Hợp đồng yêu ngắn hạn!
Nhiều năm đã trôi qua,nhưng cô bé salem ko thể nào quên được mối tình đầu của mình.Mối tình đầu mà làm cô bé hối hận suốt 1 đời....!
Sau đó cô bé đã quen Khoa...
Khoa và cô ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....
- Chán thật đấy - salem nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh cũng vậy,thật chán khi ko có 1 người yêu để chia sẻ và tâm sự.Khoa đáp lại chán nản !
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! - cô bé Salem nói
- Trò chơi gì em???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi,anh và em ký 1 bản hợp đồng yêu đương ngắn hạn trong vòng 2 tháng.ok?
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Khoa trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta nhé!
-uh,khoa hỏi:thế em muốn đi đâu nào?
-salem:đi đâu cũng được,tùy anh!
Khoa dẫn cô đi đến một quán cafe ngồi trên sân thượng,tuy buổi đầu còn ngại ngùng nhưng nó cũng đang bắt đầu 1 tình yêu "thử" của 2 người.
*ngày thứ 2:khoa:em thích đi đâu chơi?
-salem:tùy anh!
Khoa dẫn cố đến một khu du lịch,ở đó có nhiều cặp đến chụp hình đám cưới.cô bé salem nhớ lại mối tình đầu của mình,nếu giờ này anh ấy còn sống có lẽ mình cũng hạnh phúc như giờ này.
* Ngày thứ 3:Khoa rù salem đi uống cafe,ở đó rất ít người và thật yên tỉnh.Bất ngờ khoa hôn nhẹ vào môi salem.Salem thấy rùng mình nhưng chẳng có gì là rung động:"uh,cứ thử đi.Đang đóng vai yêu đương mà!"....
* Ngày thứ 30:2 người đi uống cafe và cùng ngắm sao,vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Salem ước....
* Ngày thứ 31:Khoa rủ salem xem bói trên mạng:
-"nét mặt em và anh tương tự giống nhau nhỉ,người ta nói 2 người yêu nhau có nét mặt giống nhau sẽ rất vững chắc trong tình yêu"Khoa nói!
-salem:tầm phào,mê tín....rồi cô chợt suy ngẫm(lúc trước anh Nhân cũng nói với mình như thế)nét mặt cô thoáng buồn!
* Sáng Ngày thứ 32:Khoa lại rủ salem đi uống cafe,và như mọi ngày cô bé vẫn ko từ chối.Khoa lại hôn nhẹ vào môi cô bé Salem.
-Khoa:Em đồng ý làm bạn gái thực sự của anh nhé?
-Salem:ko,chỉ là yêu ngắn hạn,thế thôi!Nhưng trong cô vẫn có cảm giác là lạ,nó thật sự rất ấm áp.
Ngày thứ 33:Salem rủ Khoa đi chơi với nhóm bạn mình.
-Khoa:xin lỗi,hôm nay trong người anh ko được khỏe.
-uhm,vậy anh nghỉ đi.Nhớ mua thuốc uống vô đó.Nói xong cô bé quay xe lại đi với bạn.
*Trưa ngày 32:Anh khoa....anh đi với ai vậy?
-Khoa:chở cô 1 cô gái cùng cty sau lưng đáp:àh,đi với mấy người bạn cũng cty anh.cty tổ chức cho nhân viên đi chơi đó mà.
-Salem:ờ,vậy anh chơi vui vẻ.
- Lan(Bạn Salem ):ủa,mày quen anh Khoa đó àh?
salem: ờ...ờ,bạn cùng quê của tao!
-Lan(Bạn Salem):vậy àh,trùng hợp nhỉ?
-Salem:Trùng hợp?
-Thì ổng làm cty với tao,mà ổng cũng đang tán con bạn làm cùng cty và ở cùng phòng với tao luôn đó.Nói xong Lan kéo tay Salem về phía sau quán cafe.Salem thấy trong tim mình nhói đau,giống như có gì đó đâm vào lồng ngực.
-"Chỉ là hợp đồng yêu ngắn hạn thôi mà,anh ta tán ai mặc anh ta"salem nghĩ!Nhưng nước mắt cô cứ lăn dài....lăn dài trên má.Thêm 1 lần nữa cô bé salem khóc,khóc cho 1 mối tình ngắn hạn của mình.Một trò chơi mà cô đã bày ra và ko nghĩ đến tương lại nó ra sao!
Vậy theo các bạn cô bé salem có yêu chàng trai trong truyện này ko?
Xin đón đọc tập 4 tiếp theo!:015: