Khoảng cách bao giờ được níu lại

  • Thread starter dungdungle
  • Ngày gửi
D

dungdungle

Guest
3/10/09
0
0
0
hcm
tôi là một sinh viên phải rời bỏ nơi thân yêu bước đến một nơi xa lạ để theo đuổi nghiệp học hành, khi mới lên thành phố mọi thứ thật mới mẻ, nhịp sống ở đây trôi qua thật hối hả, không hiểu sao thời gian trôi qua nhanh thật, khi còn ở nhà một ngày tôi có thể làm nhiều việc, nhưng khi lên thành phố thì time 24h không đủ cho tôi,và tôi phải tìm cách bắt kịp, và khi tôi đi học cùng những bạn mới ấn tượng tôi nhất là môn anh văn vào đại học rùi phải học nghe băng mà cái này lúc còn ở trường THPT mình chưa học thế là như vịt nghe sấm vậy đó, nhưng trái với mình các bạn ở thành phố nghe rất giỏi, mình phải tìm cách bắt kịp các bạn nên dò hỏi các bạn một số trung tâm anh ngữ tốt để hoàn thiện kỹ năng anh ngữ và mình tìm được những cái tên EQuest, Hội Việt Mỹ, không gian,.... và mình vào học tại EQuest. bây giờ mình nghe cũng không tệ. bây giờ mình hiểu khoản cách quá xa giữa học sinh tỉnh và Thành thị, không biết bao giờ khoản cách này mới có thể gần nhau :dance2:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
78
1
0
Who am I?hix
tôi là một sinh viên phải rời bỏ nơi thân yêu bước đến một nơi xa lạ để theo đuổi nghiệp học hành, khi mới lên thành phố mọi thứ thật mới mẻ, nhịp sống ở đây trôi qua thật hối hả, không hiểu sao thời gian trôi qua nhanh thật, khi còn ở nhà một ngày tôi có thể làm nhiều việc, nhưng khi lên thành phố thì time 24h không đủ cho tôi,và tôi phải tìm cách bắt kịp, và khi tôi đi học cùng những bạn mới ấn tượng tôi nhất là môn anh văn vào đại học rùi phải học nghe băng mà cái này lúc còn ở trường THPT mình chưa học thế là như vịt nghe sấm vậy đó, nhưng trái với mình các bạn ở thành phố nghe rất giỏi, mình phải tìm cách bắt kịp các bạn nên dò hỏi các bạn một số trung tâm anh ngữ tốt để hoàn thiện kỹ năng anh ngữ và mình tìm được những cái tên EQuest, Hội Việt Mỹ, không gian,.... và mình vào học tại EQuest. bây giờ mình nghe cũng không tệ. bây giờ mình hiểu khoản cách quá xa giữa học sinh tỉnh và Thành thị, không biết bao giờ khoản cách này mới có thể gần nhau :dance2:


không quá xa lắm đâu bạn. Mình cũng công nhận rằng điều kiện tốt sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trên con đường lập nghiệp. nhưng mọi cái đều có tính 2 mặt của nó. có người từng nói, 'không quan trọng bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào, mà quan trọng rằng bạn đã lớn lên như thế nào trong hoàn cảnh đó ' mà thôi. cũng có nhiều trường hợp họ dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng mà, nhưng 1 người giàu ước mơ và ý chí như bạn chắc chắn sẽ thành công thui.chúc bạn nhiều may mắn nhé.Thân!
 
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
14
Hà Nội
không quá xa lắm đâu bạn. Mình cũng công nhận rằng điều kiện tốt sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trên con đường lập nghiệp. nhưng mọi cái đều có tính 2 mặt của nó. có người từng nói, 'không quan trọng bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào, mà quan trọng rằng bạn đã lớn lên như thế nào trong hoàn cảnh đó ' mà thôi. cũng có nhiều trường hợp họ dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng mà, nhưng 1 người giàu ước mơ và ý chí như bạn chắc chắn sẽ thành công thui.chúc bạn nhiều may mắn nhé.Thân!

Bạn blacksimmer nói đúng đó. Thực tế cho thấy những người thành công nhất thường không phải được sống và học tập trong những môi trường tốt nhất.
 
T

tuyaour

Guest
21/10/09
0
0
0
Q12
Mình nghĩ bạn ấy nói đúng và bạn đoanẽongphuong cũng có 1 phần đúng.Vì mình cũng là 1 sinh viên ở tỉnh lên thành phố học.Nếu như đã từng sống ở quê và giờ đang sống ở thành phố,bạn sẽ cảm thấy đời sống và cách làm việc khác nhau lắm đó.Ở quê cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và yên tĩnh.Ở thành phố thì nhịp sống hối hả và bận rộn,thời gian trôi qua rất mau,nó không đợi chờ 1 ai hết.Chính tui ban đầu,tui cũng không bắt kịp nhịp sống của thành thị.Vào lớp đại học tui cũng sợ nhất là môn anh văn,còn bây giờ thì đỡ hơn.vì tui phải tìm kiếm xem trung tâm ngoại ngữ để học thêm,nhưng hay nghĩ lém.Hiện giờ tui muốn luyện lớp toeic.Nghe bạn nói là bạn đang học Equest.Thế bạn thấy trung tâm dạy chất lượng không vậy?Địa chỉ mình liên hệ là ở đâu?
 
Sửa lần cuối:
D

dragon87

Guest
17/7/09
0
0
0
HCM
nghĩ cũng đúng thôi, 1 số người trong chúng ta sinh ra và lớn lên quen với môi trường thành thị rồi thì thấy bình thường, như lúc nào được về quê hay đi picnic mấy chỗ heo hút trong lành xa thành phố thì thấy hay hay, chứ ai ngược lại thì lại thấy thành phố hay hơn... 1 cái khác là h mình rời Việt Nam đi thích nghi, học tập ở Mỹ chẳng hạn, chắc chắn là sẽ thích nghi dc thôi, nhưng ít nhiều cũng lo lắng, hồi hộp, mất 1 thời gian làm quen đúng ko. :015:

to tuyaour, địa chỉ liên hệ các trung tâm EQuest ở đây nè :
http://www.equest.edu.vn/contactus.php?branch=1

trước mình cũng đã từng học ở đây, môi trường, giáo viên + cơ sở vật chất tốt. :015:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA