Em lo cho bác quá!!!!
Với bản tiêu chí này khéo vài mùa quýt nữa bác cũng chưa lấy được vợ mất. Híc :014:
co skhi chúng ta phải chờ đến tết conggo mới đc nhìn thấy viễn cảnh đó
Em lo cho bác quá!!!!
Với bản tiêu chí này khéo vài mùa quýt nữa bác cũng chưa lấy được vợ mất. Híc :014:
Này này ....
Phỉ phui cái mồm các cô đi nhá,
Người ta đang thành tâm khấn vái nhờ trời run rủi, các cô dù không nhảy vào thì cũng nên giới thiệu cho chú ấy một vài mối chứ, đẳng này còn trù úm nữa, thế người ta gọi là DÃ MAN đấy :004:
Sửu - Mùi: Xung ==> Sửu loại
....Thôi thì đưa ra tiêu chí tuyển luôn:
Cần Tuyển Mẹ Ruột cho Các Con Tôi, với các tiêu chí sau:
Ưu tiên các bạn Nữ trong độ tuổi: 1982,1983 (Cá biệt có thể lên tới 1974,1975)
Sinh vào các tháng: 1;2; 11;12 (Có thể mở rộng thêm các tháng 6;7;8).
Ngày sinh: Ưu tiên các ngày từ 10 cho đến 20 giữa tháng vì đây là thời kỳ Trăng Tròn. Trăng tròn thì triều cường ==> Nước mới mạnh.
Giờ sinh: Ưu tiên ban đêm cũng căn cứ trên đỉnh Triều Cường mà lựa chọn.
Ai hợp với tiêu chí trên là A Lê Hấp: Nhốt vào rọ ngay!!!
@ TAT:
Các tiêu chí TAT đưa ra vẫn thiếu 1 thứ quan trọng, xét về kinh nghiệm và tuổi đời trong việc "tìm mẹ cho các con tôi" thì TAT chưa kinh qua, nên còn khờ lắm.
Anh đây này cũng tiêu chí đó nhưng phải cộng với là ... bị câm bẩm sinh (nhưng không điếc), vì mình nói hoặc mắng vợ nghe chứ vợ không nói hoặc mắng cho mình nghe được. Đặc biệt nhất là lúc đi uống về say xỉn, chân tay vợ lành lặn nên vẫn bôi thuốc, chăm sóc cho mình và con mình được.
Lúc vợ đòi chia lương cũng chỉ biết chìa tay ra mà ú ớ chứ chửi mình làm sao được...
Còn ABC..Z cũng vẫn tốt, mà trời phú cho những người câm hầu hết là đẹp..:052::004:
Tình hình đến đâu rồi TAT ơi, có cần chị giúp gì không?
Vì tương lai các con của em, cố gắng lên nhé!Tình hình Gayosky lắm chị ạ! Chả thấy cô nào tạo nick Cà Chua Chín để viết thư tình gửi cho em gì cả!!!
Im lặng là vàng.
Chủ Topic mà lên tiếng hết lời của người khác thì làm sao chọn được đối tượng ưng ý!!!
E đủ hết tất cả các tiêu chuẩn của a đấy, co tuyển k? e hỏi thật đấy!