Mình có thi đợt tháng 6 vừa rồi đây, có chút kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn!
- Môn nghiệp vụ: Nghiệp vụ thi viết. Mình thi vị trí kế toán, nói chung đề không khó và đặc biệt là thi kế toán chung chỉ có 1, 2 câu (10% tổng số điểm) là đặc thù của ngân hàng thôi. Trong đợt mình thi thì có 2 câu liên quan đến thuế GTGT (35% số điểm) nên các bạn cũng lưu ý nhé!
- Thi logic: Trắc nghiệm. Cái này là tổng hợp của rất nhiều thứ từ các quy định kế toán đến quy định về lãi suất và cả tiếng anh, các hàm toán học nữa. Đề không khó nhưng thời gian ngắn nên phải làm rất khẩn trương.
- Tiếng Anh thì híc, mình đọc mà khổng hiểu gì hết trơn, làm bừa thôi. Bao gồm trắc nghiệm, đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, hoàn thiện câu.
Chả bít do điểm nghiệp vụ và logic cứu được tiếng Anh hay là đối với kế toán không yêu cầu cao nên mình qua được vòng thi viết, vào phòng phỏng vấn - cái này mới là cái đáng nói nè.
Theo thông báo tuyển dụng thì với vị trí KTNH yêu cầu 3 năm kinh nghiệm, thế nhưng nhìn danh sách mình vẫn thấy các đối tượng sinh năm 87. Chỉ tiêu là 5 người nên mình cũng tự an ủi bản thân là thôi ở đâu chả có tiêu cực nhưng thôi, người ta tiêu cực 3 thì vẫn còn 2 cơ hội dành cho mình nên cũng hy vọng lắm. Lúc vào phỏng vấn mình khá tự tin vì làm kiểm toán 5 năm rồi, đã có chứng chỉ CPA, khả năng giao tiếp và đối đáp cũng được vì làm trưởng nhóm bao năm rồi. Thế nhưng (lại là chữ nhưng) khi vào phỏng vấn thì hỏi mình cứ như cho có, lấy lệ thôi. Ngồi được 5 phút thì anh trưởng phòng (chắc là người quan trọng nhất) đứng lên nghe điện thoại. Sau 7 phút vào thì hỏi 2 anh chị còn lại là bọn em hỏi xong chưa, 2 anh chị ấy bảo xong rồi (mà có hỏi gì mấy đâu) và hỏi anh có hỏi gì nữa không thì anh ấy bảo không và cảm ơn em, hic. Bắt tay ra về. Bao nhiêu thứ chuẩn bị mà chả được hỏi.
Khi ra ngoài mình gặp mấy bạn nữa phỏng vấn vào phòng quản lý tài chính kế toán cũng nói là phỏng vấn như lấy lệ thôi.
Đến lúc có kết quả, các bạn biết thế nào không? Có đúng 1 em sinh năm 87 đỗ, thế là còn 4 chỉ tiêu nữa đợt này lại tuyển tiếp. Mình buồn vì trượt thì ít mà vì thất vọng thì nhiều.
Đấy là tớ thi ở Hội sở, còn ở CN bạn mình thì nó bảo có những người vẫn tự vào được nhưng phải lúc người ta cần người cơ. Thế nên các bạn cứ cố gắng nhé.
Ah, mình cũng có 1 kinh nghiệm nhỏ nữa gửi các bạn, đó là về cái lịch thi. Ngân hàng sẽ đăng trước vài ngày trên trang web nhưng chỉ gọi điện cho bạn vào trước ngày thi thôi (mình bị gọi vào 6h chiều mà 7h sáng hôm sau thi, lúc đó đang ở quê - lại híc. Có mấy bạn cũng thế hết, theo đánh giá của mình thì đây cũng là 1 cách tạo lợi thế cho những người quen biết vì sẽ có thời gian chuẩn bị lâu hơn). Vì thế ngày nào các bạn cũng vào trang web của ngân hàng một lần nhé. Khi đi thi thì nhớ mang CMND.
Chúc các bạn thành công!
Bạn nào mà tự thi vào được thì cũng lên đây báo tin để mình lấy lại niềm tin vào cuộc sống nhé!