳng có kết thúc. Nhiều sóng gió trôi qua, nhiều lần giận dỗi, tôi đều có thói quen tháo nó ra lau bóng vỏ ngoài của nó rồi lại đeo vào gần như ngay lập tức. Tôi sợ mất nó, nó là điều khì khác, khác hơn hẳn chiếc vòng tròn trịa tôi đã hình dung. Một thứ không hề đẹp trong mắt tôi nhưng lại là thứ ý nghĩa nhất.

Và khi tình yêu gần như mất đi, tôi chẳng có gì gọi là kỉ niệm ngoài những tấm hình và chiếc vòng. Chẳng nói cũng có thể hiểu tôi muốn vứt nó thế nào nhưng không thể. Ba lần tôi tự nói lầm lỗi đã không thành hiện thực khi chúng tôi đã bỏ qua rất nhiều rất nhiều lỗi của nhau để đến với nhau. Hơn ba lần rất nhiều lần, và ý niệm vòng tròn đã đúng, không có vòng tròn là sẽ có kết thúc nhưng tôi vẫn không tài nào vứt nó được. Một điều khi tôi nhìn vào nó là, chẳng có gì hoàn hảo như chiếc vòng tôi mong ước cả, cái gì cũng phải có nguyên nhân và kết qủa, bắt đầu và kết thúc thế nhưng kết cục hay kết thúc thế nào là do cách chúng ta viết lên hay tạo ra câu chuyện của mình.

Kết thúc cũng là bắt đầu, chiếc vòng của tôi đã chỉ ra như vậy, và tôi vui khi bắt đầu lại với chính mối tình không hoàn hảo đó. Và khi đã hy vọng thì sẽ lại nhìn vào chiếc vòng, hai đầu đều đẹp như nhau thì kết thúc cũng sẽ là kết thúc đẹp nếu như ta cố gắng như ban đầu.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Là con gái em mang nhiều ích kỉ,
Yêu em rồi anh đừng nghỉ tới ai.
Ngồi bên em anh chớ có thở dài,
Em sẽ bảo là anh yêu người khác.

Là con gái em rất hay hờn,
Để được anh năn nỉ mới làm quen
Để được anh năn nỉ gọi tên em,
Bằng ánh mắt và vành môi tha thiết

Thư em viết anh đừng cho ai đọc,
Anh duy nhất và chỉ mình anh thôi.
Đừng nghỉ đến ai khi đã có em rồi,
Em sẽ giận và bắt đền đủ thứ.

Là con gái không mang nhiều ước hẹn,
Yêu một người là yêu mãi không thôi.
Dù mai này nghịch cảnh có chia đôi,
Em nguyện sống với mối tình dĩ vãng!
Đấy chỉ là con gái ngày xưa thôi, con gái bây giờ mà như thế này thì...trả dép anh về...hà hà...
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Đơn giản .................

Đơn giản là....là thế thôi...


[ Chông chênh ]


Có những điều thật khó để bày tỏ
Có những thứ thật buồn cười, thật vu vơ
Có những chuyện chẳng đi đâu về đâu
Có những con người cứ loay hoay mãi với số phận
Có những điều chẳng thể nói thành tên..


Hạnh phúc giống với cái gì nhất nhỉ ?
Có lẽ là cơn mưa rào ?
Dễ đến, dễ đi ...


Ta đi tìm mình ở khắp nhân gian...
[Tìm hoài...tìm không thấy...]
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
nhớ...nhớ chiều ấy!nhớ chiều ấy anh ơi...xa nhau rồi xa mãi.Người đi ko trở lại.Người đợi nay về đâu?Chỉ có con sông sâu,mới hiểu lòng người đợi.Đường hành quân vời vợi,mới hiểu người đi xa!
Sông xưa còn thương bến,bến ơi có đợi thuyền?đâu rồi tà áo trắng 1 thời anh đam mê?đâu rồi đôi mắt ấy?1 thời em say mê!
 
chi yeu minh em

chi yeu minh em

Guest
9/7/09
13
0
0
42
BD
Tiền Không Phải Là Tất Cả…!


Ngày nay, khi mà xu hướng phát triển của xã hội ngày càng thiên về vật chất hoá thì đôi khi chúng ta tự hỏi mình rằng, có phải TIỀN LÀ TẤT CẢ không? Vậy chúng ta hãy cùng xem tiền có thể làm được những gì?
Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng ko thể mua được một tổ ấm…
Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng ko thể mua đc giấc ngủ…
Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian…
Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng ko mua được kiến thức…
Tiền có thể mua được nhan sắc nhưng ko thể mua được tuổi thanh xuân…
Tiền có thể mua được tim nhưng ko mua được cuộc sống…
Tiền có thể mua đươc thuốc nhưng ko thể mua được sức khoẻ…
Tiền có thể mua được sự phục tùng của nô bộc nhưng ko mua được sự trung thành của họ…
Tiền có thể mua được mỹ nhân nhưng ko thể mua được tình yêu của mỹ nhân…
Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận nhưng ko mua được suy nghĩ của họ…
Đồng tiền chỉ là một trong những công cụ phục vụ cho mục đích của con người, nó không phải là thứ có quyền năng tối thượng để biến những điều không thể thành có thể. Bản chất của nó không hề tốt hay xấu, mà là do người sử dụng nó tốt hay lạm dụng nó vào mục đích xấu. Hãy đừng để bạn biến thành nô lệ của đồng tiền, hãy luôn làm chủ nó.
(ST)
nl91kz42znjpu17.jpg

tiền không phải tất cả,nhưng muốn có tất cả phải có tiền:015:
 

Xem nhiều