Chia buồn cùng thanh hùng.

  • Thread starter Thread starter NPT
  • Ngày gửi Ngày gửi

NPT

Cao cấp
Thứ 6 ngày 04/9/2009 chính thức thanh hùng chia tay cuộc sống tự do để lên xe hoa.Thế là kết thúc 1 đời trai, thành thật chia buồn nhé!:004::004::004:
 
Thứ 6 ngày 04/9/2009 chính thức thanh hùng chia tay cuộc sống tự do để lên xe hoa.Thế là kết thúc 1 đời trai, thành thật chia buồn nhé!:004::004::004:

Ừ, chia buồn, chia nhiều vào để thanh hùng chỉ còn vui hạnh phúc !

Tin giật gân thiệt !:025:
 
Bác NPT làm em giật mình.

Chúc mừng Hùng. Một cuộc sống mới đầy thử thách. :1luvu:

Thứ 6 ngày 04/9/2009 chính thức thanh hùng chia tay cuộc sống tự do để lên xe hoa.Thế là kết thúc 1 đời trai, thành thật chia buồn nhé!:004::004::004:
 
Chúc mọi việc tốt lành ! Một cuộc sống mới hạnh phúc !
 
Đúng là giật bắn cả mình

ơ, thế anh Tuấn k ra HN mà đã vội lên xe hoa à

Chúc anh chị hạnh phúc nhen
 
Ách giữa đàng mang gông vào cổ rồi (đùa tí nhé). Xin chúc mừng thanh hùng mãi mãi hạnh phúc.
 
Thứ 6 ngày 04/9/2009 chính thức thanh hùng chia tay cuộc sống tự do để lên xe hoa.Thế là kết thúc 1 đời trai, thành thật chia buồn nhé!:004::004::004:

Bác NPT làm em hết hồn - với tiêu đề : Chia buồn hay chung vui cùng anh Thanh Hùng ?

Nhân đây, xin được phép chúc mừng anh Thanh Hùng có 1 cuộc sống mới nhiều hạnh phúc.

45184036-vh1.jpg
| Xuân Diệu nói "Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu". Nghĩa là khi yêu mà không được đáp lại, ta mới chết trong lòng. Mà cũng chỉ chết "một ít" thôi. Khi gặp tình yêu mới, hồn ta sẽ lập tức tái sinh. Cũng Xuân Diệu nói "Có ai sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một người nào". Cứ theo lời thi sĩ thì chỉ khi nào trái tim ta khô héo, vô cảm, lúc đó ta mới chết hẳn.|
45184036-vh2.jpg

Vai mang chứng từ đầu đội nguyên tắc đây :

Cái gì nằm giữa tình yêu và hôn nhân? - Tờ giấy đăng ký kết hôn. Khà khà khà
 
chúc mừng hạnh phúc 2 anh chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm có baby accountant. :two::guitarist:wave-smil
đúng đó anh NPT làm giật hết cả mình. tưởng "mất" đi 1 vị quân sư
 
Topic chia bùn mà zô thấy ai cũng chúc mừng hết. Hí Hí. LQN cũng bắt chước chúc Mừng lun.
Chúc anh và chị hạnh phúc, sớm có tin zui :1luvu:
 
Chúc mừng hạnh phúc!

P/s: Cái anh NPT này chơi ác quá, mới đọc cái tiêu đề, giật mình!
 
Chúc mừng anh nhé.
P.S: lão già Thiện này làm cái tiêu đề....đáng ghét.
 
Chia buồn vì mất tự do của cuộc đời trai trẻ
Chung vui vì có người cùng chung bước trên đường đời.

 
Chúc mừng anh đã chia tay Hội những người độc thân!
Kể từ ngày 04/9/2009, Hội độc thân chính thức khai trừ anh khỏi Hội.
TM. Hội những người độc thân
Chủ tịch
vc5c5bih65ushbc.gif

(Đã ký)
 
Chia buồn với chú!
Thế đã đã có kẻ đeo gông lĩnh án chung thân.
 
Trời đánh cái lão NPT! Mọi người đang chia vui với mình, quay qua nhìn thấy cái tiêu đề của lão => hết hồn!

CHÚC MỪNG BẠN BƯỚC SANG TRANG MỚI CỦA CUỘC ĐỜI VỚI NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC!
 
Không bất ngờ vì " tin buồn" này được biết lâu òi. Hơn nữa nhìn chủ topic là lão NPT thì càng ko bất ngờ :angel: ... ( còn lâu mới mắc lừa lần nữa anh Thiện nhá .... :dance2:)


CHÚC MỪNG SƯ HUYNH ... :mrstraetz
P/S: Nhớ chụp hình cho em nhá, không thèm lấy hình có ... 2 cái lưng đâu nhá :036::036:
 
Back
Top