Dịch vụ 1 lần của họ ko đọ được với dịch vụ mãi mãi của phần mềm đâu.
Nói đùa vậy thôi, trước khi mình post bài ở trên thì mình đã đọc bài trên WTT rồi. Mình đã qua lại đó 1 vài lần thấy khá đẹp (dĩ nhiên chỉ vào làm việc trao đổi về mua bán và triển khai phần mềm thôi). Giờ lại quen với sếp bên đó nên chắc ko đến nỗi như WTT nói đâu (sếp bên đó trẻ tuổi, 1 trong các KH mà mình thấy có tính tình dễ chịu và giản dị nhất từ trước tới nay, kể cả bạn gái của sếp). Mà cái topic mà bên WTT post cũng lâu lắm rồi (đợt 1/9 năm 2008). Giờ ko tới nỗi có chuyện đầu gấu làm luật thu tiền ngay tại cổng (làm thế mất hết khách trong khi các ngày nghỉ lễ khách họ đến đông lắm).
P/S: Lần nào mình tới nhân viên họ đón tiếp khá niềm nở, nhiệt tình mặc dù họ ko biết mình đến làm gì và trông cũng chả giống ... đại gia tới mức phải đón tiếp như vậy.
Nơi này e cũng đến rùi, e có ý kiến nhỏ thui các bác đừng ném đá e nhé. E thấy đi hơi xa ạ. E thích ở nội thành hơn. Cầu mong cho năm nay k bị mưa

