Hậu 8.3 - Quà Miền Nam

Nguyen Tu Anh nói:
Bác ơi, thế vẫn còn là nhẹ đấy, cái tội phản bội, có mới nới cũ đó mà.
Thế bác có đi với em không? Chúng ta cùng đi nhá!
Ngoài bác ra em chẳng biết đi với ai cả! Híc... híc... híc...
Hi`, Thế ra là tình xưa nghĩa cũ à!
Đi chớ bác! bác cứ chờ, W sẽ phone cho bác!
 
anhlaanh nói:
Ôi sao lại tổ chức vào cái giờ đó, làm sao anhlaanh từ Hạ Long lên được chứ. Thứ 2 phải đi làm mà, ko về kịp, các vị tổ chức chán quá.
hehe, tưởng chú mày đang đi đốn củi ở Nghệ An chứ? Đã về QN rồi a? Đã máu rồi thì ngại gì phải không? Lên sang CN, sáng thứ 2 về sớm vẫn kịp giờ làm mà. :D
 
To anhlaanh : Đi đi ngại cái gì...sáng hôm sau về sớm.
To Nguyen Tu Anh: Pác nhầm rồi.....đó gọi là có mới nhưng không...nới cũ chứ.
 
Gia Linh nói:
Thế nhà bác bay ra HN chuyến nào?
Để em đại diện mem MB ra Sân bay đón bác cho hoành tráng chứ.
Cho em cái lịch bay của bác nhé!

Cám ơn GL nhé Để PAT tự mò tới thôi.
 
Bác PAT mà không tới đúng giờ để kiểm chứng cho niêm phong Bánh phồng tôm và đo lượng rượu thì bảo đảm Gia linh tiêu rồi.
Thôi bác tạo điều kiện để Gia linh đi đón bác, nếu không bảo đảm với Bác là sẽ có kiện tụng xảy ra đó.
Gia linh quan tâm tới bác một thì lo cho bản thân 10 mà bác PAT!
 
Ừ, em nhầm thật, khi cơn ghen nổi lên thì em chẳng biết trời đất là cái chi chi cả.
Thế bác có định đi để ngắm "dung nhan" của em không đó?
Retngot nói:
To anhlaanh : Đi đi ngại cái gì...sáng hôm sau về sớm
To Nguyen Tu Anh: Pác nhầm rồi.....đó gọi là có mới nhưng không...nới cũ chứ.
 
cuối tuần rồi, ngày mai nữa thôi, ngày mốt tới hẹn rồi.
Vậy chốt lại chúng ta có được mấy trăm anh chị em đây?
Mong rằng số lượng không dưới 3 chữ số.
 
Ha ha, vào phá tí: vâng, số lượng sẽ không quá 3 chữ số đâu bác ạ, và sẽ được biểu diễn như sau: 0xx, ha ha ha....
 
Ha ha. Cothant thù vụ... đăng kí cfc Miền nam đây mà! Đừng có thế chứ bác, bọn em đã hứa là ...lần này chừa, lần sau ..cứ thế (!) mà!
 
cothant nói:
Ha ha, vào phá tí: vâng, số lượng sẽ không quá 3 chữ số đâu bác ạ, và sẽ được biểu diễn như sau: 0xx, ha ha ha....
Cothant ơi!
Có bác PAT ra HN đấy, lại vừa nhận cái giải gì to tổ bố như vậy, CFC MB có lý gì không đến chia vui ( đến chiavui) với bác PAT chứ.
Cothant có thèm không? cho ra ké đây, hoặc nếu không ra được, để tôi gửi bác PAT cầm vào cho cái vỏ bình rượu nhé ( một cái vỏ giấy đã nằm ở cothant rồi, cầm nốt cái vỏ thiếc này là đủ bộ vỏ đấy). hehehehe!

À mà quên, dặn dò cothant 1 nhời nhé:
Phá dì thì phá, đừng có phá tí, mà sau nay con cái mất nhờ đấy. hehehehe!!!!!
 
món rắn này có ngon không cả nhà ơi?:
 

Đính kèm

  • CIMG1255.JPG
    CIMG1255.JPG
    172.4 KB · Lượt xem: 37
  • CIMG1256.JPG
    CIMG1256.JPG
    176.5 KB · Lượt xem: 35
  • CIMG1254.JPG
    CIMG1254.JPG
    174 KB · Lượt xem: 37
còn đây nữa. đây mới là rắn!
 

Đính kèm

  • CIMG1245.JPG
    CIMG1245.JPG
    173.5 KB · Lượt xem: 38
  • CIMG1246.JPG
    CIMG1246.JPG
    174.4 KB · Lượt xem: 32
Em gửi ví dụ 1 cái pic, cho bác Bathanh biết tay....

CIMG1247.jpg



Chú thích: "Mật rắn ngọt như vị cam thảo ý, các em phải tin anh chứ..."
 
mà quái lạ,
không biết bánh phồng tôm SÓC TRĂNG đâu hết rồi nhỉ?
Đúng là bánh ngon, trong lúc rán, chị em đã tòm tem hết mất rồi.
Chẳng còn kịp bày lên mâm nữa.
 
Chạp chạp.... ực... nhìn hình thấy.... hấp dẫn quá.... chắc em phải nhanh chóng làm 1 buổi cafe - rượu rắn nho nhỏ quá.... hi hi hi....
 
Ôi XIANGQIANG ơi hỡi!!! "Em gửi ví dụ 1 cái pic để cho bác Bathanh biết tay..." Vay ma Va Anh Toi đã biết tay của em rồi. Em giỏi thật một mũi tên bắn chết 2 con kền kền...
 
làm ơn cho Gia linh hỏi 1 câu:
tại sao trong những buổi offline như thế này, không thấy bóng dáng của admin, của super mod hoặc mod nào cả.
Chẳng lẽ Mems không khi nào có cơ hội được gặp lãnh đạo hay sao vậy?
có ai biết, làm ơn trả lời tôi với nhé.
 
Va Anh Toi nói:
Ôi XIANGQIANG ơi hỡi!!! "Em gửi ví dụ 1 cái pic để cho bác Bathanh biết tay..." Vay ma Va Anh Toi đã biết tay của em rồi. Em giỏi thật một mũi tên bắn chết 2 con kền kền...
Bathanh làm sao biết tay của XIANGQIANG được.
Va Anh Toi có biết câu thơ này không:
Gặp em Anh nắm cổ tay
Anh hỏi cô này có lấy Anh không?

Nghe nói Bathanh là bác gái, đâu có thể nắm tay con gái được, mà còn chờ Va Anh Toi nắm tay đấy.
 
Back
Top