Điền Kỵ là một tướng giỏi dưới thời Tề Uy Vương. Trong triều nhà Tề lúc đó hay tổ chức đua ngựa.
Ngựa đua phân ra 3 thứ hạng: Thượng, Trung, Hạ theo đẳng cấp từng loại.
Điền Kỵ lần đua ngựa nào cũng thua ngựa của Tề Uy Vương.
Tôn Tẫn thời đó mới chỉ là Khách của Điền Kỵ. Trong một lần đua ngựa, Tôn Tẫn có đến trường đua để xem. Về nhà Tôn Tẫn có nói với Điền Kỵ rằng: Tôi xem Ngựa của Tướng Quân chẳng thua kém Ngựa của Tề Vương là bao nhiêu, tôi có cách này khiến cho lần đua tới chắc chắn Tướng Quân sẽ thắng.
Điền Kỵ ngạc nhiên lắm nhưng bởi phục tài Tôn Tẫn nên đồng ý nghe theo Tôn Tẫn sắp đặt.
Lần đua kế tiếp, Tôn Tẫn mới bố trí ngựa đua như sau: Dùng Ngựa hạng Hạ của Điền Kỵ đua với Ngựa hạng Thượng của Tề Uy Vương. Dùng Ngựa hạng Trung đua với hạng Hạ của Uy Vương và dùng Ngựa Thượng Hạng đua với Ngựa Trung Hạng của Uy Vương.
Kết quả là Điền Kỵ thua 1 trận mà thắng 2 trận. Chung Cuộc Điền Kỵ thắng Tề Uy Vương lần đua đó.
Quay lại với câu truyện Bình Chọn cho Vịnh Hạ Long, hôm rồi TAT nghe Tivi thông báo: Thứ Hạng của Vịnh Hạ Long đã tụt nhiều bậc để xuống ví trí thứ 23 trên bảng tổng điểm. Mặc dù trong đợt công bố trước Vịnh Hạ Long còn nằm ở vị trí thứ 4.
Bình chọn Kỳ Quan Thiên Nhiên Mới là một cuộc đua dài hơi. Đường dài mới biết ngựa hay. Dùng vận động viên chạy 100m để chạy thi với vận động viên Maraton 10km thì vận động viên cự ly ngắn thua là cái chắc.
Xem xét lại cách Việt Nam tham gia: ngay từ vòng loại đầu tiên, các phương tiện truyền thông đã phát huy hết sức lực, bao nhiêu đài báo rồi chính phủ lên tiếng. Việt Nam lọt ngay vào top đầu, thậm chí vươn lên vị trí số 1 trong nhiều tuần.
Nhưng sau đó là sự thờ ơ về việc quảng bá. Có lẽ bây giờ chỉ còn Quảng Ninh trưng biển bình chọn, còn các nơi khác huỷ bỏ từ lâu rồi.
Xem xét nước Láng Giềng Hàn Quốc. Từ đầu không thấy đảo Jeru của Hàn Quốc đâu, nhưng đến thời điểm hiện tại nó đã lọt vào top 5 của cuộc bình chọn. Và nó đang tiến không ngừng trên bảng xếp hạng.
Trông người lại ngẫm đến ta. Cứ kêu gọi tổ chức, bình bầu rồi bỏ đấy, giống kiểu đem con bỏ chợ. Đẻ ra đứa con rõ đẹp để đi thi, nhưng kết thúc cuộc thi thì đứa trẻ đó suy dinh dưỡng đến mấy cũng mặc kệ. Mục tiêu của nó đã đạt được rồi cần gì mở rộng ra hơn nữa kia chứ!!!
Webketoan cũng thế, cuộc bình chọn Hoa Vương của Web cũng bình chọn rồi mất hút chẳng thấy kết quả đâu? TAT là TAT ức chế nhất vì mình là ứng viên số 1 lại....
Hu hu, khóc cho số phận!!!