M
minh thao
Guest
lau rui em ko vao mang nen xin lôi ca nha dang ky hoi cham. em cung ko biet la cuoi cung ca nha minh co dinh di choi ko?bon em sap di hoc ma!!!
Căng chỗ nào chị chỉnh giúp em luôn đi, ma em chỉ đoán lờ tờ mờ thôi chứ hổng biết đích danh thủ phạm nữa. Hôm đó chị đi nhớ mang kẹo theo để mọi người nhận ra chị nhé (chị có nói là ai nhận ra cho kẹo mà) :friend:
trời, oái oăm ghê, người nhà mình thì được bao nhiêu men. Em còn đang sợ sẽ trở thành mỳ chính cánh trong gia đình webketoan đây. Chị đi tuyển ở ngoài đi. Người ngoài dễ thỏa thuận giá cả hơn. Mà sao chỉ có đến chiều thôi à. Còn buổi tối thì đi bằng gì hả chị, hay là tối có vệ sĩ rùi.
hôm đó em có mời mấy bác bên diễn đàn hàng xóm tham dự cùng. Chị đến sớm để duyệt nhé.
Cho em hưởng % hoa hồng môi giới nhé.
:friend: