Thư giãn kiểu ERP

  • Thread starter PAT
  • Ngày gửi
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Hi all,

Thấy các box khác nghỉ ngơi dữ quá trong khi box ERP suốt ngày choảng nhau - Tủi thân

PAT mở box này mong muốn các bác trong box ERP đừng có nhăn nhó nữa mà cũng thỉnh thoảng có phút nghỉ ngơi cho nó "hoành tráng"

Mời các box khác ghé thăm cùng giao lưu chia xẻ với mấy ông già kiểu giàchát chiênxù, yukêulốccốc, Khánh lờquờ hay past the hill nhé.

Đây là câu chuyện đầu tiên lấy từ tức cảnh : Đã có ai triển khai thành công ERP chưa và các dự án ERP luôn luôn bị chậm trễ làm Khách hàng phiền lòng.

Công nghệ cao:
CEO ( Chief Excutive Organization : Giám đốc điều hành ) gọi PM ERP (PM : Project manager - Giám đốc dự án not Primer Minister ) lên khiển trách về sự chậm trễ rồi nói:

-Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành chương trình ERP trong vòng một tháng.

Giám đốc dự án ERP cự lại:

-Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng ? :banana:​
Các cao thủ trong box ERP nghĩ sao nhỉ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

No_error84

Guest
18/2/05
0
0
0
Home
Một người khách đi vào cửa hàng bán chim cảnh thấy có ba con vẹt được nhốt riêng trong 3 cái chuồng lần lượt đề giá 3000,6000,9000 USD. Quá ngạc nhiên ông ta hỏi người bán hàng:

- Tại sao mà một con vẹt lại có giá tới 3000 USD được

Người bán hàng trả lời:
- Thưa ngài! Con này có bằng CCIE và có thể nói được 4 thứ tiếng

Càng ngạc nhiên hơn ông ta hỏi:

-Thế còn con 6 ngàn này ?

- Thưa ngài, con này có khả năng lập báo cáo thuế và quyết toán cuối năm mà không cần một chứng từ hợp pháp nào.

Im lặng một lúc, người khách rụt rè hỏi:

- Còn con này, nó có giá trị bằng cả hai con kia vậy chắc là nó làm được nhiều thứ lắm.

Người bán hàng một lần nữa nhã nhặn trả lời.

- Dạ, tôi cũng không biết. Nó chưa làm gì bao giờ. Nhưng nghe hai con vẹt kia nói chuyện thì hình như nó làm tư vấn ERP.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
No_error84 nói:
Một người khách đi vào cửa hàng bán chim cảnh thấy có ba con vẹt được nhốt riêng trong 3 cái chuồng lần lượt đề giá 3000,6000,9000 USD. Quá ngạc nhiên ông ta hỏi người bán hàng:

- Tại sao mà một con vẹt lại có giá tới 3000 USD được

Người bán hàng trả lời:
- Thưa ngài! Con này có bằng CCIE và có thể nói được 4 thứ tiếng

Càng ngạc nhiên hơn ông ta hỏi:

-Thế còn con 6 ngàn này ?

- Thưa ngài, con này có khả năng lập báo cáo thuế và quyết toán cuối năm mà không cần một chứng từ hợp pháp nào.

Im lặng một lúc, người khách rụt rè hỏi:

- Còn con này, nó có giá trị bằng cả hai con kia vậy chắc là nó làm được nhiều thứ lắm.

Người bán hàng một lần nữa nhã nhặn trả lời.

- Dạ, tôi cũng không biết. Nó chưa làm gì bao giờ. Nhưng nghe hai con vẹt kia nói chuyện thì hình như nó làm tư vấn ERP.

No_error84 ơi , thế cuối cùng ông khách chọn mua con nào
 
C

Chiên da xốp

Cao cấp
ông khách chỉ định mua cái chuồng thôi, vì ở nhà ổng đã có con vẹt rồi. Con vẹt ở nhà ổng còn đắt hơn nhiều.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA