L
Xin chào các Anh( Chị)
Hà Nội ( Một ngày ko nắng cũng ko mưa)
Lang thang internet là việc mà hầu như nhân viên văn phòng nào cũng đã, đang, và sẽ làm. Có người tìm niềm vui từ blog, từ những room chat ảo, có người tham gia các diễn đàn, kết thân, nên vợ nên chồng , cũng có người đặt niềm tin nhầm chỗ vào một người bạn ảo để rồi đánh mất mình, đánh mất tiền của, nhưng cũng có người kết thân được rất nhiều người, giao lưu học hỏi từ họ vô số những kinh nghiệm trong cuộc sống..... Sống thật trong thế giới ảo, phải chẳng là điều chúng ta nên làm???
Và ..... Em post chủ đề này lên, bởi có quá nhiều người em muốn cảm ơn, muốn được làm quen, muốn được chia sẻ.
Ở webketoan, có những điều mà thực tế làm em rối tung rối mù, thì ở đây đã được các anh chị giải đáp tận tình, có những anh chị còn giành thời gian nghe em tâm sự chuyện tình cảm ko vui nữa. Thật là kỳ diệu, khi mà những con người xa lạ, chưa một lần gặp mặt, nói chuyện, lại có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau tận tình đến vậy.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành, đến tất các các thành viên trong diễn đàn. Và em mong, webketoan sẽ ngày càng lớn mạnh, để nơi đây sẽ được biết đến như một thư viện khổng lồ, một kho từ điển về các vấn đề liên quan đến sổ sách, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ của một nhân viên văn phòng.....
Và qua topic này, mọi người cũng có thể gửi lời cảm ơn riêng đến ai đó mà chưa bày tỏ được , mọi người cũng có thể thổ lộ quý ai , thần tượng ai..
Riêng em, em thực sự ngưỡng mộ anh Tranvanhung, chị Viethuong, chị Hoalan_chi, chị Nguyen Tu Anh, Chị Handung107 ( Hjx, lúc đầu em cứ nghĩ là anh chứ hem phải chị :015
, Anh Xuanduc, chị Taoxanh, những người đã giúp đỡ em rất tận tình thời gian qua, có những người, em chưa nói chuyện bao giờ, nhưng vào đọc bài viết của họ, em thấy rất thiết thực.....
Hà Nội ( Một ngày ko nắng cũng ko mưa)
Lang thang internet là việc mà hầu như nhân viên văn phòng nào cũng đã, đang, và sẽ làm. Có người tìm niềm vui từ blog, từ những room chat ảo, có người tham gia các diễn đàn, kết thân, nên vợ nên chồng , cũng có người đặt niềm tin nhầm chỗ vào một người bạn ảo để rồi đánh mất mình, đánh mất tiền của, nhưng cũng có người kết thân được rất nhiều người, giao lưu học hỏi từ họ vô số những kinh nghiệm trong cuộc sống..... Sống thật trong thế giới ảo, phải chẳng là điều chúng ta nên làm???
Và ..... Em post chủ đề này lên, bởi có quá nhiều người em muốn cảm ơn, muốn được làm quen, muốn được chia sẻ.
Ở webketoan, có những điều mà thực tế làm em rối tung rối mù, thì ở đây đã được các anh chị giải đáp tận tình, có những anh chị còn giành thời gian nghe em tâm sự chuyện tình cảm ko vui nữa. Thật là kỳ diệu, khi mà những con người xa lạ, chưa một lần gặp mặt, nói chuyện, lại có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau tận tình đến vậy.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành, đến tất các các thành viên trong diễn đàn. Và em mong, webketoan sẽ ngày càng lớn mạnh, để nơi đây sẽ được biết đến như một thư viện khổng lồ, một kho từ điển về các vấn đề liên quan đến sổ sách, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ của một nhân viên văn phòng.....
Và qua topic này, mọi người cũng có thể gửi lời cảm ơn riêng đến ai đó mà chưa bày tỏ được , mọi người cũng có thể thổ lộ quý ai , thần tượng ai..
Riêng em, em thực sự ngưỡng mộ anh Tranvanhung, chị Viethuong, chị Hoalan_chi, chị Nguyen Tu Anh, Chị Handung107 ( Hjx, lúc đầu em cứ nghĩ là anh chứ hem phải chị :015
Sửa lần cuối:

