[ * Quảng Ninh * ] Kế toán và kế toán

  • Thread starter Thread starter arise
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vừa vào hòm thư, nhận được thư của Loaihoaviolet, thông báo đã nhận được thiệp chúc mừng, lại còn được gọi bằng anh... Ke ke .... Vui suốt cả buổi :004::004:

Ghi chú:
Loaihoaviolet: Xem lại DSTV nhé. Tớ là TV số 2. Tên: Chang, họ Nguyễn, đệm Thị.... he he :046::010:

Tớ đã nhận được thiệp rồi Thanks. Nhưng chỉ dám đọc lén thui không cho ai xem, vì nhà nước đang Cấm pháo mà hê... hê..... :1luvu::1luvu::1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Tui cũng muốn tham gia đây.....đây.......
My full name: Trần Thị Thu Hoài
Add: Số 100- Phan ĐÌnh Phùng - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh.
Birthday: 26/02/1986.
My telephone: 0974.324.268
có chương trình mới nhớ alo nhé.
 
Các vác toàn nói chuyện ăn uống tào lao, chẳng thấy chịu chia sẻ kinh nghiệm kế toán cho nhau gì cả vậy?
 
Tui cũng muốn tham gia đây.....đây.......
My full name: Trần Thị Thu Hoài
Add: Số 100- Phan ĐÌnh Phùng - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh.
Birthday: 26/02/1986.
My telephone: 0974.324.268
có chương trình mới nhớ alo nhé.

Các vác toàn nói chuyện ăn uống tào lao, chẳng thấy chịu chia sẻ kinh nghiệm kế toán cho nhau gì cả vậy?

Xin chào! Thành viên No.11
Bạn nên đọc Nội quy post bài! trước đã nhé! :welcome_2
 
Chào năm mới cả nhà, tết được nghỉ 3 ngày thích quá rồi bận túi bụi. Cả nhà ai làm kế toán mà có ý định sử dụng phần mềm thì alo em nhé. Em đại lý cho MISA ở Quảng Ninh đây :D

Có cái nào rẻ không?, KM đi kèm ntn? Chào hàng tý đi
 
tui cũng muốn tham gia đây.....đây.......
My full name: Trần thị thu hoài
add: Số 100- phan đình phùng - quang trung - uông bí - quảng ninh.
Birthday: 26/02/1986.
My telephone: 0974.324.268
có chương trình mới nhớ alo nhé.

thiếu
.....có bồ chưa?
 
Thôi bà ạ, chắc đường truyền bị nghẽn lên thư gửi lạc rồi. Thôi hôm nào xuống Hạ Long tôi đền. Đáng ăn một cốc sữa chua thì tôi nhồi cho hai cốc chịu không ???:004::004:
Khà khà… mai tôi lên HG đó…bà chuẩn bị món j nóng hổi đãi tôi đê….zời này nhồi sữa chua có mà đánh đố nhau hả Anh Chang…^^
 
Các vác toàn nói chuyện ăn uống tào lao, chẳng thấy chịu chia sẻ kinh nghiệm kế toán cho nhau gì cả vậy?

Chài ơi...về nhà QN để xả stress lại đưa công việc vào đây cho nổ tung cái đầu ra hả bạn....???làm nhiều cũng phải có lúc gạt đi mà chơi cho thoải mái thôi ... mà tụi mình là con gái làm cái nghề này mà suy nghĩ nhiều là mau già lắm á....
 
Sửa lần cuối:
Tớ đã nhận được thiệp rồi Thanks. Nhưng chỉ dám đọc lén thui không cho ai xem, vì nhà nước đang Cấm pháo mà hê... hê..... :1luvu::1luvu::1luvu:

Đâu đâu...để tôi châm lửa cho...j chứ món Pháo phiếc này tôi thích nhất đây...^^..Tết này mình đã có mấy quả giấu dưới gầm giường rồi...^^
 
Chào năm mới cả nhà, tết được nghỉ 3 ngày thích quá rồi bận túi bụi. Cả nhà ai làm kế toán mà có ý định sử dụng phần mềm thì alo em nhé. Em đại lý cho MISA ở Quảng Ninh đây :D
Tiếc quá mình đang xài Das ...không giúp j được chú em rồi...^^ ...Thôi anh Dũng mua ủng hộ em nó 1 bản đi nha.
 
Khà khà… mai tôi lên HG đó…bà chuẩn bị món j nóng hổi đãi tôi đê….zời này nhồi sữa chua có mà đánh đố nhau hả Anh Chang…^^

Hic vậy là lại lỡ mất cơ hội tụ tập rồi. Chán ghê !!!!
 
Đâu đâu...để tôi châm lửa cho...j chứ món Pháo phiếc này tôi thích nhất đây...^^..Tết này mình đã có mấy quả giấu dưới gầm giường rồi...^^

Pháo giấy hả ??? Nếu không thì phải hối lộ anh em đi kẻo nguy đó. Heeee :004:
 
Xin ý kiến cả nhà

Cuối năm chắc cả nhà đều bận rộn cả, không giám phiền hà gì, nhưng liệu ra Tết ta có nên tổ chức một buổi gặp gỡ đầu xuân không nhỉ????

Xin cả nhà đóng góp ý kiến.
 
Cuối năm chắc cả nhà đều bận rộn cả, không giám phiền hà gì, nhưng liệu ra Tết ta có nên tổ chức một buổi gặp gỡ đầu xuân không nhỉ????.

Số 6 đồng ý....^^. 6 thì lúc nào cũng ok....trừ 1 vài lúc...:004:
 
Hic vậy là lại lỡ mất cơ hội tụ tập rồi. Chán ghê !!!!
Anh Chang Vip quá...rình mấy lần mà không nhòm được mặt...không chén được sữa chua.^^. Trưa nay đói quá chén tạm bát miến ngan chợ "lon ton", công nhận chợ mới đẹp thật....đi mỏi cả chân hoa cả mắt như lạc vào mê cung vậy Bà nhỉ?
Pháo giấy hả ??? Nếu không thì phải hối lộ anh em đi kẻo nguy đó. Heeee :004:
Hà hà... Anh em nào có nhu cầu em hối....lộ cho vài quả tết này xài tạm ạ....:004:
 
Cuối năm chắc cả nhà đều bận rộn cả, không giám phiền hà gì, nhưng liệu ra Tết ta có nên tổ chức một buổi gặp gỡ đầu xuân không nhỉ????

Xin cả nhà đóng góp ý kiến.

Có rượu uống không, tui là uống không biết say đâu. Quán nhậu nào cũng biết ở Hạ Long, chỉ cần alo là 10p có mặt ngay.
Càng sớm càng tốt, ra Tết cũng bận vì cái BCTC phải hết 31.3. mới xong.
 
Back
Top