Cafe tối thứ 7, ngày 12/09/2009

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hihi chị TiGon ơi năn nỉ chị mà post bộ phim đi
gây tò mò quá,xem mấy anh chị diễn viên nhà mình trình độ diễn xuất thê nào tý mà :mrstraetz

Để tối post nha, chứ giờ sếp uýnh chết
 
úi trời ơi, chị gon ơi, em thích là nhân vật chính lắm. Cho em 1 vai đóng chính ấy nhé.("catxe" cao hơn, kho phải đi bán ốc nữa)
 
Hậu cafe và sinh nhật tại nhà Tigon:

Thực đơn gồm:
- Cá nướng
- Gà luộc
- Canh cá chua
- Rượu dừa
- Mùng tơi luộc

Chẹp chẹp, lại thích về nhà rùi


Thai_Binh_12_09085.jpg

Football Nhìn lại ảnh có các món ngon quá nhỉ, giá như mà ở gần nhà anh DVD chắc mình cũng chạy sang làm con cá rán và cái đùi gà rồi về nhưng mà xa quá.
Tôi và Linhle Về nhà anh DVD được uống 4 loại rượu lận, lại còn được ... hix.
" Được ăn, được nói, được gói mang về:004:"
Thế bên đó có ai "được gói mang về" không ta?
 
@haimichael:hih thanks anh ,anh giữ lời hứa nhé lại ăn hết phần như lần này ăn hết phần cua chị Phuong
Phuongotdalat : hihi chị ơi cho em ăn ké với ,ăn ốc giảm giá nhé chị
Chị Dinh :trèo thuyền sợ lắm em bị một lần thử rồi ,bạn em giữ cho rồi mà bước chân lên là nó trao bên nọ ,bên kia xong ụp luôn ướt như chuột lột huhu

hiii, em ơi, chị phải đính chính lại, không thì oan uổng cho Haimeal lam. Thực ra, là cái đùi gà đó là của anh ấy, nhưng để hy sinh cho nghệ thuật, chị đã phải mượn cái đùi gà đó, nhưng không ngờ chị lại để luôn lên miệng, thế là anh ấy không ăn được nữa. Chị đành ăn vậy:004:
Trèo thuyền thích lắm, chị chỉ thích lúc đó chị được ngã xuống sông để đựơc bơi thôi.hiiii
 
hiii, em ơi, chị phải đính chính lại, không thì oan uổng cho Haimeal lam. Thực ra, là cái đùi gà đó là của anh ấy, nhưng để hy sinh cho nghệ thuật, chị đã phải mượn cái đùi gà đó, nhưng không ngờ chị lại để luôn lên miệng, thế là anh ấy không ăn được nữa. Chị đành ăn vậy:004:
Trèo thuyền thích lắm, chị chỉ thích lúc đó chị được ngã xuống sông để đựơc bơi thôi.hiiii

Football Thế sao ko ngã rồi gọi Vi Sao tới dạy bơi :004:
 
cám ơn vì sao, ot đây cũng biết bơi. không những thế mà còn bơi rất giỏi cơ, nếu không vì trời nắng quá, thì ot đây có thể bơi dọc bờ sông nhà chị Gon rùi
 
Football Nhìn lại ảnh có các món ngon quá nhỉ, giá như mà ở gần nhà anh DVD chắc mình cũng chạy sang làm con cá rán và cái đùi gà rồi về nhưng mà xa quá.
Tôi và Linhle Về nhà anh DVD được uống 4 loại rượu lận, lại còn được ... hix.
" Được ăn, được nói, được gói mang về:004:"
Thế bên đó có ai "được gói mang về" không ta?

Nhầm rùi đây là cá nướng chứ ko phải cá rán mà nướng kiểu hun khói đặc biệt cơ, ngon tuyệt.
Bên này có chị được "gói" bó rau muống mang về hehe rau nhà trồng ko có thuốc đảm bảo an toàn tuyệt đối
@Gôn: lần sau cứ thế em nhé.
 
cám ơn vì sao, ot đây cũng biết bơi. không những thế mà còn bơi rất giỏi cơ, nếu không vì trời nắng quá, thì ot đây có thể bơi dọc bờ sông nhà chị Gon rùi

Football Kiểu nì phải mở cuộc thi bơi phát xem sao.
 
Tính post đoạn phim mới quay hôm qua lên, nhưng mà hơi busy nên chắc để vài hôm nữa

pà kon chịu khó bình loạn mấy bức hình kia trước đi nhé hi hi
 
Gon post máy cái ảnh dáng đứng Thái Bình lên cho bà con thưởng thức đi
He he bà con đừng ngất nhé :D
 
Dậu mùng tơi nhà Gôn:

Thai_Binh_12_09080.jpg

Mèo cướp đùi gà:

Thai_Binh_12_09087.jpg
 
Đang tính tác hợp cho 2 bạn này nè:

Thai_Binh_12_09086.jpg
 
Vụ này hay à nha, cái con pé nì cũng có vẻ bồ kết rùi đó, hôm qua hỏi ướm 1 tí mà giật mình thon thót.:dance2:
@ Gôn: chuẩn bị tinh thần chị em mình đoàn kết hợp tác đê
 
Football Dốt như con tốt, nói rứa có người chạy mất tiêu bây giờ:004:
 
Vụ này hay à nha, cái con pé nì cũng có vẻ bồ kết rùi đó, hôm qua hỏi ướm 1 tí mà giật mình thon thót.:dance2:
@ Gôn: chuẩn bị tinh thần chị em mình đoàn kết hợp tác đê

Phải thỏa thuận cái vụ... công xá đã chị già ạ
 
Hihi hoá ra là vậy ,em mà ở đấy thì vui lắm đây tại em zui tính
Tiếc mỗi tội em ko biết bơi chi phuongot a` ,ko những một mình ngã mà cho cả thuyền đi theo luôn :D:004:
 
Đang tính tác hợp cho 2 bạn này nè:

Thai_Binh_12_09086.jpg

HIhi tác hợp đi chi TiGon ơi em tham gia làm chất xúc tác cùng các chị
haimechael + phuôngtdalat== > Gia đình (có tham gia của chất xúc tác):mrstraetz
À quên mất em là đại diện cho anh hamichael bên phía hội độc thân ủng hộ 2 tay ,2 chân luôn
note: em là hội trưởng hộ độc thân mà (chức tự phong):D
 
Sửa lần cuối:
Chả hiểu gì?...Có ai nói rõ hơn không? hehe, em gái đâu rùi nhỉ...
 
Football Ở đâu cũng tám kinh
 
Hihi 3 chị tạo dáng trước bụi chuối ,sau rậu mồng tơi hehe hay thế .Không thấy anh hamichael và chị phuongot dau
Kiểu này chắc là trốn sau phía bụi chuối rồi tranh thủ lừa mắt 3 chị đi tâm sự rồi
:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top