Nếu có kiếp sau, và có quyền lựa chọn. Bạn chọn làm đàn ông hay đàn bà?

  • Thread starter IChiNoVa
  • Ngày gửi
D

DinhHoa

Guest
28/3/05
2
0
0
42
HaNoi
Vẫn chủ đề muôn thủa...đàn ông mong làm đàn bà...và ngược lại.Sau khi phân thích không phải đã thấy được nhược điểm của mỗi phái sao? Than thân trách phận làm gì nhỉ? Tôi Hạnh Phúc khi làm phái nữ ( Nhưng không tránh khỏi đã có lúc ao ước nếu có kiếp sau xin được làm con trai :) ) Hi... giờ chỉ mong mọi người sống tốt với nhau hơn chút nữa thôi...Phải không hả mọi người...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
267
1
0
Hanoi
Phờ nui há cảo xì trít rùi. Các member HCM city có cách gì giúp bạn ấy đi chứ. Rủ phờ nui há cảo đi cafe, xem phim, nghe nhạc đi. Không được thế đâu phố núi cao ạ. Mình cũng chẳng phải là người yêu đời gì đâu nhưng túm lại là không chết được, đúng hơn là không dám chết. Vậy thì phải sống cho ra hồn chứ.
Mình bắt mạch nhé, phố núi cao tuy buồn thế nhưng lại có chủ nghĩa anh hùng cá nhân rất cao. Kiểu như: đã làm con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Thôi thì: sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. :music-smi
Vui lên nào.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Nếu có kiếp sau à mà chắc chắn có kiếp sau mình vẫn muốn là công chúa có râu vì nếu như không có những nàng công chúa như mình thì các chị buồn lắm . HI HI!
 
I

Ira

Guest
Ôi, chị Phở Nui Cảo ơi, sao chị xì trét dữ vậy? Em nghĩ mọi người cứ sống vui vẻ kiếp này đã. Còn kiếp sau ... tính sau.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Một cô bạn của @... (một trong những lý do để @ thích chui vào bụi mận gai nghe chim hót ý)... nói thế này khi @ hỏi kiếp sau nếu được chọn bạn sẽ làm đàn ông hay đàn bà?
+ Mình sẽ muốn là một người đàn ông đích thực.

Thế nào là người đàn ông đích thực?
+ Đó là người đàn ông không để cho người đàn bà của mình thêm 1 giọt nước mắt nào rơi.

Vì sao?
+ Vì tình yêu và vì mình chỉ muốn người ấy của mình bình yên và hạnh phúc.

Ồ, thế khi cậu làm đàn ông thì ai làm người đàn bà của cậu?
+ Tất nhiên là anh ấy rồi.....

Hihi, thế có phải là sự "trả thù" ngọt ngào?
+ Ừ, có thể.... :)
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Mình và mọi người đều có điều ước của riêng mình, và hy vọng sẽ có kiếp sau.

Trong buổi nói chuyện hôm ấy, có rất nhiều ý kiến khác nhau, người thì muốn mình vẫn là đàn ông hoặc vẫn là đàn bà, và cũng có người ước mình lẽ thuộc phái khác để sống cho biết nó khác hiện tại như thế nào.

Và cuối cùng thì mọi người học được một điều:

Vấn đề ở đây không phải là làm đàn ông hay đàn bà. Mà vấn đề ở chỗ:

Nếu là đàn ông, bạn phải là người đàn ông đích thực, người đàn ông sẵn sàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió...

Nếu là đàn bà, bạn phải là người mẹ hiền, người vợ đảm đang...
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
IChiNoVa nói:
....... người đàn ông sẵn sàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió...

Nếu là đàn bà, bạn phải là người mẹ hiền, người vợ đảm đang...
Người đàn ông đó được gọi là người đàn ông liều. hay văn vẻ hơn là: ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG.
Còn người đàn bà này??????? Nên làm vợ trước khi làm mẹ chứ! ai lại như thế.
 
H

highland

Guest
To xungdanhanhhung! Cảm ơn bạn nhé! Mà bạn nói đúng đấy, đâu thể chết được đâu, nếu mà dễ thì...làm gì còn phonuicao ngồi đây trò chuyện với các bạn nữa.

To Ira: Thì ai chẳng muốn sống vui vẻ chứ em? Thôi nghe lời mọi người giờ phải cố sống cho qua kiếp này ha, còn kiếp sau ấy à sẽ ra sao thì ra bàn tới làm gì phải không?
 
