Một ngày buồn thật trống rỗng. Chủ nhật, 23/8/09 đáng lẽ ra ngày nghỉ thì phải vui tươi hơn chứ nhỉ. Nhưng oái ăm thay ngày nghỉ lại cho ta có nhiều thời gian ôn lại hồi ức của riêng mình.
Lên Diễn đàn lại càng chán, chắc do Chủ nhật nên ít thành viên online. Cố tìm xem 1 câu hỏi nào đó để mình trả lời cho vui. Cũng may là cũng có nên cũng đỡ buồn. :sad::sad:
Hom qua xem đội bóng chuyền Việt nam thắng nên bây giờ cũng vui, :sad::sad:nhưng vẫn buồn vì co ai tối thứ 7 thanh niên lại ngồi nhà coi ti vi nhỉ ?
Công việc thì cũng chưa đâu vào đâu cả, tình yêu yêu lại càng không ?
Đúng là đi làm rồi mới thấy mình già đi nhiều. 23 tuổi mà nhìn như ông cụ non vậy ? :sad: Đành lên Diễn đàn tâm sự cho đỡ buồn.
Nỗi buồn thì ai cũng có cả, đặc biệt người càng cười vui vẻ thì chứng tỏ người đó lại dễ vấp ngả Strreet nhiều hơn. Hola, vậy là người hay buồn thì có khả năng vực dậy nhanh hơn ?
Chiều buồn, tối buồn. Nhưng thời gian sẽ trôi đi để mình quên nỗi buồn này.
Ôi viết xong bài này tự nhiên mình hết buồn rồi.
Chuẩn bị ngày đầu tuần công tác thật tốt thôi. :thumbsup::021:
:food-smil:food-smil:food-smil:sad::sad::sad::beernow::beernow:
Lên Diễn đàn lại càng chán, chắc do Chủ nhật nên ít thành viên online. Cố tìm xem 1 câu hỏi nào đó để mình trả lời cho vui. Cũng may là cũng có nên cũng đỡ buồn. :sad::sad:
Hom qua xem đội bóng chuyền Việt nam thắng nên bây giờ cũng vui, :sad::sad:nhưng vẫn buồn vì co ai tối thứ 7 thanh niên lại ngồi nhà coi ti vi nhỉ ?
Công việc thì cũng chưa đâu vào đâu cả, tình yêu yêu lại càng không ?
Đúng là đi làm rồi mới thấy mình già đi nhiều. 23 tuổi mà nhìn như ông cụ non vậy ? :sad: Đành lên Diễn đàn tâm sự cho đỡ buồn.
Nỗi buồn thì ai cũng có cả, đặc biệt người càng cười vui vẻ thì chứng tỏ người đó lại dễ vấp ngả Strreet nhiều hơn. Hola, vậy là người hay buồn thì có khả năng vực dậy nhanh hơn ?
Chiều buồn, tối buồn. Nhưng thời gian sẽ trôi đi để mình quên nỗi buồn này.
Ôi viết xong bài này tự nhiên mình hết buồn rồi.
Chuẩn bị ngày đầu tuần công tác thật tốt thôi. :thumbsup::021:
:food-smil:food-smil:food-smil:sad::sad::sad::beernow::beernow: