Hội tụ những mem"Thèm Xì Pam"!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Công nhận chị họ mình 888888888 kinh xiệt, bài của bà chị là 1 và 100 lun đó chị Họ. :004: Phục sát đất :cuoiranuocmat:
 
Công nhận chị họ mình 888888888 kinh xiệt, bài của bà chị là 1 và 100 lun đó chị Họ. :004: Phục sát đất :cuoiranuocmat:
chị đang cố gắn xây nó lên cao để đưa nhà này lên vũ trụ mờ:036:
 
mới vắng mặt có vài phút mờ phải đi bộ từ tầng 10 lên tầng 11, mỏi chưn pà kố lun. phù phù :wall:
 
Mọi người ơi, e có thắc mắc một chuyện: Tại sao iu là khổ, mệt mỏi... mà sao vẫn muốn cắm đầu vào mà iu nhỉ? Mọi người phân tích giúp e với nào?
 
E bít số đó chị, nếu nhớ hok nhầm thì là 113 hay seo đó,c gọi thử xem sao, chắc sẽ có người can thịp kịp thời đó

trời trời pé Mèo em định dụ chị hả,mặc dù hay quên nhưng số đó chị biết đó nha,,,,, em đi mà goi chị cũng nghĩ giống em 100% là có người can thiệp,không những không lơ là mà còn nhiệt tình là khác àh,....
 
Mọi người ơi, e có thắc mắc một chuyện: Tại sao iu là khổ, mệt mỏi... mà sao vẫn muốn cắm đầu vào mà iu nhỉ? Mọi người phân tích giúp e với nào?

Chị ơi con người có máu, có tim, có suy nghĩ và cảm xúc, không ai tránh khỏi được tình cảm của mình => yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ => thà chịu khổ hơn chịu lỗ.
 
Mọi người ơi, e có thắc mắc một chuyện: Tại sao iu là khổ, mệt mỏi... mà sao vẫn muốn cắm đầu vào mà iu nhỉ? Mọi người phân tích giúp e với nào?

Mấy đứa con gái của bố - quậy quá nhe. Không chịu học tập, viết bài. Spam đã chưa. Trở lại làm việc là vừa rồi. Đánh cho sấu trau (Sáu trâu) và 1 con mèo tam thể mỗi đứa mấy hèo.
 
Bố ơi, đau quá tha cho con, đang bị xì trét nên kiếm chỗ để xả đó bố, với lại con vẫn chưa có động lực làm việc mà
Phương châm của con làm gì cũng phải có hứng thú mới đc, ép uổng là hok dc bố ơi
 
Mấy đứa con gái của bố - quậy quá nhe. Không chịu học tập, viết bài. Spam đã chưa. Trở lại làm việc là vừa rồi. Đánh cho sấu trau (Sáu trâu) và 1 con mèo tam thể mỗi đứa mấy hèo.

Sao không thấy bác cho chị Họ mấy hèo ta??? :025: :think:
 
Mọi người ơi, e có thắc mắc một chuyện: Tại sao iu là khổ, mệt mỏi... mà sao vẫn muốn cắm đầu vào mà iu nhỉ? Mọi người phân tích giúp e với nào?
Yêu là khổ ư?chị cũng muốn khổ lém!Vì sao?Vì ko ai định nghĩa được tình yêu là gì,nên chị rất tò mò....để thử cảm giác yêu là thế nào.Nghe nói nhìu người bị vào vòng rối đó mà hem tài nèo thoát ra được.:wall:
 
Mấy đứa con gái của bố - quậy quá nhe. Không chịu học tập, viết bài. Spam đã chưa. Trở lại làm việc là vừa rồi. Đánh cho sấu trau (Sáu trâu) và 1 con mèo tam thể mỗi đứa mấy hèo.

Cảm ơn lời dạy của Bố chúng con chân thành tiếp thu,nhưng Bố ơi vừa 88888888 vừa làm là thói quen muôn thở của con gái hông bỏ được ời..HIIIIIII,nhưng để con cố gắng 888888 vài trang thôi hổng dám 8888888 nhiều,88888 nhiều hông nghe lời bị Bố đánh đòn đau lắm,,,,,,,, àh mà Bố đánh đòn hoalan_chi đi tự nhiên tạo nên topic này làm muốn trốn cũng hông được àh,,......
 
Cảm ơn lời dạy của Bố chúng con chân thành tiếp thu,nhưng Bố ơi vừa 88888888 vừa làm là thói quen muôn thở của con gái hông bỏ được ời..HIIIIIII,nhưng để con cố gắng 888888 vài trang thôi hổng dám 8888888 nhiều,88888 nhiều hông nghe lời bị Bố đánh đòn đau lắm,,,,,,,, àh mà Bố đánh đòn hoalan_chi đi tự nhiên tạo nên topic này làm muốn trốn cũng hông được àh,,......
há há,ko ngờ tạo topic này ra cho mọi người đỡ xì pam những topic khác.vậy mà còn bị oán nữa.Nhờ mod đóng topic này lại giùm đeeeeeeeeeeee:036:
 
Thế hử, ai đâu bít. Tại nghe thiên hạ đồn vậy e nghe vậy
Ủa bố ới, thế sáu trâu của bố là ai thế! Bố giới thiệu gấp chứ hok thì ra đường chị em "đánh nhau" là tiêu ý ah???
 
Thế hử, ai đâu bít. Tại nghe thiên hạ đồn vậy e nghe vậy
Ủa bố ới, thế sáu trâu của bố là ai thế! Bố giới thiệu gấp chứ hok thì ra đường chị em "đánh nhau" là tiêu ý ah???

sáu trâu : Thư - Chi - Lan - Thi - Nga - Mai
Đủ 6 chưa cưng, con Cọp Chi mới biến thành con Trâu :004:
 
Bố ơi, đau quá tha cho con, đang bị xì trét nên kiếm chỗ để xả đó bố, với lại con vẫn chưa có động lực làm việc mà
Phương châm của con làm gì cũng phải có hứng thú mới đc, ép uổng là hok dc bố ơi


Đúng, giờ bố mẹ phải chịu sắp đặt theo con. Ai ép được mấy con.
Xưa cha mẹ : đặt đâu con ngồi đấy, giờ chưa đặt là nó đã nhảy rùi. Hụ hụ hụ

Bố ơi, bố là tất cả, con muốn lống chầy quá bố ơi. Khà khà khà

Sáu trâu : Hoalan_chi, Luongquynhnga, bacbinhtieuthu, Van Hong Thi, Lan Anh, Vũ Thị Tuyết Mai

Trường hợp Hoalan_chi con gái của bố hỏng thích trâu mà qua cọp. Chắc mọi người chạy từ xa lấy trớn vô quá con gái ơi. Nội "Trâu" thôi mà cũng đủ sợ, nay lại định chuyển sang cọp nữa mới chết.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top