Nên tiếp tục đi học hay đi làm

  • Thread starter valeva
  • Ngày gửi
V

valeva

Guest
9/7/09
0
0
0
37
Tp.HCM
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Nên đi học để có kiến thức và bằng cấp tốt. Bạn còn trẻ, chưa cần phải đi làm sớm quá đâu.
 
N

nguyen1987

Cao cấp
Tốt nhất là nên đi học cho hoàn thành kiến thức, khi ra làm còn nhiều thứ bạn phải học lắm nên đừng có ham kinh danh quá vì còn quá trẻ để đi làm.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
tấm bằng là hành trang cho bạn tiên xa hơn , có kiên thức giỏi + năng lực tốt thi con gi phải nói
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:

Theo mình nghĩ bạn nên tiếp tục con đường học vấn, khi đã có trong tay tấm bằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn nói đúng, học ở trường chỉ là những cái lí thuyết nhưng nếu bạn muốn đi vào thực tế thì bạn cũng phải dựa trên cơ sở lí thuyết ấy. giả sử rằng 1 ngày nào đó công việc kinh doanh của bạn gặp thất bại, thì bạn sẽ làm gì khi không có cái chứng minh là bạn có đủ trình độ để làm công việc đó. Tại sao bây giờ có rất nhiều người họ làm chức cao nhưng họ vẫn phải đi học?? mục đích của họ chỉ là lấy "Tấm bằng" vậy tại sao bây giờ bạn có đủ thời gian để làm việc đó thì bạn lại không muốn làm?????
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Theo Mina, bạn cứ tiếp tục đầu tư thời gian vào công việc kinh doanh của bạn, đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình bị hụt kiến thức & sẽ bổ sung kiến thức bằng các khóa học ngắn hạn (như của PACE ect), lúc ấy với nhu cầu cần bạn học rất nhanh và với kiến thức thực tế của mình bạn sẽ cảm nhận hết tất cả những gì mình đang học.
Học, không chỉ tốt nghiệp từ trường đại học là đủ & tùy vào sở thích của mỗi người. Trong cuộc sống bạn cần phải học rất nhiều kiến thức từ nhiều nơi.
Bản thân mình hiện nay không có thời gian theo trường lớp & công việc không ai đòi hỏi bằng cấp nhưng cũng phải đọc rất nhiều loại sách & xin chỉ giáo của các anh chị đi trước & nhờ các em thế hệ sau chỉ thêm nhiều thứ. Không phải ai cũng có khiếu kinh doanh & có cơ hội kinh doanh (nếu mình không biết chớp lấy thời cơ)
Chúc bạn kinh doanh thành công.
 
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:

Hiện tại em "buột phải học" là lựa chọn tối ưu nhất và là duy nhất. Người ta nói "có tiền mua tiên cũng được" nhưng thực tế thì không hẳn là vậy, "Cái chữ" mới là "vô giá". Học cho bản thân mình và vì bản thân mình chứ chẳng cho ai cả. Em hãy gạt bỏ suy nghĩ rằng học xong cũng đi làm thuê mà phải suy nghĩ và đặt ra mục tiêu rằng: Học xong mình thuê người ta làm, thuê tụi nước ngoài làm cho mình, phục vụ cho đồng bào, quê hương và đất nước mình.
Chúc em luôn vui, hạnh phúc và thành công.
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
đúng là nưm thứ 2 của các trường kinh tế chưa có kiến thức chuyên ngành nhiều, bạn có thể không ham mê học các môn đấy. Vì toàn là lý thuyết và nội dung khá cũ.
Nhưng đến năm thứ 3, môn học sẽ thay đổi, và có lẽ sẽ giúp bạn trong hoạt động kinh doanh. Như quản lý nhân sự, vốn, nắm bắt thị trường.
nếu bạn đã kinh doanh và hiểu thực tế, hãy trao đổi với thầy cô những gì bạn biết, họ sẽ rất lắng nghe bạn.
Mình học kinh tế hà nội và thấy thầy cô chuyên ngành làm ăn ngoài tốt lắm
họ vừa dạy vừa kinh doanh được, sao bạn không học và làm. hãy để tiền của bạn có ích nhất
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
Tôi đồng ý với các bạn là việc học rất quan trọng, là ưu tiên nhưng học như thế nào, học cái gì, học bao lâu, học bao nhiêu mới là quan trọng.

