Hãy giúp em thoát cảnh quản thúc!!!

  • Thread starter mynhan
  • Ngày gửi
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Không biết dùng lời gì để nhờ các bạn gái cùng trang lứa mình để sẻ chia khó khăn cho mình đây.

Chính vì mỗi lần đi chơi về hết cậu la rồi lại mợ la nữa nên từ đó về sau cứ nhút nhát không dám đi đâu cả.

Dẫu sao, em cũng đã nhớn, em cũng có chút riêng tư của em. Đi 1 đằng học 1 sàng khôn phải hông ? Lại sao quản thúc em miết vậy nè!!!

Em cũng cần tìm bạn, chọn lựa 1 đấng trung quân để lưu danh nghìn năm sau.

Trai khôn tìm vợ giữa chốn chợ đông.
Gái ngoan tìm bạn tại diễn đàn này.

Sao cứ quản thúc em miết, em chịu không xuể rồi. Hãy cho em 1 lời khuyên để em trình lại với cậu mợ em xem.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Không biết dùng lời gì để nhờ các bạn gái cùng trang lứa mình để sẻ chia khó khăn cho mình đây.

Chính vì mỗi lần đi chơi về hết cậu la rồi lại mợ la nữa nên từ đó về sau cứ nhút nhát không dám đi đâu cả.

Dẫu sao, em cũng đã nhớn, em cũng có chút riêng tư của em. Đi 1 đằng học 1 sàng khôn phải hông ? Lại sao quản thúc em miết vậy nè!!!

Em cũng cần tìm bạn, chọn lựa 1 đấng trung quân để lưu danh nghìn năm sau.

Trai khôn tìm vợ giữa chốn chợ đông.
Gái ngoan tìm bạn tại diễn đàn này.

Sao cứ quản thúc em miết, em chịu không xuể rồi. Hãy cho em 1 lời khuyên để em trình lại với cậu mợ em xem.
Nếu bạn đủ tuổi trưởng thành,thì tại sao bạn ko lấy những lời này để nói với cậu mợ,hoặc ba mẹ bạn thay là nói ở trên này?
-1 con người trưởng thành dám nói lên những suy nghỉ của mình,để mọi người trong gia đình hiểu:"uh,con mình đã lớn thật rồi,và nó đang cần sự tự do"
- DÙng lời lẽ thuyết phục...để cho gđ thấy được mình đã là 1 người lớn thực sự.
-Đi đúng giờ về đúng giấc:để gđ thấy được mình kiểm soát được thời gian (ko có bố mẹ nào muốn con đi chơi nhiều cả?)
còn nhìu nữa mà hoalan_chi chưa suy nghỉ ra,chúc bạn cố gắn thuyết phục được gia đình:015:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Em cũng muốn nói nhắm - tiếc là đứng trước cậu mợ em và cậu mợ em xem em lúc nào cũng còn nhỏ đấy là điếu mới chết và khổ tâm của em đó. Không rõ anh chị đã thành gia thất chưa, chứ như ông anh của em có gia đình rồi mà cậu mợ cũng quản thúc nữa huống chi là em.

Nếu được hôm nào mời anh chị đến thuyết phục dùm em nhe.

Em đợi tin anh chị rất nhiều.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bé bố mẹ quản thúc, lớn lấy chồng quản thúc, già con cái quản thúc.
Có lúc nào thoát được sự quản thúc đâu nhỉ?
Bạn phải cảm thấy vui vì có người quan tâm tới mình chứ nhỉ?
Quản thúc chặt chẽ hay lỏng lẻo chẳng qua là mình có tạo được niềm tin với người quản thúc mình hay không. Nếu không tạo được niềm tin an toàn, người lớn lo là phải. Có người đến già rồi còn không biết tự lo cho chính mình, thử hỏi những người thân có nên hay không nên quản thúc người ấy?
Đừng tưởng lấy chồng là hết sự quản thúc. Chồng không phải là cái giá đỡ để mượn đó thoát khỏi quản thúc của gia đình. Đến khi lấy chồng bị chồng quản thúc thì mượn cái giá đỡ nào nữa nhỉ?
 
T

thanhddec

Guest
17/7/09
0
0
0
Hanoi
Không biết dùng lời gì để nhờ các bạn gái cùng trang lứa mình để sẻ chia khó khăn cho mình đây.

Chính vì mỗi lần đi chơi về hết cậu la rồi lại mợ la nữa nên từ đó về sau cứ nhút nhát không dám đi đâu cả.

Dẫu sao, em cũng đã nhớn, em cũng có chút riêng tư của em. Đi 1 đằng học 1 sàng khôn phải hông ? Lại sao quản thúc em miết vậy nè!!!

Em cũng cần tìm bạn, chọn lựa 1 đấng trung quân để lưu danh nghìn năm sau.

Trai khôn tìm vợ giữa chốn chợ đông.
Gái ngoan tìm bạn tại diễn đàn này.

