Nếu có kiếp sau, và có quyền lựa chọn. Bạn chọn làm đàn ông hay đàn bà?

  • Thread starter Thread starter IChiNoVa
  • Ngày gửi Ngày gửi
ketoangiachat nói:
Này @ ơi, Nơi Lão gia có cả lùm mận gai đó
Tiếc rằng anh lại ... già chát!
 
Đọc thấy mấy ai đó muốn làm sỏi đá......

Hì hì..... @ cũng thấy hay hay khi liên tưởng rằng.....

"Tôi..... xin làm đá cuội và lăn theo gót hài........."

(nhất là khi "gót hài" thời nay, mặc váy, mặc jiúp........)
 
ketoan@ nói:
Đọc thấy mấy ai đó muốn làm sỏi đá......

Hì hì..... @ cũng thấy hay hay khi liên tưởng rằng.....

"Tôi..... xin làm đá cuội và lăn theo gót hài........."

(nhất là khi "gót hài" thời nay, mặc váy, mặc jiúp........)
Nghe @ nói mà mình chỉ muốn làm sỏi đá để lăn theo gót ....
hihihi
 
dạo này hè rồi áo lưới và quần cạp trễ xuống phố nhiều lắm chẳn tội j làm đá cuội cho người ta dẫm.
 
:0frown:
Tưởng đâu mấy ông muốn làm sỏi đá vì chán làm người rồi (con người quá phức tạp )không ngờ vì muốn ..... (đầu óc đen tối quá)
Còn Mình :
Nếu có kiếp sau
Mình sẽ là tảng đá (sỏi đá nhỏ quá )(ưu tiên số 1)
Nếu là thực vật
Mình sẽ là hoa sen
Nếu là động vật
Mình sẽ là loài chim
Nếu là con người
Mình sẽ là con trai
Nếu được chọn lựa
Tôi không là tôi
Nhưng tôi là tôi
Và mãi mãi tôi là chính tôi :food-smil
 
Liên tưởng đến kiếp sau làm gì, trong khi cái kiếp này thôi cũng có lúc làm cho chính mình chán ngán.
Nếu có thể, thì cứ mơ mộng đi, nhưng rồi phải quay về với hiện tại thôi.
Cứ sống tốt với vai....nhân vật mình ở kiếp này đã!
Nhân thể, tặng cho mọi người đường link này , cũng hay lắm đấy! :banana:
http://www.webtds.com/links/mntg/
 
Sửa lần cuối:
Retngot nói:
Tôi chả mong gì có kiếp sau...kiếp này thấy quá đủ rồi!

Sao bạn nỡ sợ cái kiếp này sớm thế. Cuộc đời là games mà, bạn không thich trò này thì chơi trò khác, đâu có sao, ai bảo bạn cứ chơi cái trò bạn không thích, hãy chọn trò khác nếu không thấy thú vị. Có nhiều game hay lắm, bạn cứ thử để ý xung quanh mà xem. Ai đó còn bảo tôi, cuộc đời là những vai diễn, lúc nào cũng phải diễn. Nhiều khi diễn nhập vai quá thành quen quên cả mình nữa. Họ lại buồn.

Nếu được chọn, kiếp sau tôi vẫn là tôi. Một thằng đàn ông với những tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và ngây ngô, với những quãng thời gian đầy kỷ niệm với bạn bè, với những khó khăn của cuộc sống nhưng chân tình, với những tháng ngày được sống với chính mình. Có vui, có buồn, có những trăn trở và hoài bão, để hàng ngày mong mỏi những điều kỳ diệu sẽ đến.
 
kiep sau la trai hay gai?

Minh thay de tai nay cung rat thu vi, nen minh dong gop them mot so y kien sau:
Cac ban dung co lo kiep sau la con trai hay gai nua vi trong tuong lai gan thoi, trong mot kiep ban co the chon cho minh la trai hay gai deu duoc. Vi minh nghi neu Quoc hoi thong qua quyen chuyen doi gioi tinh thi cac ban thich gioi tinh nao thi tuy cho. Trong tuong lai gan, se co nhung trung tam chuyen doi gioi tinh ban cu lien he la xong.

Vai y kien cho vui, chuc moi nguoi mot ngay lam viec vui ve!
 
Bạn Nguyentronghuy tưởng chuyển đổi dễ lắm chăng, Luật chỉ cho phép xác định lại giới tính chứ đâu có cho chuyển đổi giới tính.
 
kiếp sau...hehehe...con gái hạnh phúc vì vui được cười thoải mái,buồn được khóc to, ...hi`
 
Không ! mình sẽ là con trai vì mình sẽ đi hai hàng (con trai đi 2 hàng cũng hay hay đấy ),đội nón kết ngược ,chạy xe buôn tay lái .Ôi thích quá .hihihihihih
 
Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!
Vớ vẩn thật! Nếu có kiếp sau: bạn muốn được là con trai hay con gái?
Cứ sống hết cái kiếp này đi đã, mới đi có 1/3 quãng đời mà đã tính kiếp sau làm con trai, con gái rồi!
Kiếp sau biết đâu lại là "CON TRAI" làm con trai sướng lắm: Giới tính: Lưỡng tính, nhưng không thể tự thụ tinh được mà cần của cá thể khác.... cái này là hơi bị sướng đấy nhé!
Vớ vẩn quá đi mất!
 
Back
Top