Bảng Cân Đối Tình Yêu!

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bảng Cân đối Tình Yêu

Em ngây thơ bước vào đời kế toán
Những số liệu rối tinh khi chưa hết niên độ đầu
Anh đã đến và khơi lại những hố sâu
Vùi lấp em bằng kiến thức chuyên sâu theo chế độ
Bảng cân đối tình yêu em hằng ngưỡng mộ
Đã đưa em qua hết một quý đầu.
Có nhiều lần nghe điện thoại- anh dấu
Em mơ hồ mất cân đối tình yêu
Rồi anh đi đem theo bao điều nhung nhớ
Để bây giờ em dư nợ một khoảng yêu
Số dư nợ sao nhiều hơn dư có
Mãi cuộc đời đi tìm con số cân
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bác này lại chạy theo phá Người hành khất còn lại roài :004:

Bài thơ dự định sẽ xuất bản đoạn 2, nhưng mà chưa kịp sáng tác. Tay phá phách kia làm tan biến ý tưởng rồi, em xử lý cho anh nhé!
Thanks
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bài thơ dự định sẽ xuất bản đoạn 2, nhưng mà chưa kịp sáng tác. Tay phá phách kia làm tan biến ý tưởng rồi, em xử lý cho anh nhé!
Thanks
Em chưa mắc bệnh ... to gan anh ơi ... :004:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
(tiếp)
Có những lúc nhớ anh, em cho vào phát sinh nợ
Thức trăng đêm ròng tiêu hao nguồn sức trẻ
Nhớ buổi đầu gặp anh, em như là cô bé
Rung rinh tròn trịa như nụ phuợng đầu hè
Những buổi trông anh và ngóng chờ anh gọi
Em thấy mình như tài khoản lưỡng dư
Anh luôn nợ em một cái hẹn đúng giờ
Và anh đã nhắn: anh bận bất ngờ -xin lỗi em!
Bảng cân đối lại thêm một phát sinh nợ
Này anh yêu- phát sinh có- của em ơi?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Không ngờ, bác duyvinh nhà em cũng có tài làm thơ nữa đây.

Thương nhớ Quý Thầy/cô, anh chị em ở Hà Nội.

Anh Trí ơi! nhớ thương anh, nhớ tất cả các bạn bè, những đồng nghiệp của mình. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là anh, tưởng anh giận em hôm sinh nhật Giải pháp excel chứ, em hôm sau say quá không dám có mặt, sợ làm xấu hình ảnh của các anh.
Hôm VAT cho xem ảnh của các anh em bên đó thấy mình có lỗi quá, anh bỏ quá cho em nhé!.
Còn bài thơ này là thật lòng, em ngẫu hứng thôi mà, tất nhiên có dính dáng chút đỉnh!!!!!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
(tiếp theo và hết)

Như những tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời
Một tình yêu anh với biển trời thương nhớ…
Cơn gió thoảng qua như đưa em về với thực tại
Bút toán đơn em chuyển về 004 anh ơi
!


Comment: TK 004- Nợ khó đòi đã xử lý
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Toàn bộ bài thơ như sau:

Bảng Cân đối Tình Yêu
Mến tặng caphiro...

Em ngây thơ bước vào đời kế toán
Những số liệu rối tinh khi chưa hết niên độ đầu
Anh đã đến và khơi lại những hố sâu
Vùi lấp em bằng kiến thức chuyên sâu theo chế độ
Bảng cân đối tình yêu em hằng ngưỡng mộ
Đã đưa em qua hết một quý đầu.
Có nhiều lần nghe điện thoại- anh dấu
Em mơ hồ mất cân đối tình yêu
Rồi anh đi đem theo bao điều nhung nhớ
Để bây giờ em dư nợ một khoảng yêu
Số dư nợ sao nhiều hơn dư có
Mãi cuộc đời đi tìm con số cân.

Có những lúc nhớ anh, em cho vào phát sinh nợ
Thức trăng đêm ròng tiêu hao nguồn sức trẻ
Nhớ buổi đầu gặp anh, em như là cô bé
Rung rinh tròn trịa như nụ phuợng đầu hè
Những buổi trông anh và ngóng chờ anh gọi
Em thấy mình như tài khoản lưỡng dư
Anh luôn nợ em một cái hẹn đúng giờ
Và anh đã nhắn: anh bận bất ngờ -xin lỗi em!
Bảng cân đối lại thêm một phát sinh nợ
Này anh yêu- phát sinh có- của em ơi?

Như những tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời
Một tình yêu anh với biển trời thương nhớ…
Cơn gió thoảng qua như đưa em về với thực tại
Bút toán đơn em chuyển về 004 anh ơi!


(TK 004- Nợ khó đòi đã xử lý)

Duyvinh
21/7/2009
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bác này nhanh tay thật. Định Quote mà xóa ngay cái vèo ... :004:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bình luận của “Nhà phê bình” về bài: BẢNG CÂN ĐỐI TÌNH YÊU

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế việt nam bị ảnh hưởng bởi khủng khoảng kinh tế thì những con người làm công tác kế toán ở các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp cũng phải vặn mình với hàng núi công việc được vi tính hoá, bởi áp lực của các ông chủ trên mức thù lao ít ỏi dành cho công việc khô khan này. Họ bị coi như những người dọn dẹp, rửa bát sau mỗi cuộc nhậu, họ bị đồn vào thế: hoặc là ra đi, hoặc tiếp tục công việc theo ý của ông chủ, rồi bế tắc đến:
Em ngây thơ bước vào đời kế toán
Những số liệu rối tinh khi chưa hết niên độ đầu

Nhưng trong những hoàn cảnh éo le đó, với sức trẻ, lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, các bạn trẻ đã tìm đến các đàn anh đi trước để được nhận những lời tư vấn, chỉ bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế công việc. Các anh đã đến và như một người anh, người thầy chỉ bảo tận tình cho các em, sự vô tư và ngây thơ trong sáng được nhồi nhét bởi mớ kiến thức khó hiểu, nghiệt ngã không có trong lý thuyết đã vô tình chạm tới nơi sâu thẳm nhất của các bạn trẻ, những lòng ái mộ, mến mộ tự nhiên như cảm xúc của người trò với người thầy và nơi đó tình yêu đơn phương đã bắt đầu:
Anh đã đến và khơi lại những hố sâu
Vùi lấp em bằng kiến thức chuyên sâu theo chế độ

Những những suy nghĩ trăn trở ngày đêm đã được giải thoát một phần, cô gái lại thấy cuộc sống vui hơn bao giờ hết… rồi những tưởng tượng phong phú, những hình dung về một mẫu người yêu của cô gái đã được tác giả dùng động từ mạnh miêu tả: Khơi lại hố sâu/vùi lấp em, mạnh mẽ quá!, cảm xúc đang dâng trào và tất nhiên chỉ trong tưởng tượng của em thôi. Chàng trai dùng kiến thức để vùi lấp cô gái, tác giả sử dụng phương pháp nhân cách hoá văn học–phương pháp mà không có trong nghề kế toán khô khan này. Đồng thời khéo léo lồng trí tưởng tượng của cô gái về khoảng trống tâm hồn với khoảng trống trong kiến thức đều được khoả lấp; Với nghĩa đen là hàm ý sức mạnh của người con trai trong chuyện tình ái với diễn tiến mạnh mẽ của người đàn ông. Vế trên của câu thơ này cũng tương tự, người con trai đến và cho cô gái thấy những lỗ hổng trong kiến thức; Đồng thời nghĩa đen hàm ý về lỗ hổng về tình cảm của cô gái, sự thiếu thốn tình cảm của người chỉ biết nghĩ đến công việc, luôn lo âu và bối rối với tình huống khó. Rồi trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất đó, cô gái đã trưởng thành rất nhiều và có thể vững vàng đối mặt với hững thách thức của công việc, tác giả đã nhân cách hoá sự cân đối trong công việc với tình yêu bằng câu thơ:
Bảng cân đối tình yêu em hằng ngưỡng mộ
Đã đưa em qua hết một quý đầu.