Với nền giáo dục hiện nay, cách học, cách dạy, khối lượng kiến thức, loại kiến thức.. trong bậc đại học đang có rất nhiều bất cập, vừa thừa lại vừa thiếu. Tôi thấy rằng những kiến thức bậc Đại học (nhất là Đại học kinh tế) chẳng ứng dụng được bao nhiêu. Những cái cần sử dụng đều được tôi học thêm, học ở ngoài, hoặc đúc rút ra từ thực tế làm việc.
Nếu cần 1 tấm bằng Đại học hay học trong 1 chương trình Đại học, bạn có thể dễ dàng đăng ký, không ĐH công lập thì dân lập, tại chức hoặc các chương trình đào tạo ĐH từ xa của các trường nước ngoài. Nhưng bỏ qua 1 cơ hội kinh doanh lớn là lãng phí 1 điều mà bạn không chắc có tìm lại được hay không. Hơn nữa, sự học là cả đời, cho dù bạn học ở trường 1 cách chính thống, hay học học trong khi đi làm... bạn cũng phải luôn học. Nhưng khi đi làm bạn sẽ thấy rõ hơn mình cần gì, yếu chỗ nào, cần bổ sung kiến thức gì mà chắc chắn sẽ không lãng phí học những thứ không cần thiết. Với lại, kinh doanh là 1 năng khiếu mà có học bạn cũng không học được, hay học thật giỏi cũng chưa chắc KD tốt được.
Nếu bỏ qua cơ hội kinh doanh mà đi học thôi, bạn chỉ được 1 cái bằng Đại học và 1 lượng kiến thức mà tôi chắc rằng bạn chỉ ứng dụng được 1 phần nhỏ (Trừ khi bạn đi du học). Nếu có cơ hội kinh doanh tốt, bạn sẽ nắm được cơ hội phát triển sự nghiệp sớm, mà vẫn học được những cái cần học và học vừa đủ những cái mình cần.
Top 10 người giàu nhất thế giới có ai qua được bậc Đại học đâu.
 
S

serennata

Guest
10/7/09
0
1
0
39
Hồ Chí Minh
Oh, nếu có được 1 công việc kinh doanh tốt thì dại gì ko tiếp tục nó, cần thì bỏ học cũng sao. Suy nghĩ của thế hệ 9x phải mạnh mẽ như vậy
Nếu ngày xưa Bill Gates không bỏ học thì bây giờ chắc cũng chỉ là 1 lập trình viên lụ khụ mà thôi
Chúc bạn thành công
 
T

timdanohoa

Guest
10/7/09
0
0
0
39
Hồ Chí Minh
Học có chắc thành công
Mà không học thì chắc khôg thành công
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Bể học là vô tận. Người đang đi học thì nôn nóng kiếm tiền. Tuy nhiên có kiến thức vững vàng sẽ dễ hơn để bơi lội trên thương trường
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:

Bạn làm tôi nhớ đến hai người bạn cũ của tôi.
Khi chúng tôi đang học đại học một người mở hiệu ảnh làm chủ kiếm được rất nhiều tiền đi du lịch vào Nam ra Bắc mở quán cafe làm ăn rất tốt. Một người học trung cấp xây dựng cũng đi làm thuê kiếm được rất nhiều tiền, cũng vào Nam ra Bắc tiêu pha thoải mái.
Đến bây giờ anh bạn thứ nhất vẫn đi học thêm bằng đại học vì quán cafe và hiệu ảnh của anh đã suy thoái và sau vài năm anh đã chán việc kinh doanh đó mà chưa chọn được việc kinh doanh nào sinh lợi. Để nuôi bản thân và gia đình anh đó mua một chiếc ô tô chở hàng. Anh bạn thứ hai thì cũng xin một công việc trong thành phố với mức lương đủ sống để tối có thể đi học thêm bằng đại học vì đã qua tuổi bay nhảy muốn làm việc gần nhà.
Cuộc sống có cái giá của nó không hẳn ai trả lời được thế nào là tốt hơn. Nếu việc kinh doanh của bạn cần thời cơ và lâu bền không thể dung hoà với việc học tập bạn hãy tập trung vào sau đó đi học, còn nếu không thì hãy cố học trước để về sau tha hồ thừa thời gian mà kinh doanh. (Nếu địa điểm bạn mở quán cafe bị đòi lại hay huỷ hợp đồng thì sao?)
 
