Đọc mấy bài này lại thấy nhớ Quê Hương! đang ngồi làm mà hai con mắt nhoà hết từ lúc nào không hay:015:..hic..hic... Các bác ở gần nhà nên được về thường xuyên, còn mình xa nhà hàng mấy ngàn cây số, mỗi khi nhớ nhà chỉ biết gọi đt về thôi. Mỗi năm về nhiều nhất là 3 lần, mỗi lần về ngồi cả mấy ngày trên tàu lửa...mệt lắm nhưng vẫn háo hức và vui đến kỳ lạ. Năm nay chưa được về nhà lần nào vì nhiều việc..vì mình bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế (đất nước kinh tế sắp hồi phúc rùi mà mình vẫn lẹt đẹt thế này) mấy hôm nay canh mãi trên mạng xem co hãng nào bán vé máy bay giá rẻ không tranh thủ mua 1 cái mà tìm hoài không có..lại sụt sùi gọi đt cho mẹ: Chắc năm nay con không về được...hu..hu... ăn tết ở đây thì buồn lắm, tết quê vẫn là nhất.:026:
Đâu có oan ức quá ,mỗi năm em về cũng có 3 lần thôi mà toàn về trong ngày ,có được nghỉ đâu mà về .Năm nay trung thu đúng vào thứ 7 chắc trốn học quân sự về .Về quê trung thu vui lắm đi xem cắm trại mua hát buổi tối :004::mrstraetz
hik hik
Nhật ký
Ngày.........Tháng........
Lâu rồi con không về thăm quê ,con muốn chạy òa về nhà về với quê hương thanh bình,với con sông cánh đồng ,với tuổi thơ cùng bạn bè cắp sách tới trường
Xếp sắp mọi công việc ,học tập đã lâu rồi con lại trở về quê hương ,con tung tăng ra bến xe sớm nhất có thể .LÊn xe gặp mặt mọi người dường như xa lạ nhưng chẳng xa lạ chút nào .Trên xe mà con hình dung ra mọi khung cảnh khi con về quê sẽ như thế nào .Mặc dù ở ngay HÀ Nội như mọi người nghĩ chắc con cũng thường xuyên về quê lắm nhưng ngược lại con ít về lắm ,lần này về con phải phá uỹnh anh chị mới về được vì ở quê nhà cũng chẳng có ai .Mẹ ở trên này với con với anh chị chăm sóc bé nghé cho anh chị ,bố cũng vậy bố cũng vậy tiếp tục hành trình kiếm tiền nuôi anh con học ĐH .Qua thành phố nhộn nhịp là những cánh đồng lúa xanh ngát ,hình như con cảm nhận được mùi thơm của lúa đang tỏa ra ,có một cái gì đó lạ lắm thoáng qua trong con .Đã về đến quê rồi xuôg xe con như đứa trẻ chạy lon ton về nhà bác ,đói quá đi mất .Con chịu khó về quê quá đến lỗi mà một số cô bác ko nhận ra con ,cũng đúng thôi con xa quê lười về quá + cái tuổi đang thay đổi hình dáng ,tính cách ,đang hoàn thiện để thành người lớn nên mọi ngưòi ko nhận ra .Con cũng vui khi nhìn thấy con ai cũng hỏi thăm xem dạo này công việc học tập của con thế nào ,rồi lại coi ra khen con trưởng thành và chín chắn hơn ,xik hơn nữa chứ

.Lấy chìa khóa từ nhà bác con chạy về nhà ,lâu ko có người ở nên khá âm u ,chạy vào phòng con ,mọi thứ xếp sắp vẫn như cũ con vội mở tất cả các cửa sổ cho ko gian trong nhà được trao đổi với bên ngoài .Con lại cahyj lonton sang nhà ông bà hàng xóm bên cạnh ,mượn xe đạp con đi loanh quanh ,nhìn mọi vật thay đổi nhiều . Buổi tối con đi ăn cơm nhà bác ,sau đó rủ đứa bạn ở gần nhà sang ngủ cùng cho vui tất cả các bóng điện ở các phòng con bật hết ,thích nhất khi ngồi ngắm sao ,con chăm chú tìm kiếm trên bầu trời những tròm sao quên thuộc xưa kia con thường ngắm,căng mắt ra nhìn xem có ngôi sao nào đổi ngôi không ,không gian yên tĩnh thật là thú vị ,mệt quá con ngủ thiếp đi .Sáng hôm sau lại phải về HN rồi .
Con hứa sẽ chịu khó về thăm quê nhưng lâu rồi con ko về ..........muốn về lắm.............


((