Kính xin phép Ban Quản Trị, cho phép em cheng ngang topic 1 tí
Thân chào bạn
tokcodo cùng các thành viên yêu dấu của KTGG,
Các bạn hiện nay vẫn may mắn hơn mình trước đây - Cuộc sống hiện nay đầy đủ các phương tiện giúp mọi người nâng cao trình đô (Trước kia làm gì có Internet).
Và hiện nay các bạn đã và được may mắn hấp thu, tiếp nhận được nhiều nét tinh túy văn hóa mà mọi người cùng chia sẻ trên mạng (Có thể gọi là thế giời ảo) - Và các bạn ít nhiều ai cũng có 1 trình độ nhất định về văn hóa, giao tiếp khi đến và chia sẻ trên cộng đồng.
Mong rằng, chúng ta nên trân trọng gìn giữ và tôn trọng khi đến với cộng động.
Xin thưa : Lời nói không mất tiền mua nên lựa lời đóng góp sẻ chia để khi còn gặp lại ngoài đời. Chưa kể những lúc ta hữu sự mà mọi người sẵn sàng bên bạn để trợ giúp cho nhau mà không cần báo đáp.
Có thể tôi cũng lớn tuổi hơn nhiều thành viên nhưng tôi vẫn trân trọng những chia sẻ, hướng dẫn, trợ giúp tận tình của từng thành viên và cũng qua đó tôi rất kính và quý những vị đã từng trợ giúp tôi và tôi xem những vị đó là ân nhân và Thầy cô của tôi nữa. (Nhất tự vi sư)
Bạn chưa vấp ngã trong trường đời nên bạn chưa thấu hết được nghĩa tình trong cuộc sống. Mong bạn dành chút thời gian và hãy bình tâm để rọi sáng lại mình.
Chúc bạn đến diễn đàn giao lưu, chia sẻ trong tình thần xây dựng đoàn kết.
Nếu cần trao đổi thêm, bạn có thể nhắn tìn hoặc liên hệ trực tiếp mình
(Lê Minh Trí - 0121 2917 290 -
leminhtri1956@yahoo.com)
Không trao đổi thêm tại đây vì tôi đã cheng ngang topic
Thân
TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN - NGHÌN NĂM BIA ĐIỆN VẪN CÒN TRƠ TRƠ Kiến thức của tôi vốn như hạt cát sông Hằng và tôi mãi luôn học tập từ Quý Thầy/cô, anh chị trên diễn đàn này