V

valeva

Guest
9/7/09
0
0
0
37
Tp.HCM
Bạn làm tôi nhớ đến hai người bạn cũ của tôi.
Khi chúng tôi đang học đại học một người mở hiệu ảnh làm chủ kiếm được rất nhiều tiền đi du lịch vào Nam ra Bắc mở quán cafe làm ăn rất tốt. Một người học trung cấp xây dựng cũng đi làm thuê kiếm được rất nhiều tiền, cũng vào Nam ra Bắc tiêu pha thoải mái.
Đến bây giờ anh bạn thứ nhất vẫn đi học thêm bằng đại học vì quán cafe và hiệu ảnh của anh đã suy thoái và sau vài năm anh đã chán việc kinh doanh đó mà chưa chọn được việc kinh doanh nào sinh lợi. Để nuôi bản thân và gia đình anh đó mua một chiếc ô tô chở hàng. Anh bạn thứ hai thì cũng xin một công việc trong thành phố với mức lương đủ sống để tối có thể đi học thêm bằng đại học vì đã qua tuổi bay nhảy muốn làm việc gần nhà.
Cuộc sống có cái giá của nó không hẳn ai trả lời được thế nào là tốt hơn. Nếu việc kinh doanh của bạn cần thời cơ và lâu bền không thể dung hoà với việc học tập bạn hãy tập trung vào sau đó đi học, còn nếu không thì hãy cố học trước để về sau tha hồ thừa thời gian mà kinh doanh. (Nếu địa điểm bạn mở quán cafe bị đòi lại hay huỷ hợp đồng thì sao?)

Em cảm ơn mọi người đã cho em những ý kiến quý giá, Thực sự thì em vẫn băn khoăn. Tuổi trẻ ham thích những gì mới lạ, mà kinh doanh lại là công việc hấp dẫn, dính vào rồi rất mê. Nhưng em cũng hiểu là thành công cần có căn cơ học tập tốt. Có điều e thấy dung hòa khó quá
Anh chị nào đã có kinh nghiệm vừa học vừa kinh doanh cho em lời khuyên thêm với
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
bạn còn 2 năm học thôi đúng không. hãy thử làm phép so sánh 2 năm học ( cứ coi như không kinh doanh đi) và khoảng 30 năm kinh doanh sau này. đầu tư 2 năm đẻ chắc chắn kô bao giờ ân hận. mà có ân hận chút thì 2 năm chiếm tỷ lệ cũng nhỏ thôi
 
T

thanhddec

Guest
17/7/09
0
0
0
Hanoi
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:

Việc học là việc của cả đời, bạn biết câu " Học,học nữa, học mãi chứ"
Việc học đâu chỉ 4-5 năm là xong đâu, có người già rồi vẫn còn học đó bạn, bạn có những đánh giá và định hướng rất tốt, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không ngừng biến đổi.
- Về phía gia đình bạn cần có những động thái gây ảnh hưởng tích cực đến tình cảm của gia đình, bạn có thể nói" mình đang học rất tốt ở trường, mặc dù không phải vậy" lừa dối gia đình nhưng là lừa dối làm cho gia đình vui vẻ cơ mà.
- Tư tưởng của bạn thật là thiết thực, muốn phá vỡ những luật lệ, những định kiến, những gò bó, bạn biết câu " không có gì quý hơn độc lập tự do chứ"
Hãy làm theo trái tim bạn mách bảo bạn nhé!
Thân!
 