Dù cho thời gian bên nhau giữa chàng trai và cô gái để giải quyết công việc có hơi ngắn ngủi, nhưng đó là thơì gian đẹp nhất của cô gái, cô gái quay trở lại tình cảm yêu mến công việc: ngưỡng mộ bảng cân đối, không như sự rối tinh thuở ban đầu. Theo đó tình cảm đơn phương của người con gaí dành cho chàng trai hành nghề tư vấn cũng lớn dần lên….
Thời gian này anh chàng rất bận bịu, những công việc hướng dẫn đã làm cho anh chểnh mảng với gia đình, công việc cơ quan…vv, những rắc rối làm anh ta khó xử, tất nhiên kể cả việc nghe, gọi điện thoại cũng cần phải kín đáo, tránh xẩy ra hiểu lầm. Tuy nhiên một nghiệt ngã khác còn nghệt ngã hơn cả những tình huống dở khóc dở cười lại đến…
Người con trai trong hoàn cảnh này dù có chân phương, đúng mực đến đâu đi nữa, thì mọi hành động của anh ta cũng được coi là dối trá, nếu anh ta phớt lờ trí tưởng tượng đang phong phú dần lên kia:
Có nhiều lần nghe điện thoại- anh dấu
Em mơ hồ mất cân đối tình yêu
Cô gái đã rất đau khổ nhưng không nói ra, tình yêu cô dành cho anh đã trọn vẹn về phía mình rồi, cô mơ hồ bị mất anh. Sự thực thì cô chưa bao giờ có anh, bảng cân đối tình yêu của cô lệch hoàn toàn về bên nợ- cô chỉ cho đi mà không được nhận lại… Và cuối cùng điều gì đến sẽ đến…
Rồi anh đi đem theo bao điều nhung nhớ
Để bây giờ em dư nợ một khoảng yêu
Số dư nợ sao nhiều hơn dư có
Mãi cuộc đời đi tìm con số cân.

Sự ra đi của chàng trai theo cô gái là sự mất mát lớn lao, đã để lại một khoảng trống trong trí tượng tượng của cô, không ai ngăn cấm cô gái yêu cả, cô yêu quá chân thành. Không có ai trách một cô gái ngây thơ trong nghiệp vụ, lại ngây thơ trong cuộc đời lại dành tình cảm cho người thầy của mình đâu, tình yêu đơn phương quá đẹp, đáng được tôn trọng lắm!
Tác giả so sánh sự mất cân đối tình cảm con người trong cuộc đời với bảng cân đối kế toán cứ như là hư mà thực, thực mà hư. Con người ta đi tìm sự cân bằng cả cuộc đời, còn kế toán chỉ cần dò lại các thông số, chậm lắm cũng chỉ tính bằng ngày là cân, thế mà tác giả lại làm được điều đó với câu kết ở cuối bài thơ và về sau sẽ xin bàn đến.
(còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Theo đề nghị của nhân vật chính, tác giả và một số độc giả thì sẽ không xuất bản bài luận đoạn 2 nữa, vì kết thúc có hậu rồi. Cám ơn mọi người đã đọc! thanks you!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Theo đề nghị của nhân vật chính, tác giả và một số độc giả thì sẽ không xuất bản bài luận đoạn 2 nữa, vì kết thúc có hậu rồi. Cám ơn mọi người đã đọc! thanks you!
"Bảng cân đối tình yêu" với "Định khoản tình yêu" có khác gì nhau không nhể
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
"Bảng cân đối tình yêu" với "Định khoản tình yêu" có khác gì nhau không nhể

Về bản chất thì giống nhau vì cùng là công việc Kế toán.
Về hình thức thì khác nhau bởi vì khi định khoản thì số tiền có thể cân ngay. Nói đến định khoản Nợ/Có thì nói đến tình huống cụ thể, giá trị cụ thể. Nhưng khi lên bảng cân đối thì số phát sinh có thể bị lệch bởi tổng thể, do những nhầm lẫn, sai sót ở nhiều chỗ khác, chưa chắc đã do định khoản sai. Như trong trường hợp này, thì cô gái chỉ mất cân đối tình yêu vì cho nợ nhiều mà thu về ít quá nên đành định khoản đơn (chỉ ghi nợ mà không ghi có) để giải phóng tình cảm đơn phương hay chôn chặt vào sâu thẳm...

Hỏi gì thì hỏi đấy! nhớ chủ nhật ráng ra F5 nhé! và nhớ giữ cái dạ dày trong sạch vào!
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
39
Hồ Tây Cty
hi. bác này nhanh tay nhanh chân thế, nhà thơ kiêm nhà bình luận luôn. kiêm hơi bị nhiều đấy:015:
 

Xem nhiều