I

Ira

Guest
To chị Bà Thánh: Ôi, chị đúng là cao tay thật. Chị Ichi Nova (trong kiếp sau) chỉ đi ngược qui trình có chút xíu mà đã bị chị bắt giò rồi. Nhưng biết đâu qui trình đó lại là mô-đen trong kiếp sau thì sao? (kiếp này em thấy hình như cũng có người làm giống vậy rồi đó)
To chị Phở Nui Cảo: Vui lên chị nhé! Có lẽ bây giờ chị đang bận rộn lắm nên mới thấy chán đời như vậy. Nhưng cái gì rồi cũng qua thôi mà!
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
ha ha.....
Bà Thánh bắt giò tài quá.
Đúng là không cái gì qua được mắt Bà.

Người đàn bà đúng là mất nết, còn người đàn ông thì dại nhỉ? Nhưng mà người Việt mình nổi tiếng là liều đấy:

Để mình kể câu chuyện các bạn nghe:
Tại một cuộc thi xem ai là người liều nhất thế giới:

Một tay cao bồi người Mỹ bước ra, lăm lăm khẩu súng trên tay, bỗng chàng gí súng vào đầu, và "đoàng". Anh ngã xuống, trong tiếng hoan hô vang dậy của khán giả, "Đúng là can đảm, liều hết sức", họ nói như vậy.
Xong chàng cao bồi đứng dậy và đi vào (chỉ là đóng giả thôi).

Tiếp theo, một chàng võ sĩ đạo của Nhật, anh này mang theo dao găm, từ từ đưa tay mổ bụng mình ra, rất chậm...
Cả khán đài nhắm mắt không dám nhìn, rồi reo hò: "Vậy mới can đảm chớ".
Và anh này cũng đứng dậy đi vào trong.

Cuối cùng một tay người VN đi ra, anh ta chẳng mang cái gì cả, ngoại trừ một thứ trông y như khúc gỗ mục, và một cái cưa.
Khán giả la ó, thất vọng. Bỗng chàng nói: "tôi cưa bom", cả khán đài bỏ chay vì quá sợ, tưởng là bom thật.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
ketoan@ nói:
+ Mình sẽ muốn là một người đàn ông đích thực.

Thế nào là người đàn ông đích thực?
+ Đó là người đàn ông không để cho người đàn bà của mình thêm 1 giọt nước mắt nào rơi.

Vì sao?
+ Vì tình yêu và vì mình chỉ muốn người ấy của mình bình yên và hạnh phúc.
Cái này hay lắm, nhưng.... khó làm lắm chị à...
 
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
Còn Mình ,mình chỉ thích làm "tản đá vô tri vô giác thôi".Mình không muốn suy nghĩ hay lo lắng điều gì cả
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Bạn Kimtinhtn đừng tưởng bở:
bạn có nghe "Diễm xưa" không?
Sỏi đá cũng cần có nhau đấy.
 
H

highland

Guest
Được làm một vật vô tri vô giác cũng hay đấy nhỉ?
Vì lúc đấy khỏi phải bận tâm lo lắng về điều gì cả.
 
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
To IChiNoVa
Em chưa là sỏi đá bao giờ nhưng em nghĩ nếu là những vật vô tri vô giác thì thoải mái hơn, không nghĩ ngợi hay boăn khoăn gì cả --> đỡ đau đầu
 
I

Ira

Guest
Em cũng chưa từng là sỏi đá, nhưng đầu óc em thì toàn là đá sỏi... Đau đầu quá!
 
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
Trời!vậy là Ira Cứng đầu lắm à .Mình xin lỗi vì mình đã nối dối bạn
 
F

ForestC

Guest
11/1/05
377
1
0
46
E'rywhere
Việc chọn lựa được là man or woman ở kiếp sau thật là một đề tài hấp dẫn phải không, nếu được chọn thì mình sẽ chon .. thế nào nhỉ, hihi, không nêu ra ý kiến được, chỉ xin tặng mọi người bức hình, xin nói thêm rằng mình lại là người giản dị.:biggrin:
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
cothant nói:
Cái này hay lắm, nhưng.... khó làm lắm chị à...

Khó lắm chứ cothant, đâu có dễ gì làm cho 1 người đàn bà dở khóc dở cười được đâu
.+ Đó là người đàn ông không để cho người đàn bà của mình thêm 1 giọt nước mắt nào rơi
.
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
ketoan@ nói:
(một trong những lý do để @ thích chui vào bụi mận gai nghe chim hót ý)
Này @ ơi, Nơi Lão gia có cả lùm mận gai đó
 

Xem nhiều