S

serennata

Guest
10/7/09
0
1
0
39
Hồ Chí Minh
Tôi ủng hộ những suy nghĩ mạnh mẽ, biết phá vỡ lối mòn
Cứ làm theo những gì mình cảm thấy muốn. Thất bại là 1 bài học cực kì quý giá phải đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian, cơ hội
BTW, chúc bạn thành công
 
V

valeva

Guest
9/7/09
0
0
0
37
Tp.HCM
Thực sự thì em muốn đi làm lắm. Tìm được 1 điều đam mê ko dễ dàng gì, bỏ nó cũng thật khó khăn. Em dám làm dám chịu. Nhưng ko cách nào thuyết phục ba mẹ được. Dù sao e cũng là con, cũng phải lắng nghe ý kiến người lớn. Mà người lớn nào cũng mún con mình bình yên. Bố mẹ bảo, học có được tấm bằng đỏ, sau này học lên Cao học là bố mẹ hài lòng rồi. Bố mẹ ko cần e phải lăn lộn kiếm tiền làm gì. Nhưng bố mẹ đâu hiểu tuổi trẻ cần phải mạnh mẽ, thử thách và cả liều lĩnh nữa
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ bình yên, bố mẹ bạn chắc chắn biết điều đó.Tôi nghĩ họ mong muốn con mình có nền tảng để bước những bước vững chắc trong cuộc sống mà thôi vì trong đường đời chuyện vấp ngã là thường tình mà đứng lên bước tiếp dễ hay khó mới là một chuyện. Để làm chủ một quán café ngày nay bạn có thể không cần học đại học nhiều người làm được như bạn nhưng để làm một ông chủ lớn của một tập đoàn mà không học đại học thì có hàng tỷ người trên thế giới cũng mơ ước điều đó, nhưng chỉ một số cực kỳ ít là đạt được và lên sách báo còn số không đạt được còn lại họ không lên sách báo mà ở cạnh chúng ta với những công việc đơn giản hơn như giao bánh Pizza, chạy xe ôm..
Bạn có nghĩ rằng kỹ năng quản lý của mình kém không? vì ngay chỉ với một quán café với 3 người góp vốn mà bạn đã không thể dung hoà đến mức muốn bỏ học thì bạn vốn dĩ vẫn còn thiếu nhiều điều lắm.
Hôm nay trên ghế nhà trường mà bạn còn nợ môn thì ngày mai khi kiến thức đã mai một bạn có chắc rằng mình vẫn còn theo đuối được việc học nữa hay không?
 
C

cupidon192

Guest
12/4/08
19
0
0
Biên Hòa, Đồng Nai
Em đang học năm 2 của trường ĐHKT. Em chọn trường này vì có sẵn máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ năm 1 em đã tham gia với 2 người bạn kinh doanh mặt hàng trà cafe, công việc có tiến triển tốt. Nhưng vì làm nhiều quá nên học hành sa sút, nợ môn rất nhiều. Ba mẹ thì muốn em học để sau này về quê làm ở Sở hoặc đi du học. Nhưng nghĩ mãi, học có giỏi thì rồi cũng đi làm thuê lóc cóc cho tụi nước ngoài, làm nhà nước thì ba cọc ba đồng. Với lại học trong trường toàn mấy cái lí thuyết đâu đâu, chả thực tế gì hết ráo. Em phải lựa chọn sao đây. Tiếp tục con đường kinh doanh đang dang dở hay chiều ý bố mẹ cắp sách đến trường
Anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho đàn em với:wall:

Bạn đang học kinh tế, theo tôi bạn cứ tiếp tục học. Học ở trường theo bạn nói không thực tế, nhưng có một thực tế rõ ràng là học ở trường lớp sẽ cho ta phương pháp luận, phương pháp suy nghi, phương pháp giải quyết một vấn đề. Còn công việc kinh doanh của bạn thì có thể duy trì cũng được, bàng cách này hay cách khác. Vì bạn hoc kinh tế, mà lại thích kinh doanh thì khi ra trường để có một cơ sở để làm việc không phải dễ. hiện tai bạn đã có rồi thì nên tìm cách sắp xếp cho phù hợp, duy trì nó đến khi học xong thì tốt, bạn có thể uy quyền cho 1 ai đó chẳng hạn. Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề của bạn, hãy suy nghĩ và chọn con dường tốt nhất
 

Xem nhiều