Nhiều người cứ bảo bằng cấp ko quan trọng chứ ko quan trọng với một số ít người đặc biệt thông minh và giỏi (cỡ Bill Gate, Bầu Đức ý), còn với đa số còn lại bằng cấp là quan trọng. Dẫu biết 1 người có khả năng, có chuyên môn,
nhưng ko có bằng thì cty nào dám gọi đi pv, gọi đi test, chả nhẽ viết thư bảo tuy tôi ko có bằng ĐH nhưng kiến thức tôi rất tốt, hãy cho tôi cơ hội đi pv đi à? Viển vông trong 1
xã hội thực dụng, đầy bon chen, cạnh tranh và vẫn coi trọng bằng cấp.
Nếu bạn tự tin với kiến thức của mình, đủ khả năng qua được các buổi phỏng vấn và test, thì lên mạng kiếm cái bằng M rồi tìm cơ hội cho mình, nghe thì không chấp nhận được nhưng thực tế lại cần thiết cho bản thân vì nó chả ảnh hưởng mấy tới ai mà lại thực hiện được mục đích của bạn (để kiếm 1 công việc tốt trong khả năng của mình và ko gây hại nhiều tới ai), đừng có xin vô mấy cơ quan chính quyền là được, và nhớ đừng động vào những tấm bằng liên quan tới chuyên môn về giáo dục, y tế nhé,

.