Đã đi rồi em ạ, thích thì em tự tổ chức đi phủi, có gì mà ngại.
cái này thì thua thiệt rui! chắc là phải tự tổ chức thui!.......
Đã đi rồi em ạ, thích thì em tự tổ chức đi phủi, có gì mà ngại.
Tối qua anh đã đi SG, hôm nay đã có mặt ở Vũng Tàu. Cần Thơ là TP lớn nhưng có vẻ ít thành viên quá.
Hẹn gặp lại La An nhé!!!
anh Tưởng nói tính đem về cho chị 1 cái đùi mà thịt chuột ngon quá câm lòng ko nổi nên anh dùm chị rùi hihihihHứ, ngồi nhậu mà vẫn hóng TB và HN hí hí, thịt chuột đâu lão già
hẹn gạp lại anh ở HN trong thời gián sớm nhất vậyTối qua anh đã đi SG, hôm nay đã có mặt ở Vũng Tàu. Cần Thơ là TP lớn nhưng có vẻ ít thành viên quá.
Hẹn gặp lại La An nhé!!!
anh Tưởng nói tính đem về cho chị 1 cái đùi mà thịt chuột ngon quá câm lòng ko nổi nên anh dùm chị rùi hihihih
em ở trong này mươi mấy năm mà còn chưa dám ăn nữa , ai phải can đảm mới ăn đươc món đóHừ lão Hướng già tham ăn quá, đã vậy bữa nào về TB cho lão bít tay, ui mìn chưa ăn thịt chuột bao giờ La An ơi
Long Xuyên thuốc An Giang nhé anh Tưởng nhầm to ruiAnh ăn thịt chuột ở TP. Long Xuyên - Long An, còn ở Cần Thơ thì không. Mỗi nơi thử 1 tý chứ! Cho mụ Dinh chết thèm đi!!!
Hứ, ghét ông này quá điAnh ăn thịt chuột ở TP. Long Xuyên - Long An, còn ở Cần Thơ thì không. Mỗi nơi thử 1 tý chứ! Cho mụ Dinh chết thèm đi!!!
Em ơi chị cái gì cũng ăn trừ cái món ... bọc lá xoan thoaiem ở trong này mươi mấy năm mà còn chưa dám ăn nữa , ai phải can đảm mới ăn đươc món đó
Lại ghét và cay cú thêm 1 lân nữa đây :025::057::
Ăn mực tươi sống tại Phú Quốc:
![]()
Thịt nai băm:
![]()
Hoa biên biển xào ?!(hình như là vậy)
![]()
Bông điên điển anh Hướng ơi kakakak
Này thì tham ăn này, này thì đáng ghét này:
![]()
Con này gọi là con sụng sịnh (món ăn ở Vũng Tàu), ngoài ra còn có món tôm 1 nắng ăn cũng rất ngon (ảnh ở trên)!