Sưu tầm: Những câu truyện Tình Yêu

  • Thread starter Giot Nuoc Giua Bien
  • Ngày gửi
G

Giot Nuoc Giua Bien

Guest
23/8/09
28
0
0
HCM city
Trò chơi tình yêu

Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.
-Victor Hugo

Peter và tina đang ngồi trong công viên, nhưng họ không phải là một cặp tình nhân đang dạo chơi và ngắm bầu trời vào những lúc rãnh rỗi. Một thoáng im lặng trôi qua, Tina lên tiếng :

- Chán thật đấy! Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.

Peter trả lời :

- Có lẽ chỉ còn hai đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.
Cả hai cùng thở dài và ngồi im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Tina phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mịch ấy bằng một ý tưởng lạ :

- Mình vừa nãy ra một ý kiến. Ta hãy cùng chơi một trò chơi nhé!

- Sao cơ? Trò chơi gì vậy?

- Thế này nhé! Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái cậu trong 100 ngày.Cậu nghĩ thế nào?

- Ờ, ừm, được thôi! Dù sao thì mình cũng chưa có kế hoạch gì cho những tháng tới.

- Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì với trò chơi này. Thôi nào, vui vẻ lên đi chứ! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đau bây giờ nhỉ?

- Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy!

- Ừ! Có lẽ không còn ý nào hay hơn thế!

Sau đó, cả hai đi xem phim, rồi Peter đưa Tina về tận nhà.

Ngày thứ 2

Peter và Tina cùng nhau đi xem hoà nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.

Ngày thứ 3

Cả hai cùng đi mua quà sinh nhật cho một người bạn. Họ cùng ăn chung với nhau một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.

Ngày thứ 7

Peter và Tina lên núi ngắm hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Đến khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm một điều gì đó.

Ngày thứ 25

Cả hai đi công viên, ăn xúc xích và kem, rồi cùng vào khám phá ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của một ai đó thay vì tay của Peter khiến cả hai phá lên cười vui vẻ.

Ngày 67

Peter và Tina đi nganh qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong một màn ảo thuật. Sau đó, họ đi loanh quanh xem các quầy giải trí, rồi dừng lại ở quầy bói toán. Cụ già xem chỉ nói với họ một câu duy nhất:”Hãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.

Ngày 84

Tina đề nghị cả hai cùng đi biển chơi một chuyến. Thời gian này bãi biển khá vắng người và khi hoàng hôn buông xuống, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Ngày 99

Peter và Tina quyết định hôm nay chỉ đi dạo loanh quanh trên phố. Sau đó, Tina chỉ vào ghế đá và nói:”Em khát quá! Mình ngồi đây nghỉ một chút đi anh”.

- Em chờ ở đây, anh sẽ đi mua đồ uống. Em muốn uống gì, nước cam nhé!

20 phút đã trôi qua nhưng Peter vẫn chưa quay lại. Tina bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chợt có một người bước đến bên cô và nói:”Xin lỗicô, đằng kia có một gã lái xe say rựu vừa đâm vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô vì lúc nãy tôi nhìn thấy cậu ấy đi cùng với cô”.

Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu với chai nước cam cầm trong tay. Liền sau đó, xe cứu thương đến và đưa Peter vào bệnh viện. Tina lo lắng đi theo và ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu hơn năm tiếng đồng hồ.

Sau đó cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ trở ra thông báo với cô:”Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng khá nguy kịch. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.

Bác sĩ đưa lá thư cho Tina

Cô bật khóc nức nở khi đọc những dòng chữ Peter viết cho mình:

“Tina yêu dấu.
100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày tháng rất vui vẻ bên em.. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Em là một cô gái tốt bụng và vô cùng đáng yêu. Anh tự trách mình sao không sớm nhận ra điều ấy.Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, một người bạn trai đúng nghĩa ở ngoài đời chứ không phải trong trò chơi. Ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.

Trái tim Tina cũng thổn thức:” Anh có biết em đã ước gì khi sao băng lướt qua không? Em ước chúng mình được ở bên nhau mãi mãi. Vẫn chưa hết 100 ngày mà! Anh không thể bỏ em để đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, em cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”

Màn đêm buông xuống, đồng hồ điểm mười hai tiếng, Peter vẫn nằm im lìm, trai tim anh vẫn đập, dù rất yếu ớt. Đó là thời khắc đâu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc nhưng mở ra một ý nghĩa mới cho tình cảm của Tina và Peter
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

Giot Nuoc Giua Bien

Guest
23/8/09
28
0
0
HCM city
Tình Yêu và Lý Trí

Tình Yêu và Lý Trí

Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa thần Tình Ái có hai cánh nhưng với dôi mắt mù loà.
Tác gia : Shakespeare

Ngày xửa, ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và cùng tham gia vào một trò chơi.

Thông Minh đề xuất: “Chúng ta chơi trốn tìm nhé!”. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi.
Lý Trí la lớn :” Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn nhanh đi!” Lý Trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: “Một, hai, ba …”.

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng. Phản Bội nấp sau vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói Dối giấu mình sau tảng đá nằm bên dưới một hồ nước lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải … Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi…chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ nấp cho riêng mình, ngoại trừ TÌnh Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng là lý do vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình. Khi Lý Trí đếm đến một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn của cây Hồng đâm trúng. TÌnh Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng nó lại tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu. Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm bên tai Lý Trí :” Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy!”

Lý Trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Nó đã xới tung cả bụi hoa hồng mà vẫn chẳng thấy bạn mình đâu bèn sự dụng một cành cây để tìm và chỉ dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai nhọn của hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình Yêu xuất hiện, hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí bật khóc: “Ôi! Xin lỗi bạn. Tôi đã làm cho bạn bị mù rồi. Tôi phải làm gì để cho bạn thấy đường trở lại đây?”.

Tình Yêu nói: “Bạn chẳng thể làm cho tôi thấy đường trở lại đâu. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi thì hãy làm người dẫn đường cho tôi”.

Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
G

Giot Nuoc Giua Bien

Guest
23/8/09
28
0
0
HCM city
Mình giả vờ thôi anh nhé!

Mình giả vờ thôi anh nhé!

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.
- Hemingway

Giả vờ đụng khẽ vào tay nhau thôi anh nhé! Nhưng anh phải giữ tay em lại và phải thật lòng đấy!

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em và giả vờ như sợ mất em, anh nhé!

Em sẽ giả vờ đau chân và đi tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy, Và rụt rè đề nghị:”Thôi, hay là để anh cõng…”.

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Dù anh biết em giả vờ rồi, nhưng đừng nhích vai khỏi mái đầu của em nhé.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông một cách “hợp pháp” chút thôi. Em sẽ hỏi về người con gái nào đó mà anh trò chuyện, rằng ai nhắn tin cho anh thế, cho dù anh giả vờ không nghe thấy, và để lại cái nhói đau trong tim em rất thật …

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối, hồi hộp một cách lạ kỳ.

Giả vờ anh giơ cao món quà khiến em phải cố với và chụp lấy bằng được! Để em thấy mình háo hức, phấn khởi như một đứa trẻ trước một món quà hấp dẫn.

Hãy giả vờ nói yêu em, anh nhé! Vì có ai đánh thuế câu nói đó đâu? Và em cũng chỉ định già vờ là mình đang được yêu nhiều lắm …

Giả vờ níu kéo em khi em nói: “Có lẽ đã tới lúc em đi!”. Nhưng anh phải giả vờ siết tay em đủ mạnh khiến em cứ luyến tiếc khi phải rời tay anh, anh nhé!

Tất cả chỉ là giả vờ thôi, và em thề là, em sẽ không tin đó là sự thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật, tại hạt bụi rơi vào mắt em đó thôi … Và cuối cùng, em sẽ giả vờ là em không yêu anh, nhưng sự thật là em yêu anh nhiều biết bao!
:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
G

Giot Nuoc Giua Bien

Guest
23/8/09
28
0
0
HCM city
Lời đáp cho tình yêu

Lời đáp cho tình yêu

Anh yêu em không phải vì em là ai, mà là anh là ai khi anh ở bên em.
- Roy Croft

Có một chàng trai yêu cùng lúc hai cô gái, nên cứ băn khoăn không biết thật sự mình yêu ai nhiều hơn. Chàng bèn tìm đén nhà hiền triết và kể cho ông ta tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo :

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và hãy trả lời thật lòng : “Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào con nghĩ đến đầu tiên sẽ là người con yêu. Tiếp đó, hãy hỏi mình câu hỏi này và cũng trả lời thật lòng :”Khi gặp chuyện đau buồn hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến tâm sự để vơi bớt gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào con nghĩ đến đầu tiên sẽ là người con thật sự yêu thương. Nếu với cả hai câu hỏi trên, đáp án chỉ là một người duy nhất thì thật tuyệt vời và con đã có được câu trả lời cho mình rồi. Nhưng nếu đáp án ở mỗi câu là một người khác nhau thì ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc con đau khổ, muộn phiền.

Trong cuộc sống, khổ đau, phiền muộn thường nhiều hơn là hạnh phúc. Con có thể đùa giỡn, vui vẻ với nhiều người nhưng chưa chắc họ đã là người con yêu. Đôi khi, con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song khi con gặp khổ đau, phiền muộn, không phải ai cũng sẵn lòng nghe con trang trải nỗi lòng và ghé vai san sẻ cùng con gánh nặng ấy.

Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi họ cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ muốn cùng con đùa vui, chứ không sẵn lòng bên con khi con gặp hoạn nạn thì người ấy không dành cho con một tình yêu đủ lớn để vượt qua bão giông trong cuộc đời. Người luôn cận kề bên con, làm dịu đi những vết thương lòng trong con, mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim con. Khi con gặp hoạn nạn, người thật lòng yêu thương con sẽ là người luôn ở bên con. Vậy, người nào hiện ra trong tâm trí con khi con gặp chuyện buồn phiền, con hãy chọn người đó.
:015:
 
Sửa lần cuối:
G

Giot Nuoc Giua Bien

Guest
23/8/09
28
0
0
HCM city
Cà phê sữa, cà phê đen

Cà phê sữa, cà phê đen

Tình yêu đôi lứa giống như hai cực nam châm trái dấu, khác nhau hoàn toàn, nhưng lại hấp dẫn nhau không rời
- Khuyết danh

Dù quen nhau đã lâu, nhưng sở thích của anh và em vẫn không thay đổi. Mỗi lần vào quán cà phê, em luôn gọi cà phê đen, còn anh luôn gọi cà phê sữa. Và khi người ta mang ra, họ luôn nhầm lẫn khi đẩy ly cà phê đen cho anh và ly cà phê sữa cho em.

Có một lần, em nhanh tay đổi lại hai ly ca phê khiến người phục vụ đứng ngẩn ra, vẻ mặt đầy thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi ngườ ta đi rồi, anh trách: “ Sao em không để người ta đi rồi hãy đổi. Làm mất mặt anh quá!”. Em bật cười:” Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mà mắc cỡ!”.

Em là con gái nhưng lại thích cà phê đen. Còn anh là con trai nhưng lại thích cà phê sữa. Thật ra, điều này đâu có gì quan trọng. Mỗi người có sở thích riêng mà. Em từng bảo cà phê đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống vào sẽ để lại hương vị đậm đà rất khó quên, nếu pha thêm sữa vào nữa thì sẽ mất đi vị của cà phê. Còn anh lại bảo, cà phê cho thêm chút sữa sẽ đậm mùi cà phê hơn và còn làm tăng cảm giác ngọt ngào …

Anh và em vẫn luôn khác xa nhau, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng là anh và em yêu nhau. Thật ra không phải như thế ! Chỉ là bạn bè mà thôi, hay nói chính xác lên trên mức bạn bè một chút chứ không phải tình yêu, càng không phải tình anh em, bởi vì em không chịu làm em gái của anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ … Hàng trăm cái “có vẻ” khiến em không đồng tình với anh. Anh không muốn làm anh trai của em. Bởi vì làm anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, còn bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn được.

Mối quan hệ giữa anh và em như thế cũng có cái hay. Thỉnh thoảng buồn buồn anh chở em đi dạo, rồi đến quán cà phê quen thuộc. Và em vẫn cà phê đen, anh cà phê sữa. Anh cà phê sữa, em cà phê đen.

Bẵng đi một thời gian, anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, dịu dàng và rất nữ tính. Đi với anh giồng như một con thỏ yếu ớt, hiền lành. Anh tự hào bảo, cô ấy không ngang tàng, bướng bỉnh như em.

Em cũng có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, ga lăng và luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức điên lên như anh từng làm đối với em. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc cho em.

Bạn gái anh thắc mắc, sao anh không uống cà phê đen như những người con trai khác. Anh nhún vai trả lời, cà phê sữa hợp khẩu vị với anh.

Mỗi khi anh và em cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hoà giải. Còn bạn gái anh dịu dàng nói, anh phải biết nhường nhịn con gái chứ! Cuối cùng, anh vẫn là anh. Và em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái và bắt đầu sống lang thang, bất cần đời. Nhưng anh không hối tiếc, vì anh và người bạn gái ấy không hợp nhau. Dù cô gái đó ra sức chiều chuộng, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Mà điều thiêu thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay với bạn trai. Nhiều lúc em cũng cảm thấy trống vắng, nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không có được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình và ít khi tranh cãi với em. Nhưng em vẫn thấy cuộc sống của mình chán chán, nhợt nhạt thế nào ấy!

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán cà phê cũ. Em vẫn gọi cà phê đen. Còn anh vẫn cà phê sữa. Người phục vụ đã quen với 2 người nên không còn đặt nhầm chỗ nữa. Anh yên lặng và em cũng không nói gì. Nhưng đợi người ta đi khỏi, anh kéo ly cà phê đen về phía mình, và đẩy ly cà phê sữa về phía em.

Hôm đó, hai người uống thử “khẩu vị” của nhau. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em rằng :”Cà phê đen ngon thật! Anh bắt đầu thấy thích nó rồi!”. Còn em nhắn tin lại cho anh là:”Cà phê thêm chút sữa quả là rất tuyệt! Em sẽ uống cà phê sữa …”

Sau đó, em và anh luôn đi cùng nhau, và bất cứ ở đâu, em cũng luôn gọi cà phê sữa cho mình và không quên gọi cà phê đen cho anh.

Cà phê đen hay cà phê sữa đều là cà phê phải không anh? Và tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng đều là tình yêu, nhưng phải thật sự xuất phát từ trái tim …
:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
N

nguyen lam ngoc

Trung cấp
trong tình yêu mình cũng thấy khi chưa có gì rõ ràng mà mới chỉ mơ hồ thì người con gái là người bạo dạn hơn thật :angel:
 

Xem nhiều