Em nghĩ k sao chị ạ. Đúng là có nhiều công ty không cho mặc đồ hoa vì k lịch sự, em thấy k đúng, những vải hoa nhã nhặn, phụ hợp tuổi rất ok mà. Mặc trẻ trung có sao đâu. Cty em k quản cái việc đó, thích mặc như thế nào cũng được. Tuy nhiên riêng bản thân em có 2 phong cách : công sở và trẻ trung để phù hợp với hoàn cảnh, giả sử đi gặp KH mà trông mình con nít quá thì k ổn
30 thì chẳng gọi là già đâu, hổng thấy chị Việt Hương 40 tuổi mà vẫn mặc đầm hoa các kiểu đấy thôi.
Chị Hương đâu rồi, show cho em vài bộ đầm hoa cho các bạn ngắm với.
thanks các chị em nhìu. , nhưng mà chỗ em là thế, em vẫn thích hoa, nhưng xem chừng phải cải s cách cho nó hợp hợp. Khổ một lỗi là e chưa bao giờ nghĩ váy hoa là già... bó tay mấy vị ở chỗ e.
Bây giờ nhiều hãng thời trang vừa rẻ vừa đẹp, đi chọn 1 lượt tha hồ mặc. phong cách nào cũng có.
Mẹ mới 30 tuổi, đang độ tuổi trẻ trung, mặc vải hoa cho nó tươi trẻ.