Cuộc sống không chỉ có tình yêu

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Trong đời một người thì quan trọng nhất là sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Chúng ta thuộc về thế hệ trẻ không thể dậm chân tại chỗ.

Không thể cứ yêu rồi nhìn nhau suốt ngày mà an phận cuộc sống nghèo khó được. Bởi cuộc sống đâu chỉ có 2 người, mà còn hàng trăm mối quan hệ từ gia đình đến xã hội.

Bởi thời nào cũng vậy, kinh tế không phải là tất cả để làm nên một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nó là tiền đề vững để ổn định cuộc sống và dự phòng cho những lúc khó khăn của cuộc đời. Thấy nhiều người có quan điểm không đồng tình về việc con người không nên kiếm nhiều tiền vì sẽ dễ sinh ra thói hư tật xấu. Tôi không đồng tình với quan điểm đó tý nào, như vậy là làm thụt ý chí làm giàu của biết bao thanh niên trẻ, dân có giàu thì nước mới mạnh. Tôi đã từng đọc 1 mẩu chuyện của 1 doanh nhân Việt Nam, ông kể rằng từ xa xưa truyện cổ tích đến bây giờ nêu các chân lý về hạnh phúc tại Việt Nam đều nói rằng: người nông dân nghèo chất phác thì bao giờ cũng hạnh phúc hơn các phú ông giàu có và các phú ông giàu có luôn bị người đời ghét và kém hạnh phúc hơn. Quan điểm này chúng ta cần phải loại bỏ ngay nhất là thanh niên trẻ chúng ta. Thật ra, Cái giàu cái nghèo đâu có dính líu đến đời sống đạo đức. Người ta lợi dụng hoàn cảnh kinh tế rồi manh động mà thôi. Đạo đức suy đồi của các đại gia lắm tiền thì xã hội lên án nhiều, nhưng cũng còn một số người không phải đại gia mà thu nhập cũng chỉ 3 cọc 3 đồng lương chỉ đủ sống ăn chơi suy đồi có ai biết được đâu ? Qua đó, chúng ta càng thấy giá trị của đồng tiền.

Vì vậy theo tôi, tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu.

Ngoài ra, thanh niên độc thân còn đang lo sự nghiệp riêng của mình, có thể đi chơi cùng bạn bè cafe hay một mình lang thang trên phố cũng là hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống yên bình. Hay như một ngày vui của tôi khi tôi làm cho người thân gia đình là cha, mẹ, anh chị em, bạn bè... luôn vui vẻ, hạnh phúc khi họ có tôi trên cuộc đời này. Những việc tưởng như nhỏ nhặt đó lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc và làm cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu ??? :mrstraetz
VCCI - HCM City 2009
B.U: Accounting Member
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

muathu2006

Guest
7/9/09
2
0
0
hưng yên
Cũng không thể phủ nhận việc có 1 số gia đình khi nghèo khó thì sống hạnh phúc nhưng đến khi có điều kiện thì sinh ra nhiều thói hư. Vợ chồng không quan tâm nhau, con cái chẳng ai chăm lo sinh ra hư hỏng. Đúng là thế hệ trẻ không thể ỷ lại chấp nhận sống trong nghèo khổ nhưng cũng không nên coi tiền là mục đích sống. Con người sống từ lâu đời nay sống luôn có tình yêu. Chúng ta cũng không thể xem nhẹ nó được. Tình yêu không đơn thuần là giữa 2 người khác giới với nhau mà còn là tình cảm đối với gia đình, bạn bè...và rất nhiều những tình cảm thiêng liêng không thể nói ra được. Em nghĩ rằng tuổi trẻ là thời gian đẹp đẽ nhất. Phải sống có khát vọng có tình yêu thì sau này mới có thể hạnh phúc và thanh thản được.
Trên đây là 1 vài ý kiến của em:015:
 

Xem nhiều