Sao cứ quản thúc em miết, em chịu không xuể rồi. Hãy cho em 1 lời khuyên để em trình lại với cậu mợ em xem.
Hê hê, đi chơi lành mạnh thì cậu mợ đâu có la bạn, chơi lành mạnh có chơi cầu lông, chạy bộ, tham gia các câu lạc bộ cắm hoa, khiêu vũ.
Đi chơi không lành mạnh như đi chơi game nhiều giờ, đi hút hít, tụ tầp đua xe, đi với bạn trai về khuya, hay chỉ đơn giản là đi buôn dưa lê với cô bạn bên hàng xóm, những việc như trên vừa làm bạn tốn thời gian, không đem lại lợi ích cho bạn cũng như gây ảnh hưởng tới việc sinh hoạt của cậu mợ bạn, chỉ vì bạn đi chơi với bạn trai về muộn mà cả nhà mất giấc ngủ được.
Ăn nhờ nhà cậu mợ bạn nên chăm chỉ chịu khó làm việc nhà, nếu bạn có tính lười thì bạn có thể lấy một số lý do không phải làm việc như đi học thêm, nhưng nhờ là theo thời gian biểu cụ thể như thế mới qua mắt được cậu mợ bạn.
Phụ nữ Việt Nam có công dung ngôn hạnh, nhưng qua post của bạn tôi nghĩ lại rồi đấy.:004:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em cũng muốn nói nhắm - tiếc là đứng trước cậu mợ em và cậu mợ em xem em lúc nào cũng còn nhỏ đấy là điếu mới chết và khổ tâm của em đó. Không rõ anh chị đã thành gia thất chưa, chứ như ông anh của em có gia đình rồi mà cậu mợ cũng quản thúc nữa huống chi là em.

Nếu được hôm nào mời anh chị đến thuyết phục dùm em nhe.

Em đợi tin anh chị rất nhiều.
1 gia đình truyền thống Vn làm cho thế hệ trẻ phải ngạt thở đây:wall:
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Ấy chết, sao lại mắng nhiếc em vô bờ bến thế hởi anh TAT yêu của em.

Ý em là muốn có cái license mỗi khi đi chơi ấy mà. Một cái cớ chính đáng - Anh không giúp em thì em sẽ phone cho bố gân của em đến giúp cho em 1 vé mỗi lần đi chơi để được xem là "hợp lý hợp lệ" đấy mà.

Từ từ khuyến dạy em gái anh ạ. Thấy ngoài đời, anh mới biết rằng em này còn dại khờ lắm nên cậu mợ đều trông đứng trông ngồi ấy mà.

Em gái cưng của anh TAT
 
V

Vu Ha Phuong

Guest
20/5/09
145
0
0
HN
Được quan tâm thích thế còn gì???
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Không biết dùng lời gì để nhờ các bạn gái cùng trang lứa mình để sẻ chia khó khăn cho mình đây.

Chính vì mỗi lần đi chơi về hết cậu la rồi lại mợ la nữa nên từ đó về sau cứ nhút nhát không dám đi đâu cả.

Dẫu sao, em cũng đã nhớn, em cũng có chút riêng tư của em. Đi 1 đằng học 1 sàng khôn phải hông ? Lại sao quản thúc em miết vậy nè!!!

Em cũng cần tìm bạn, chọn lựa 1 đấng trung quân để lưu danh nghìn năm sau.

Trai khôn tìm vợ giữa chốn chợ đông.
Gái ngoan tìm bạn tại diễn đàn này.

Sao cứ quản thúc em miết, em chịu không xuể rồi. Hãy cho em 1 lời khuyên để em trình lại với cậu mợ em xem.

Lại một người muốn nổi tiếng bằng việc "tạo sóng".
 
T

thanhddec

Guest
17/7/09
0
0
0
Hanoi
quan tâm thái quá mà thích?bạn đặt vào trường hợp mynhan rồi mới biết,:wall:

@Vu Ha Phuong: Thông cảm với bạn vì chưa được mọi người quan tâm.
@hoalan_chi: Được quan tâm nhiều cũng cảm thấy phiền toái, đặc biệt ở một số nguời có khuynh hướng cách thích cách sống độc lập, tự chủ, khi có người quan tâm cảm thấy mình bị theo dõi, nhiều hành động hối thúc làm cho bản năng của người độc lập không tự chủ được dễ sinh ra cáu giận.
Được quan tâm quá hay không được quan tâm cũng làm cho con người cảm thấy khó chịu chút chút nhỉ.
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Lại một người muốn nổi tiếng bằng việc "tạo sóng".

Đâu Quân thử làm giống như tui xem để có được giúp đỡ, hướng dẫn tận tình vậy hông nè.

Đây là 1 topic, mình đang muốn nói lên những sự việc xung quanh cuộc sống chúng ta để mỗi người tùy gốc độ mà có xử lý tình huống cho tốt thêm.

+ Đừng cảm thấy bức xức trước sự quản thúc, gò bó của gia đình
+ Đừng quá lơ là - không màng đến những người đã quan tâm mình. Dễ dẫn đến xúc phạm.
+ Khi còn được nghe những lời dạy bảo, trách móc thì ta không màng. Đến khi không còn ai khuyên dạy thì lúc ấy mới tiếc nuối.

+ Thú thật như tôi đây : tuổi cũng đã xế chiều, nhưng mỗi lần tôi về trể, mẹ già tui vẫn trông đứng trông ngồi. Rất lo không biết đi trên đường có gì không,...?

Đó là những tâm lý của những bậc phụ huynh, cha ông chúng ta. Giọt nước bao chừ cũng từ trên rơi xuống bạn à.

Hãy thông cảm và thương cho những đấng sinh thành.

Rồi 1 lúc nào đó, các bạn cũng như các bậc cha mẹ, cha ông chúng ta hiện nay.

Thân
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều