Em cũng giống Chi XuanTham vậy. có thể nói còn bất hạnh hơn nhiều. Sinh ra trên đời mà không biết bố mẹ mình là ai??? có thể nhiều người sẽ thắc mắc nhưng vì em sinh ra đã không thấy mặt bố đâu, còn mẹ thì nghe nói đã mất sau đó ( sau này đc bà con hàng xóm kể lại). Bố em có tính lăng nhăng nên đã đến với rất nhiều người phụ nữ.
Từ khi sinh ra đến giờ em không có cảm giác đc vòng tay âu yếm của Me va Bố. mặt dù đến giờ em vẫn rất thương Mẹ hiện tại( mẹ nuôi). nhưng sao em không thể ôm mẹ dù chỉ một lần. Đọc bài của các anh chị em mới thấy thấm thía. Nhớ mẹ mình quá, mẹ ơi!!! Con xin lỗi vì đã không giúp gì đc cho mẹ...hu hu. Nhưng từ nay con sẽ cố về thăm mẹ.
Còn thật sự trong tâm em không bao giờ có Bố. Có phải em ích kĩ quá không? Nhưng em rất giận bố đã sinh minh ra trong cuộc đời này. Giờ đây mỗi lần đi ngoài đường hay uống cafe nhìn những cụ già bán vé số tự nhiên cảm thấy nhớ bố.
Xin chân thành cảm ơn những Anh chị đã lập ra Topic này. Cầu mong cho những người Bố Mẹ sẽ sống thật lâu...
Từ khi sinh ra đến giờ em không có cảm giác đc vòng tay âu yếm của Me va Bố. mặt dù đến giờ em vẫn rất thương Mẹ hiện tại( mẹ nuôi). nhưng sao em không thể ôm mẹ dù chỉ một lần. Đọc bài của các anh chị em mới thấy thấm thía. Nhớ mẹ mình quá, mẹ ơi!!! Con xin lỗi vì đã không giúp gì đc cho mẹ...hu hu. Nhưng từ nay con sẽ cố về thăm mẹ.
Còn thật sự trong tâm em không bao giờ có Bố. Có phải em ích kĩ quá không? Nhưng em rất giận bố đã sinh minh ra trong cuộc đời này. Giờ đây mỗi lần đi ngoài đường hay uống cafe nhìn những cụ già bán vé số tự nhiên cảm thấy nhớ bố.
Xin chân thành cảm ơn những Anh chị đã lập ra Topic này. Cầu mong cho những người Bố Mẹ sẽ sống thật lâu...
Sửa lần cuối:

